Miu Lê bắt tay với Karik và Đạt G tung MV ballad đẫm nước mắt

Không khiến người hâm mộ phải đợi chờ lâu, Miu Lê đã trở lại với sáng tác mới của hit-maker Đạt G - 'Còn Thương Thì Không Để Em Khóc' bản ballad không chỉ buồn hơn, ám ảnh hơn mà còn gây ngạc nhiên hơn về khả năng diễn xuất lẫn cách xử lý ngọt ngào trong giọng hát của mình.

Sau “cú nổ” của MV Giá như cô ấy chưa xuất hiện cách đây 2 tháng, Miu Lê lại tiếp tục khiến dân tình tò mò khi mang đến một sản phẩm âm nhạc thứ hai chỉ trong thời gian ngắn.

Không khiến người hâm mộ phải đợi chờ lâu, tối ngày 26/12 MV "Còn thương thì không để em khóc" sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác của Miu Lê với Karik và Đạt G chính thức được ra mắt. Trong Còn thương thì không để em khóc Miu Lê lại tiếp tục đem đến một bản ballad không chỉ buồn hơn, ám ảnh hơn mà còn gây ngạc nhiên hơn về khả năng diễn xuất lẫn cách xử lý ngọt ngào trong giọng hát của mình.

Chia sẻ về lý do khi liên tục ra mắt MV, Miu Lê cho biết: “Trong một thời gian dài, Miu gần như tập trung hoàn toàn vào điện ảnh. Do đó, năm nay, Miu quyết tâm dành sức lực cho âm nhạc. Miu muốn các sản phẩm dù ra mắt chỉ cách nhau vài tháng nhưng luôn có sự đầu tư chỉn chu. Sản phẩm mới mang tên Còn thương thì không để em khóc như một món quà gửi đến mọi người vẫn luôn yêu thương Miu Lê trong âm nhạc lẫn điện ảnh”.

Khác hoàn toàn với hình ảnh nữ tính, cam chịu vì tình yêu trong Còn thương thì không để em khóc, đoạn teaser MV Còn thương thì không để em khóc mang đến một Miu Lê mạnh mẽ, cá tính, có chất hành động trong đó. Đây cũng là hình ảnh có tính chất hành động đầu tiên mà Miu Lê mang đến trong âm nhạc.

Mượn hình ảnh của những lát cắt ký ức rời rạc trong trái tim cô gái, MV đã kể về mối tình của Miu Lê và Karik. Đặc biệt, hiệu ứng cháy nổ hoành tráng, phân cảnh hành động đáng nhớ, những đoạn "flash back" bất ngờ, tất cả đã giúp người xem có thể dễ dàng đồng hành cùng nhân vật nhưng không bị cắt mạch cảm xúc.

Chia sẻ về tính kịch có phần bạo lực trong MV khi Miu Lê đập nát cửa kính ô-tô không rõ lý do, nhất là sau đó có sự xuất hiện đầy bất ngờ của Karik trong xe hoàn toàn bất động, Miu Lê cho biết: “Thực sự, đây là MV khiến Miu và ê-kíp trầy trật vì muốn mang đến một câu chuyện khác biệt, nhất là thị trường đang có rất nhiều MV drama. Tính bạo lực hay không trong sản phẩm này thì mọi người sẽ có câu trả lời khi MV ra mắt. Nhưng Miu hy vọng mỗi sản phẩm trở lại sẽ luôn là một Miu Lê khác biệt”.

Miu Lê cùng “Còn Thương Thì Không Để Em Khóc” còn tạo được ấn tượng đáng kể với concept đối lập: lúc dịu dàng – nữ tính lúc mạnh mẽ - cứng rắn. Đặc biệt, hình tượng nữ thần đội vương miện trên biển cũng khiến khán giả phải trầm trồ.

Không chỉ về nội dung MV, ca khúc cũng gây ấn tượng khi được sáng tác bởi Đạt G - một trong những hit-maker "mát tay" với phong cách sáng tác đặc trưng: giai điệu ballad nhẹ nhàng nhưng không bi lụy, ca từ “đánh trúng tim” hội-so-deep. Tất cả điều đó cộng hưởng với cách xử lý gãy gọn cùng sự nức nở trong giọng hát Miu Lê đã gieo vào trái tim rất nhiều thổn thức.

Đáng chú ý nhất trong đoạn teaser chính là câu hát đầy oán trách “còn thương em thì đừng để khóc, anh nhớ không?”. Câu hát đậm chất ballad hoàn toàn đối lập với những hình ảnh trong teaser đậm chất hành động

Trong năm qua, V-Pop chứng kiến cuộc đổ bộ và thành công của nhiều MV có câu chuyện. Với khả năng diễn xuất đã được khẳng định, Miu Lê luôn mang đến sự thể hiện ổn định, đầy bất ngờ qua từng MV. Miu bày tỏ: “Miu may mắn khi được làm việc ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh nên sẽ luôn hỗ trợ nhau trong các dự án của mình. Miu nghĩ, mỗi bài hát sẽ càng có sức sống hơn khi câu chuyện MV lẫn diễn xuất được đầu tư tốt. Trong Còn thương thì không để em khóc, Miu hứa luôn sẽ lại thêm bất ngờ cho mọi người”.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/sao-viet/miu-le-bat-tay-voi-karik-va-dat-g-tung-mv-ballad-dam-nuoc-mat-48709.html