Mở ra những yêu thương trong sách 'Như mây thong dong'

'Như mây thong dong' của tác giả Lưu Đình Long được viết dựa trên tinh thần quán chiếu nhân - duyên - quả, hướng đến một lối tư duy tích cực khi ta đối diện với những được mất, yêu thương và vụn vỡ, hạnh phúc và niềm đau, thành công và thất bại...

Với lối viết nhẹ nhàng, tình cảm, tác giả Lưu Đình Long (hiện là phóng viên báo Giác Ngộ) vừa gửi đến độc giả cuốn sách thứ 3 của mình với tựa "Như mây thong dong". Nội dung sách gồm 3 phần: 1 - Như nói với mình; 2 - Thư gửi người đang yêu; và 3 - Cuộc sống quanh ta.

Tác phẩm Như mây thong dong của Lưu Đình Long

Đúng như tên gọi, ấn phẩm gồm 70 bài viết trong cả 3 phần đều là những câu chuyện, những suy tư của tác giả về cuộc sống thực tại dựa trên tinh thần quán chiếu nhân - duyên - quả, nhằm hướng người đọc hữu duyên đến với lối tư duy tích cực nhất khi họ phải đối diện với những câu chuyện thường nhật của cuộc sống: được - mất, yêu - giận, thành công - thất bại, hạnh phúc - niềm đau...

Thử đọc một trích đoạn bài viết Khi đất trời thay áo được in ở bìa 4 cuốn sách: "Trời đất còn thay áo huống hồ con người, sao cứ chấp giữ mãi chiếc áo cũ đã rách bươm sau những vật lộn ở trong lòng, vì những nỗi muộn phiền đeo bám như một thứ oan khiên mà mình giữ lại để... đau lòng mình! Làm mới không có nghĩa là xóa trắng tất cả mà sẽ chuyển hóa những góc gai, những đá sỏi chai sần thành đất thịt tươi nhuần, cho cây cỏ xanh tươi mọc lên và hoa lá sẽ trổ ra thật đẹp giữa đời này", tác giả Lưu Đình Long viết.

Như mây thong dong ca ngợi lối sống chậm cùng những suy nghĩ hướng thiện, tích cực trong cuộc sống

Đọc tác phẩm mới của Lưu Đình Long, anh chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York cũng bất ngờ đưa ra những nhận xét của mình trên facebook cá nhân: "Như mây thong dong hay quá. Lối viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, đọc ngoài mở mang tiếng Việt. Kyo thấy sách cần cho nhiều bạn trẻ trong xã hội hiện đại lỡ sống vội, sống cuồng, sống nhanh, sống ảo,... nên chậm lại chút, ngồi nhìn lên trời ngắm mây thong dong lòng. Lỡ có yêu, có ế, có buồn có vui cũng nhẹ như mây trời mà sống đời vui vẻ..."

Ca sĩ người Mỹ Kyo York và tác phẩm Như mây thong dong của Lưu Đình Long

Tác giả Lưu Đình Long chia sẻ về cuốn sách mới nhất của mình: “Mọi điều tiêu cực hay tích cực đến với mình đều có nhân - duyên - quả cả. Bạn có thể muốn hoặc không, nhưng nó vẫn diễn ra. Vì thế, không cách nào khác, bạn phải nhận diện, chuyển hóa bằng cách đặt nó xuống. Rồi sau đó, bạn phải tâm tình với chính mình bằng sự thật thà nơi trái tim tỉnh thức, để có cái nhìn tươi sáng hơn, tìm ra đường hướng tốt đẹp hơn mà đi. Những bài viết trong cuốn sách này cũng là những suy nghiệm mà chính tôi cũng đang trên bước đường nỗ lực để thực tập, hoàn thiện mình”.

Tác giả Lưu Đình Long là người ăn chay trường và chọn lối "sống chậm" ở đời thường

Được biết, trước đó, cũng với tinh thần hướng đến những suy nghĩ tích cực như vậy, Lưu Đình Long đã xuất bản hai cuốn sách "Lắng nghe hơi thở" và "Tâm kinh mình thuyết cho mình". Không chỉ viết về những điều tích cực trên các trang sách mà ở đời thường, tác giả cũng là một người chọn lối sống chậm rãi, tích cực khởi xướng các chương trình thiện nguyện, tổ chức các đợt quyên góp tài chính để hỗ trợ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, những học sinh, sinh viên nghèo học giỏi.

Sách do Công ty sách SaigonBooks và NXB Văn hóa Văn nghệ liên kết thực hiện.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/mo-ra-nhung-yeu-thuong-trong-sach-nhu-may-thong-dong-post37397.html