Mồ côi cha, bé gái 3 tháng tuổi bị tim bẩm sinh cần tiền mổ gấp

'Tôi khẩn cầu mọi người cứu mạng con tôi với! Cháu bị tim bẩm sinh, mồ côi cha khi mới mấy ngày tuổi. Tôi xin mọi người...'. Những lời van nài tha thiết của chị Mai như xoáy sâu vào tâm trí những người xung quanh.

Hằng đêm, cứ mỗi lần con gái thức giấc bật khóc, chị Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 1986, quê Hòa Bình) lại cảm thấy sợ hãi trước sự sống mong manh của con. Nỗi sợ cứ len lỏi trong tâm trí bởi chị đang sống những ngày tháng đau đớn nhất cuộc đời. Vừa trải qua nỗi đau mất chồng, người góa phụ khốn khổ lại tiếp tục cuộc chiến giành giật lại tính mạng cho cô con gái bé nhỏ của mình.

Bé gái Nguyễn Bảo Trâm bị tim bẩm sinh, sinh non, cơ thể yếu ớt

Bé gái Nguyễn Bảo Trâm bị tim bẩm sinh, sinh non, cơ thể yếu ớt

Kết hôn khi tuổi đã muộn mằn, chị Mai chỉ mong một cuộc sống êm đềm, vợ chồng chí thú làm ăn. Niềm vui đến với gia đình nhỏ khi các con lần lượt ra đời. Thế nhưng, tai ương bắt đầu xuất hiện vào thời điểm tháng 5/2020, chị sinh con gái thứ hai, phải mổ cấp cứu ở tuần thứ 32. Do sinh non, bé Nguyễn Bảo Trâm chỉ nặng vỏn vẹn 1.8 kg, phải nằm lồng kính tại bệnh viện tỉnh Hòa Bình trong 9 ngày. Đến ngày thứ 10, chị mới được ghép nằm cùng con.

Tuy nhiên, mới bên con được chưa đầy 2 ngày, bác sĩ Khoa Nhi Bệnh viện tỉnh Hòa Bình phát hiện Bảo Trâm bị bệnh tim bẩm sinh, khuyên gia đình nên đưa con sang Bệnh viện Nhi Trung ương để xét nghiệm, tìm hướng điều trị.

Dù vừa phải trải qua ca mổ còn rất yếu, hai mẹ con vẫn khăn gói xuống Hà Nội. Ở Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ kết luận cháu Trâm mắc chứng tim bẩm sinh thông liên thất lớn phức tạp, tim trái giãn, hẹp động mạch phổi, suy thận. Ngay lập tức, cháu phải trải qua ca phẫu thuật tạm thời đặt ống Banding động mạch phổi, nhằm giảm nguy cơ suy tim.

Chạy vạy khắp nơi mới vay được 70 triệu đồng lo cho con, chị Mai tiếp tục nhận thêm tin dữ. Ngày 7/5/2020, chồng chị là anh Nguyễn Cao Cường bất ngờ bị đột quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê sâu phải cấp cứu nơi bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Anh Cường sau đó đã suy tim, suy phổi, hỏng cường tuyến giáp. Vừa phải lo cho con, chị Mai dù sức khỏe còn quá yếu một lần nữa phải gõ cửa khắp những người quen, họ hàng, làng xóm lo tiền cứu mạng chồng.

Mọi sự cố gắng của chị chỉ giúp anh Cường duy trì sự sống trong chưa đầy 3 tuần. Ngày 26/5/2020, anh qua đời khi chưa kịp nhìn mặt con gái thứ hai. Tiếng khóc ngất trời ai oán của người góa phụ khốn khổ khiến những người đưa tang không khỏi ám ảnh đau lòng.

Chồng mất chỉ sau khi con sinh được ít ngày, mình chị Mai chạy vạy lo cho các con

Chồng mất, con nguy kịch

Vừa xong đám tang của chồng, chị Mai hay tin bệnh tình của Trâm diễn biến phức tạp, phải tiến hành mổ tim lần thứ 2. Trước đó, qua thăm khám lần gần gần nhất, bác sĩ khẳng định bé Trâm sẽ phải mổ tim trong thời gian sớm nhất để cứu tính mạng và lần mổ lần này sẽ khó khăn và tốn kém hơn lần trước

Tuy nhiên, ngay lúc cần kíp, chị Mai chẳng còn đồng nào để lo cho con nữa. Bởi lúc chồng và con cùng nằm viện, chị đã phải đi vay nợ số tiền lên đến 300 triệu đồng mà không còn khả năng chi trả. Dù trường hợp của bé Trâm có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng do tình trạng phức tạp, ca mổ sẽ cần nhiều chi phí phát sinh như chi phí công cụ mổ... có thể lên đến cả trăm triệu đồng.

Thời điểm hiện tại, chị phải ở nhà chăm con nên không có thu nhập. Tính mạng cháu bé mới chưa đầy 3 tháng tuổi như “ngàn cân treo sợi tóc”, mong manh khó đoán trước.

Tính mạng bé Trâm đối diện nhiều hiểm nguy

Mỗi đêm, ôm con vào lòng, chị Mai lại khóc nghẹn, lo lắng thức trắng đêm. Nỗi đau mất chồng mới còn đó, tử thần lại đang rập rình đe dọa đứa con gái bé bỏng vừa sinh ra chưa được hưởng hơi ấm người cha.

“Những lúc ôm con, nghĩ đến chồng tôi thương con vô cùng. Vừa cất tiếng khóc chào đời chẳng kịp nhận được tình thương yêu từ bố đã trở thành đứa trẻ mồ côi. Mong sao hương hồn chồng linh thiêng phù hộ cho con thoát khỏi cơn nguy kịch này”, chị Mai òa khóc nức nở.

Mỗi ngày trôi đi, lòng chị như se thắt lại khi không có nổi một đồng cho con phẫu thuật. Cháu bé vẫn cứ gào khóc trong vô vọng. Người mẹ nghèo ngày một héo mòn. Chị chỉ còn biết cầu mong một phép màu xảy ra con mình nhưng xem ra điều đó dường như không tưởng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thanh Mai. Địa chỉ: tổ 7, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại: 0963193513
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.184 (Ủng hộ bé Nguyễn Bảo Trâm )
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/mo-coi-cha-be-gai-3-thang-tuoi-bi-tim-bam-sinh-can-tien-mo-gap-661882.html