Mở đại tiệc bàn thắng ở Old Trafford, Man United bay cao Top 3 Ngoại hạng Anh

Chuỗi trận thăng hoa tại giải Ngoại hạng Anh được Man United tự tay nối dài bằng chiến thắng tưng bừng 6-2 trước tân binh Leeds United trên sân nhà.

Có vẻ như "Quỷ đỏ" vẫn đang tích cực chuẩn bị cho việc chào đón người hâm mộ trở lại Old Trafford khi cải thiện dần thành tích thi đấu sân nhà vốn rất kém cỏi từ đầu mùa. Không có được điểm tựa từ các CĐV trung thành, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thua liểng xiểng Tottenham, Arsenal cũng như chia điểm đáng thất vọng trước Chelsea, Man City…

Thế trận tấn công của Man United được dẫn đắt bởi Marcus Rashford

Thế trận tấn công của Man United được dẫn đắt bởi Marcus Rashford

Tiếp đón tân binh gặp Leeds United từng gây ấn tượng rất mạnh hồi đầu mùa, HLV Solskjaer gây đôi chút bất ngờ khi "cất" Paul Pogba trên ghế dự bị dù tiền vệ người Pháp vừa thi đấu cực hay trước Sheffield United ở vòng đấu giữa tuần. Tuy vậy, sự lựa chọn nhân sự của ông cho hàng tiền vệ Man United xem ra quá tinh tường bởi bộ ba Fred - Bruno Fernandes – McTominay chính là các nhân tố cực kỳ quan trọng trong bữa đại tiệc bàn thắng tại sân Old Trfford.

Fred thi đấu cực hay ở trung tâm hàng tiền vệ chủ nhà

Bóng lăn được khoảng 3 phút, Man United đã có ngay hai bàn thắng do công của Scott McTominay khi tiền vệ người Scotland mở tỉ số sau khoảng 100 giây bằng cú sút xa cực kỳ hiểm hóc bên rìa vòng cấm và nhân đôi cách biệt sau đó 1 phút với pha xâm nhập vòng cấm cực nhanh để nhận đường chuyền từ Anthony Martial rồi ghi bàn.

Scott McTominay lập cú đúp trong vòng 3 phút đầu trận

Man United tiếp tục bùng nổ và có bàn thắng thứ ba ở phút 20 sau màn phối hợp đập nhả nhịp nhàng giữa Fred và Bruno Fernandes để tiền vệ người Bồ tung cú sút cực kỳ quyết đoán, không cho thủ môn Illan Meslier cơ hội cản phá.

Victor Lindelof (2) sau bàn lập công

Đến phút 37, tỉ số đã là 4-0 cho đội chủ nhà khi trung vệ Victor Lindelof lên tham gia tấn công và có cơ hội dứt điểm trong tư thế trống trải. Hiệp đấu đầu tiên khép lại sau bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 1-4 của trung vệ Liam Cooper phía đội khách Leeds United. Cuộc hội ngộ lần đầu giữa hai đội bóng kể từ năm 2004 xem ra khá thuận lợi cho Man United.

Daniel James tỏa sáng trong ngày trở lại

Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục chơi đôi công sòng phẳng, đẹp mắt khiến các CĐV vô củng thỏa mãn dù chỉ được theo dõi qua truyền hình. Đội chủ nhà Man United có thêm hai bàn thắng nhờ pha lập công phút 66 của Daniel James cùng với quả phạt đền ở phút 70 mà Bruno Fernandes thực hiện thành công.

Bruno Fernandes hoàn thành cú đúp trên chấm 11m

Leeds United có thêm bàn gỡ thứ nhì sau pha lập công của Stuart Dallas phút 73 nhưng không sao thu hẹp cách biệt hơn nữa trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

Stuart Dallas ghi bàn rút ngắn tỉ số 2-6 cho Leeds United

Đánh bại Leeds United bằng tỉ số 6-2như ở một ván tennis, "Quỷ đỏ" với 26 điểm trong tay đã tạm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, xếp sau Liverpool cùng Leicester. Đội bóng của HLV Solskjaer vẫn còn trong tay một trận chưa đấu (đá bù vòng 1 với Burnley), thừa sức để bay cao hơn nữa nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như trong 2 tháng qua.

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/mo-dai-tiec-ban-thang-o-old-trafford-man-united-bay-cao-top-3-ngoai-hang-anh-20201221054030153.htm