Mở mang tầm mắt với loạt ảnh chứng minh: Đẹp chưa chắc đã hay, xấu chưa chắc đã tệ

Về cơ bản, đẹp hay xấu là do cách nhìn nhận của bạn và chẳng có định nghĩa tuyệt đối dành cho thẩm mỹ.

Trong thế giới hiện đại, có thể khẳng định ranh giới giữa xấu và đẹp không còn rõ ràng nữa. Thay vào đó là "hay" và "không hay."

Cái này khác xấu với đẹp như thế nào? Bạn có thể vô subreddit Awful Taste But Great Execution để biết thêm chi tiết.

Trong này tụ tập toàn những thứ lòe loẹt, rẻ tiền và thậm chí là vô vị. Ý tưởng và gu thiết kế có thể tệ thật nhưng chúng được hiện thực hóa một cách rất tử tế.

Minion, nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu quý đã trở thành lò đốt củi

Khi tài xế là fan cuồng của phim kinh dị

Xe pháo gì lú quá

Kiểu tóc dành cho hội chị em ăn chơi hết nấc

Bảo xấu thì không phải nhưng đẹp cũng không hẳn...

Xem cho vui chứ đừng bắt chước, đeo cái túi này có ngày bị mời về đồn

Tài xế dành tình yêu đặc biệt cho hà mã

Ghế bành cho nhân vật phản diện

"Nhổ răng hả, ngồi đợi tí"

Nhìn kỹ lắm mới phát hiện ra chiếc xe này được "sơn" bằng... băng dính

Hay lắm, chỉ là khoai tây này không ăn được

Xe của ông chủ hồ cá trê hả?

Khi cô dâu chú rể là fan của bộ môn đổ đèo

Tính ứng dụng không cao nhưng quá nghệ thuật

Tin được không? Hai con châu chấu này là nhà hàng nổi tiếng Hàn Quốc đấy

Theo B.P

Theo B.P

LAN HƯƠNG

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mo-mang-tam-mat-voi-loat-anh-chung-minh-dep-chua-chac-da-hay-xau-chua-chac-da-te-22202041011034710.htm