Mồ côi tội lắm ai ơi!

Ngày 20-10, Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết - Trưởng CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay, vẫn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ TNGT giữa xe ô-tô và xe máy xảy ra tại km 735+700 QL1A tuyến tránh cầu Hiền Lương (đoạn qua xã Vĩnh Sơn, H. Vĩnh Linh) vào đêm 16-10. Vụ TNGT nghiêm trọng này đã khiến anh Võ Trung Tuấn (1975) cùng vợ là chị Trần Thị Điền (1980) và con trai Võ Thành Đạt (2009, cùng trú thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, H. Vĩnh Linh) tử vong tại chỗ.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ thăm hỏi, động viên chị em Quỳnh trước biến cố tột cùng đau thương.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ thăm hỏi, động viên chị em Quỳnh trước biến cố tột cùng đau thương.

Theo thượng tá Quyết, nếu có dấu hiệu tội phạm, CQĐT sẽ khởi tố vụ án theo luật định. Đây là vụ TNGT để lại hậu quả quá đau lòng cùng nỗi ám ảnh lâu dài, nhất là đối với những đứa con thơ dại của vợ chồng anh Tuấn từ nay mồ côi giữa đời. Gia đình anh Tuấn là hộ nghèo tại thôn Trung Lập. Anh Tuấn làm nghề thợ xây, còn chị Điền mua bán ve chai, lầm lũi quanh năm vẫn cơ cực, không dư giả mà cất ngôi nhà cho rộng rãi, khang trang để đàn con có chỗ ngủ thoải mái, có nơi học hành thuận tiện. Vợ chồng anh Tuấn có 4 người con. Ngoài Đạt còn có hai con gái là cháu Võ Thị Thảo Quỳnh (đang học lớp 9), Võ Thị Thu Lan (học lớp 7, đều Trường TH và THCS Vĩnh Long) và cậu con trai út là bé Võ Thành Danh (4 tuổi, học mẫu giáo). Những đứa con là nguồn động viên của đôi vợ chồng nghèo trong ngôi nhà chật hẹp bao năm qua.

Ngày 16-10, anh Tuấn chở vợ và cháu Đạt đi thăm nhà ngoại từ Triệu Phong trên chiếc xe máy cũ. Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, khi trên đường trở ra, cách nhà còn chưa đầy 20km thì xảy ra va chạm với xe ô-tô (4 chỗ) BKS 74A-094.80 đi ngược chiều do anh Mai Xuân Thắng (trú P.5, TP Đông Hà) điều khiển từ Đồng Hới vào Đông Hà. Hậu quả vụ va chạm mạnh đã cướp đi mạng sống của anh Tuấn lẫn vợ cùng con trai tội nghiệp. Tiếp nhận tin dữ, cả xã Vĩnh Long bàng hoàng. Còn thôn Trung Lập, nơi có ngôi nhà nhỏ với 3 chị em Quỳnh đang mỏi mong cha mẹ về trở nên ám ảnh bởi những tiếng khóc nghẹn, đến tận cùng thương tâm. Trước hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, bà con làng xóm, chính quyền xã Vĩnh Long cùng nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức đã chia sẻ, động viên, hỗ trợ những đứa trẻ mồ côi nhằm xoa dịu nỗi mất mát quá lớn này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các cháu và trao số tiền hỗ trợ cho gia đình. Cũng phát huy tinh thần tương thân tương ái, ngay sau khi biết hoàn cảnh các nạn nhân, CBCS toàn thể CAH Vĩnh Linh nhanh chóng quyên góp ủng hộ 20 triệu đồng, lãnh đạo CAH đã kịp thời đến thăm cũng như trao số tiền trên. Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết cho biết, sẽ tiếp tục vận động để giúp đỡ các cháu về lâu dài. Tỉnh đoàn Quảng Trị cũng đã trao tận tay số tiền quyên góp đợt 1 từ các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn ủng hộ, sẻ chia đến chị em Quỳnh với số tiền hơn 34 triệu đồng.

Không kìm được xúc động khi nhìn hình ảnh 3 cháu nhỏ đội vành khăn trắng trước 3 áo quan xếp chật nhà, người dân khắp nơi dù không kịp đến được vẫn cố gắng thể hiện tấm lòng, ủng hộ đóng góp. Từ các cô, các bà ở ngôi chợ xép đến lời kêu gọi qua cộng đồng mạng, ai nấy đều chung tay chia sẻ dù biết nỗi mất mát, đớn đau là không gì bù đắp được.

Qua bài viết này, chúng tôi mong mỏi bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ 3 cháu mồ côi vượt qua nỗi đau, tiếp tục lớn lên, học hành. Mọi sự giúp đỡ, gửi về tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) hoặc trực tiếp gia đình 3 cháu tại Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_214625_mo-coi-toi-lam-ai-oi-.aspx