Mở cánh cửa tương lai

Quang cảnh buổi lễ trao bằng

Quang cảnh buổi lễ trao bằng

Nói về tấm bằng tiếng Pháp của Trung tâm Ngoại ngữ Espace Langues, thuộc Trường Đại học Paris 13, bà Frédérique Pharaboz - Giám đốc Espace Langues - cho hay, sau khi xảy ra “cuộc khủng hoảng di dân” năm 2015, ý tưởng giúp đỡ những người di cư đã nảy sinh. Espace Langues đã suy nghĩ xem trường đại học có thể mang lại điều gì và cuối cùng quyết định mở khóa học tiếng Pháp đặc biệt dành riêng cho sinh viên là người di cư. Đây là cách trường đại học thể hiện vai trò một tác nhân xã hội. Sau một vài tháng diễn ra khóa học tiếng Pháp không chính thức, Đại học Paris 13 đã quyết định hợp thức hóa khóa học và cho ra đời Diplôme Universitaire - một bằng do trường đại học cấp.

Các học viên được tuyển ít nhất đã có bằng tú tài hoặc bằng tương đương. Họ học 14 giờ tiếng Pháp/tuần và tham gia nhiều hoạt động được tổ chức tại thư viện trường đại học. Mục đích của tấm bằng này là cho phép sinh viên là người di cư tại Pháp được tiếp tục học đại học sau 1 năm học tiếng Pháp.

Theo ông Alain Régnier, đại diện cơ quan liên bộ phụ trách công tác đón nhận người tị nạn và giúp người tị nạn hòa nhập cuộc sống tại Pháp, mục tiêu của Chính phủ Pháp là mang lại cho người tị nạn một cuộc sống như tất cả những người khác đang có tại Pháp, để họ có thể tìm được việc làm, sống được nhờ vào công việc đó và thực hiện được ước mơ của mình.

Một thanh niên đến từ Bangladesh, một trong số các học viên trúng tuyển học thạc sĩ trong năm học 2019-2020, chia sẻ tấm bằng tiếng Pháp mở ra cánh cửa tương lai cho họ. “Ban đầu, chúng tôi gặp khó khăn khi nghe hiểu vì lúc nào các thầy, cô cũng nói bằng tiếng Pháp. Nhưng bây giờ, chúng tôi hài lòng là đã hiểu được những điều thầy cô nói. Mọi chuyện đều rất tốt”, học viên này cho biết.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mo-canh-cua-tuong-lai-601700.html