Mở lại điều tra vụ thủ tiêu tình nhân cố vấn cựu thủ tướng Malaysia

Malaysia mở lại điều tra động cơ vụ án mạng của Altantuya Shaariibuu, tình nhân của cố vấn cựu thủ tướng Najib Razak, vào năm 2006.

Ngày 22/6, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun cho biết cơ quan chức năng sẽ mở lại chuyên án điều tra cái chết của Altantuya Shaariibuu, người mẫu kiêm phiên dịch viên người Mông Cổ.

Trước đó 2 ngày, bố của Altantuya là Steve Shaariibuu đã gửi yêu cầu mở lại điều tra vụ án mạng với hy vọng đòi lại công lý cho con gái. Tháng 6/2006, Altantuya, khi đó đang mang thai, bị đưa vào rừng và nhận 2 phát súng vào đầu. Thi thể cô bị kích nổ không còn nguyên vẹn.

Cơ quan điều tra khi đó cáo buộc 2 cận vệ của Thủ tướng Najib Razak là Azilah Hadri và Sirul Azhar Umar đứng sau vụ sát hại tàn độc. Các hung thủ đã bị xét xử và tuyên án tù vào năm 2008. Tuy nhiên, động cơ và kẻ chủ mưu chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Abdul Razak Baginda thoát mọi cáo buộc chủ mưu vụ sát hại tình nhân. Ảnh: Reuters.

Abdul Razak Baginda thoát mọi cáo buộc chủ mưu vụ sát hại tình nhân. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Malaysia cho rằng Altantuya là tình nhân của Abdul Razak Baginda, một người quen và là cố vấn của ông Najib. Một số người cho rằng mối liên hệ giữa Altantuya và thương vụ mua 2 tàu ngầm Pháp Scorpene khiến cô bị thủ tiêu để bịt đầu mối.

Cả Baginda và Najib đều bị tình nghi nhận hàng triệu USD "lót tay" để hợp đồng được ký kết trôi chảy. Vào giai đoạn đó, ông Najib đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia. Ông Najib luôn một mực phủ nhận quen biết Altantuya. Trong khi đó, Baginda thoát mọi cáo buộc chủ mưu dàn dựng vụ ám sát đẫm máu.

Trả lời truyền thông Malaysia tuần qua, Najib khẳng định: "Tôi xin thề với Thánh Allah rằng mình không liên quan gì đến vụ án. Như từng nói, tôi chỉ biết về cô gái 4-5 ngày sau khi có thông tin về vụ án mạng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe về cô ấy. Các cơ quan điều tra không có chứng cứ nào cho thấy tôi biết cô ấy trước thời điểm đó".

Trong đơn yêu cầu mở lại điều tra, Steve Shaariibuu đề nghị cơ quan chức năng thẩm vấn một cố vấn khác của Najib là Musa Shafri.

Musa, sếp của 2 sát thủ Azilah và Sirul, chưa bao giờ được tòa gọi thẩm vấn, còn ông Shaariibuu cho rằng ông ta chính là người ra lệnh cho thuộc cấp sát hại con gái mình.

2 sát thủ Azilah và Sirul, cận vệ của ông Najib Razak, được áp giải đến tòa án vì vụ sát hại Altantuya. Ảnh: Reuters.

"Tôi cho rằng nếu không có bàn tay của Musa, Azilah và Sirul sẽ không đến nhà của Razak vào ngày hôm đó và cướp đi đứa con gái yêu quý của tôi. Đáng lẽ nó đã được sống", ông Shaaribuu viết trong đơn yêu cầu điều tra.

Ông cho rằng Musa là một nhân chứng then chốt của vụ án và sẽ chung cấp những thông tin quý báu về chân tướng kẻ ra lệnh giết hại con gái mình.

Sirul hiện được tạm giam tại Australia sau khi tẩu thoát khỏi Malaysia trong thời gian bảo lãnh. Y cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra về cái chết của Altantuya.

Theo Guardian, giới chức Australia đã "bật đèn xanh" cho việc trục xuất Sirul về Malaysia nếu như sát thủ này được đối xử công bằng. Trong khi đó, Malaysia xác nhận đang cân nhắc bỏ án tử hình đối với Sirul để có thể dẫn độ sát thủ này về nước.

Cựu Thủ tướng Malaysia trình diện Ủy ban điều tra tham nhũng Cựu thủ tướng Malaysia ngày 22/5 đã có mặt tại trụ sở Ủy ban điều tra tham nhũng (MACC) để điều trần về nghi án biển thủ hàng tỉ USD từ quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mo-lai-dieu-tra-vu-thu-tieu-tinh-nhan-co-van-cuu-thu-tuong-malaysia-post853871.html