Mơ thấy bị nhóm cướp tấn công, cô gái nuốt luôn chiếc nhẫn kim cương cưới ngoài đời thật để bảo vệ tài sản

Để bảo vệ tài sản khỏi những tên cướp trong giấc mơ, cô đã nuốt nhẫn kim cương vào bụng mà không hề biết rằng mình đã mộng du và nuốt chiếc nhẫn thật.

Mới đây, một người phụ nữ tên Jenna Evans sinh sống tại California đã kể lại một giấc mơ rất kỳ lạ của mình. Cô mơ thấy bản thân bị một nhóm cướp tấn công trên tàu cao tốc, sau đó, cô nàng nuốt chiếc nhẫn kim cương đang đeo để bảo vệ nó. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, cô nàng phát hiện bản thân đã thực sự làm điều đó khi ngủ.

Sau khi sự việc xảy ra, Jenna Evans đã chia sẻ sự việc trên mạng xã hội và bài viết thu hút được sự chú ý của nhiều người. Giải thích về giấc mơ vô cùng sống động của mình, Jenna cho biết trong giấc mơ đó, cô và chồng Bobby Howell đang bị nhóm kẻ xấu tấn công trên tàu cao tốc.

"Anh ấy nói với tôi rằng hãy nuốt chiếc nhẫn để bảo vệ nó. Vì vậy, tôi đã tháo nhẫn ra khỏi tay, cho vào miệng rồi uống nước để nó trôi thẳng xuống họng. Lúc này, tôi bừng tỉnh và thấy mình đang uống một li nước. Thế nhưng tôi lại nghĩ đó là giấc mơ và tiếp tục đi ngủ."

Chiếc nhẫn kim cương trên tay Jenna đã bị cô nuốt vào bụng

Chiếc nhẫn kim cương trên tay Jenna đã bị cô nuốt vào bụng

Cận cảnh chiếc nhẫn đang trong ổ bụng.

Cô đã kể chuyện này cho chồng và cả hai ngồi người cười suốt một tiễng rưỡi. Cả hai tiếp tục gọi cho mẹ chồng rồi lại ngồi cười với. Đến khi mệt lả đi, Jenna mới nghĩ đến chuyện lên mạng tìm hiểu xem phải làm gì khi một người lớn nuốt phải chiếc nhẫn kim cương. "Chỉ có trẻ con mới mắc phải sự cố hài hước này, thật không ngờ tôi lớn đầu rồi mà vẫn còn nuốt nhầm một chiếc nhẫn." Jenna chia sẻ.

Họ đã cùng nhau đi đến bệnh viện. Jenna phải mất rất nhiều công sức mới có thể giải thích cho bác sĩ lý do vì sao cô nuốt chiếc nhẫn trong vô thức. Phim chụp X-Quang cũng đã cho thấy chiếc nhẫn đang nằm trong dạ dày của cô. Bác sĩ cho biết có lẽ cô phải làm tiểu phẫn để lấy nhẫn ra thay vì chờ nó xuống đến đường tiêu hóa.

Jenna có tiền sử mộng du và cô còn từng giặt đồ khi đang ngủ.

"Tôi thậm chí có thể cảm nhận dược chiếc nhẫn đang ở trong bụng mình. Nó khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi thực sự lo lắng." Jenna chia sẻ. Các bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi và lấy chiếc nhẫn ra an toàn. Jenna cho biết, sau chuyện này cô sẽ tìm một vài biện pháp để ngăn chặn việc mình vô thức tháo nhẫn ra trong mơ rồi nuốt chúng.

Các chuyên gia tâm lý học cho biết, hiện tượng mà Jenna gặp phải có thể là mộng du. Cô đã vô thức hành động hệt như những gì cô mơ thấy. Bằng chứng là khi bừng tỉnh lại, cô thấy mình đang cầm một ly nước lọc. Trước đó, Jenna cũng từng bị mộng du và đi giặt khồ khi đang ngủ.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/mo-thay-bi-nhom-cuop-tan-cong-co-gai-nuot-luon-chiec-nhan-kim-cuong-cuoi-ngoai-doi-that-de-bao-ve-tai-san-81029.html