Mở hành lý khách đi tàu, cảnh sát phát hiện điều rùng rợn

Khi mở chiếc vali ra, cảnh sát phát hiện thấy có 16 hộp sọ và 34 xương người khác nhau ở bên trong.

Cảnh sát Ấn Độ mới đây đã bắt giữ một người đàn ông tại nhà ga Chhapra, bang Bihar với tội danh đánh cắp xương người. Theo đó, nghi phạm là Sanjay Prasad mang theo 16 hộp sọ và 34 xương người khác nhau trong hành lý.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm này mang vali đựng xương người đi tàu từ Balia-Sealdah đến Kolkata và có ý định đến biên giới Bhutan để qua Trung Quốc. Prasad được xác định là một thành viên của băng đảng chuyên cung cấp xương người cho các quốc gia thuộc dãy Himalaya.

Theo các nguồn tin từ cảnh sát, xương người thường được cung cấp cho những kẻ cuồng tín. Bên cạnh đó, các sinh viên y khoa ở Trung Quốc cũng có nhu cầu sử dụng xương người rất lớn.

Xương người thường được cung cấp cho những kẻ cuồng tín và sinh viên y khoa Trung Quốc.

Xương người thường được cung cấp cho những kẻ cuồng tín và sinh viên y khoa Trung Quốc.

Cảnh sát trưởng Mohammad Tanvir cho biết, các điều tra viên cũng tìm thấy tiền tệ Nepal và Bhutan, thẻ tín dụng, ID giả mạo và thẻ SIM điện thoại với số Nepal trong hành lý của Prasad. Khi bị bắt giữ, Prasad nhất quyết không chịu hé răng nửa lời tuy nhiên cảnh sát nói rằng họ sẽ lần ra manh mối qua chiếc điện thoại của nghi phạm.

Hiện Prasad đã tạm giam chờ phiên tòa xét xử và cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra. Hiện chưa rõ Prasad thu thập xương người bằng cách nào.

Đây không phải trường hợp đầu tiên được báo cáo về nạn đánh cắp và buôn xương người. Năm 2009, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ 67 hộp sọ từ một kẻ buôn lậu mang theo trên xe buýt. Năm 2004, 1.000 hộp sọ và các bộ xương bị thu giữ tại thành phố Gaya, bang Biha

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/mo-hanh-ly-khach-di-tau-canh-sat-phat-hien-dieu-rung-ron-4169899.html