'Mồ côi, tội lắm ai ơi'!

Mẹ vừa mất được 49 ngày thì bố của các em cũng lìa xa cõi đời vì căn bệnh ung thư. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em Võ Hồ Hà Vy (sinh năm 2013), Võ Tuấn Khang (sinh năm 2015) và Võ Hồ Phương Trinh (sinh năm 2017). Giờ đây 3 đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào ông bà ngoại đã già yếu ở thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng.

Bố mẹ qua đời do bệnh hiểm nghèo, chị em Hà Vy phải nương tựa ông bà ngoại già yếu - Ảnh: H.T

Bố mẹ qua đời do bệnh hiểm nghèo, chị em Hà Vy phải nương tựa ông bà ngoại già yếu - Ảnh: H.T

Bà Trần Thị Phượng (61 tuổi), bà ngoại của các cháu cho biết, năm 2010, con gái bà là chị Hồ Thị Mỹ Nhung vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân của một công ty may mặc. Tại đây, chị gặp và nên duyên vợ chồng với anh Võ Văn Hào, quê ở tỉnh Nghệ An.

Rồi 3 đứa trẻ lần lượt chào đời, trong đó cháu Tuấn Khang không may mắc bệnh não úng thủy từ khi mới sinh ra. Vì cuộc sống quá khó khăn, chị Nhung phải trở về quê ngoại sinh sống, chạy chữa cho con, còn anh Hào thì ở lại TP. Hồ Chí Minh để làm việc, dành dụm tiền gửi về nuôi các con.

Nhưng rồi nghèo thôi vẫn chưa đủ mà tai ương, bất hạnh cũng liên tục ập xuống gia đình của anh chị. Đầu năm 2022, chị Nhung bị nổi hạch to ở vú, sau đó lan ra khắp cơ thể. Chị thường xuyên ngất lịm và đi lại rất khó khăn. Do kinh tế eo hẹp, chị Nhung cắn răng chịu đựng chứ không thăm khám ngay vì còn để dành tiền thuốc thang và nuôi các con ăn học.

Đến khi đôi chân mềm nhũn, không cử động được nữa thì chị mới đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này, căn bệnh ung thư vú đã ở giai đoạn di căn. Để có kinh phí chữa bệnh cho vợ, anh Hào phải xin nghỉ việc, vay mượn khắp nơi hơn 200 triệu đồng để đưa chị Nhung vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Tuy nhiên, do bệnh tiến triển quá nhanh nên sau gần 3 tháng kể từ khi phát hiện bệnh ung thư vú thì chị Nhung mất.

Những tưởng bi kịch chỉ dừng lại ở đó nhưng bệnh tật tiếp tục đeo bám gia đình anh Hào. Sau khi vừa lo liệu đám tang cho vợ xong thì anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tròn 49 ngày kể từ khi chị Nhung mất, anh Hào cũng trút hơi thở cuối cùng, để lại 3 đứa trẻ bơ vơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống nương tựa vào ông bà đã già yếu.

“Thấy các cháu còn quá nhỏ dại đã sớm phải chịu cảnh mồ côi mà chúng tôi đau thắt từng khúc ruột. Đặc biệt, cháu Khang mặc dù đã tròn 8 tuổi nhưng chỉ nằm 1 chỗ, phải thuốc men, chạy chữa thường xuyên.

Mới đây, ông bà nội của các cháu đã vào đón Khang ra Nghệ An một thời gian để chăm sóc, chữa bệnh. Vợ chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, miếng ăn hằng ngày trông chờ vào 2 mẫu ruộng và ít rau trái quanh vườn nhà.

Bây giờ, còn gắng được ngày nào thì chúng tôi chăm lo, nuôi dưỡng các cháu nên người ngày đó, còn tương lai của các cháu sẽ như thế nào thì thực sự chúng tôi cũng không dám nghĩ đến…”, bà Phượng nghẹn ngào chia sẻ.

Thời gian qua, chính quyền địa phương và nhiều tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ về cả tinh thần và vật chất cho 3 chị em Hà Vy. Tuy nhiên, còn một chặng đường dài phía trước của 3 đứa trẻ mồ côi rất cần sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng để tương lai các cháu tươi sáng hơn.

Hà Trang

Mọi sự ủng hộ chị em Hà Vy xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: bà Trần Thị Phương, thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/mo-coi-toi-lam-ai-oi/177373.htm