Mộ con trai chết trẻ bất ngờ xanh cỏ, mẹ ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi sự thật sáng tỏ khiến bà không cầm được nước mắt

Trong lúc cặp vợ chồng vẫn đang thắc mắc và ngẩn ngơ, thẫn thờ thì một người đàn ông bước đến và mọi chuyện được sáng tỏ.

Việc mất đi một người thân yêu trong gia đình không bao giờ là một điều dễ dàng vượt qua. Đặc biệt, không bậc cha mẹ nào muốn rơi vào hoàn cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", phải tự tay chôn cất con mình, nhưng vì nhiều lý do mà sự ngang trái ấy vẫn xảy ra.

Năm 2010, Trung sĩ Joseph Villasenor thuộc Lực lượng Tham mưu Không quân Mỹ, con trai của ông bà Rachel và Raymon Villasenor - đã qua đời sau vụ tai nạn xe hơi. Anh được chôn cất ở nghĩa trang không quá xa nhà.

Joseph đã phục vụ đất nước trong 16 năm trước khi qua đời.

Joseph đã phục vụ đất nước trong 16 năm trước khi qua đời.

Ông Raymon và bà Rachel đã kể lại câu chuyện ấm lòng mà họ đã trải qua nhiều năm sau cái chết của con trai.

Một ngày hè năm 2015, đó là thời gian khu vực bang Texas (Mỹ) trải qua cái nắng nóng, hạn hán nghiêm trọng, ông bà Rachel và Raymon đến viếng mộ của con trai tại Nghĩa trang Garden Park ở Arlington, Texas. Đến nơi, họ hết sức ngạc nhiên khi thấy mộ con trai mình cỏ mọc xanh um, trong khi xung quanh đất khô cằn, cỏ chết hết, không thể đâm chồi lên được chút nào. Họ không hiểu chuyện kỳ quái gì đang xảy ra.

Trong lúc cặp vợ chồng vẫn đang thắc mắc và ngẩn ngơ, thẫn thờ thì một người đàn ông bước đến gần và hỏi: "Bà muốn tưới nước chứ?", bà Rachel dưỡng như đã hiểu ra điều gì, cứ thế khóc nức nở.

Đó chính là Jake Reissig - một người đàn ông góa vợ. Từ khi vợ mất, mỗi ngày ông lão 86 tuổi đều đến thăm phần mộ của vợ. Ông Jake và Liz Reissig đã có cuộc hôn nhân kéo dài 65 năm và có 9 đứa con xinh đẹp trước khi bà Liz về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Jake có một thói quen hàng ngày ở quê nhà Arlington, Texas. Cứ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà ông làm là đến nhà thờ. Sau đó, ông uống cà phê với một trong số 9 đứa con. Tiếp theo, ông trở về nhà và cắt những bông hoa hồng tuyệt đẹp từ khu vườn của họ trước khi đến thăm mộ vợ tại nghĩa trang Garden Park. Tại đó, ông đặt hoa hồng ở mộ của vợ và tưới nước lên phần mộ ấy để cỏ mọc xanh tươi.

Một ngày nọ, trong lúc thăm mộ vợ, ông Jake bỗng thấy một cô gái trẻ quỳ gối ở phần mộ của Joseph và khóc. Đó chính là em của Joseph. Thấy thế, ông đã đến gần, an ủi cô gái, nghe cô kể về nỗi đau của gia đình. Sau khi ông Jake rời nghĩa trang ngày hôm đó, ông đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ làm một điều gì đó đặc biệt cho Joseph và gia đình anh.

Mỗi ngày, khi ông Jake đến thăm mộ vợ, ông đều tưới nước vào cả phần mộ của Joseph. Và đó là lý do vì sao, ông bà Rachel và Raymon thấy phần mộ của con trai mình xanh cỏ như vậy. Họ ôm chầm lấy ông lão để cảm ơn hành động của ông.

Roger - con trai của ông Jake - đã chia sẻ với CBS: “Bố mẹ Joseph không nghĩ một người xa lạ sẽ tưới nước cho mộ con mình. Nhưng đó không phải người lạ, bố tôi trò chuyện với Joseph mỗi ngày khi tưới nước cho mộ anh ấy đấy chứ”.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/mo-con-trai-chet-tre-bat-ngo-xanh-co-me-ngo-ngang-khong-hieu-chuyen-gi-xay-ra-cho-den-khi-su-that-sang-to-khien-ba-khong-cam-duoc-nuoc-mat-20210215152628748.htm