Miss Universe 2018 Catriona Gray nói gì khi chọn Việt Nam mà không phải Philippines trong Trang phục dân tộc?

Theo Catriona Gray, trang phục dân tộc mà cô yêu thích không dựa trên phần thể hiện của thí sinh mà phải tôn vinh văn hóa và bản sắc của quốc gia.

Cụ thể, sau phần thi Trang phục dân tộc, Kén Em của đại diện Việt Nam được Miss Universe 2018 Catriona Gray xếp vào Top 6 trang phục ấn tượng, có khả năng chiến thắng. Đó là trang phục dân tộc của Indonesia, Ukraine, Nepal, Peru, Thái Lan và Việt Nam - không có Philippines.

Sau bài đăng của Catriona Gray, rất nhiều fan Philippines vào bình luận trách cô tại sao không chọn đại diện nước nhà? Ngay sau đó, Miss Universe 2018 phải lên tiếng trên trang cá nhân để giải thích về lựa chọn của mình.

Theo đó, Catriona Gray cho biết, Trang phục dân tộc là phần được cô yêu thích nhất. Tiêu chí lựa chọn của cô trong phần thi này không dựa trên phần thể hiện của thí sinh. "Tôi thích sự tôn vinh văn hóa và sự thể hiện bản sắc của một quốc gia. Đó là lý do tại sao nó là một trong những phân đoạn yêu thích của tôi", người đẹp đến từ Philippines cho hay.

Những chia sẻ này của cô hiện đang nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng fan sắc đẹp. Phần lớn ý kiến cho rằng Miss Universe 2018 đang rất công tâm trong lựa chọn của mình. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa thực sự khiến fan sắc đẹp Philippines cảm thông.

Miss Universe 2018 Catriona Gray chia sẻ lý do lựa chọn Top 6 Trang phục dân tộc

Miss Universe 2018 Catriona Gray chia sẻ lý do lựa chọn Top 6 Trang phục dân tộc

Kén Em được lấy cảm hứng từ hình ảnh con kén mang ý nghĩa tôn vinh nghề dệt tơ tằm của Việt Nam. Nhà thiết kế sáng tạo trên nền phom dáng áo dài truyền thống. Trang phục gồm phần kén bọc ngoài và áo dài kết hợp khăn đóng phía trong. Theo như tiết lộ trước đó, trang phục nặng hơn 30 kg, lắp ráp rất cầu kỳ, đính rất nhiều pha lê nên từng làm nàng hậu bị thương đến chảy máu.

Chia sẻ với truyền thông sau đêm thi, Khánh Vân cho biết trước giờ lên sân khấu bộ "Kén Em" gặp sự cố, gãy nhiều chỗ và bị mất bánh xe. Cô phải tự dán lại các phần bị hỏng và sửa lại những chi tiết bị tróc sơn do vận chuyển. Nhưng may mắn cô đã thể hiện tốt trang phục của mình.

Theo Khánh Vân, do di chuyển từ Việt Nam qua Mỹ nhiều đồ bị gãy nên cô phải dán lại và chỉ có 10-15 phút makeup để bước vào phần thi

Cú xoay người tự tin của Khánh Vân trong phần thi Trang phục dân tộc

Trong khi đó, đại diện Philippines là Rabiya Mateo sinh năm 1992, với dòng máu lai Philippines và Ấn Độ. Cô sở hữu chiều cao 1m77 và được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng năm nay. Thế nhưng ngay sau đêm thi National Costume, Rabiya Mateo đã khóc livestream xin lỗi fan sắc đẹp nước nhà.

Được biết, Trang phục dân tộc của người đẹp được lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ của quê hương với 2 tông màu xanh, đỏ và ngôi sao vàng trước ngực. Trước khi thi, Rabiya còn rất tươi tắn và bày tỏ cảm nghĩ rằng mình trông như thiên thần Victoria's Secret vậy. Tuy nhiên, trước khi thi, đại diện Philippines đã gặp phải một vài sự cố. Đầu tiên là việc rơi xuống hồ bơi khi đang chụp ảnh rồi suýt mất bông tai kim cương. Sau đó, bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ Philippines đáng lẽ có phần vương miện như nữ thần mặt trời nhưng khi đội vào, chiếc vương miện này liên tục rơi xuống nên ê-kíp đã quyết định bỏ luôn.

Hoa hậu Philippines diện trang phục kiểu Victoria's Secret từ màu cờ quốc gia, tuy nhiên cô không mấy thành công và thậm chí nó thiếu đi tone trắng.

Và trang phục của Rabiya Mateo cũng không có phần vương miện như nữ thần mặt trời như dự kiến.

Miss Universe Philippines chia sẻ: "Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều người thất vọng nhưng tôi biết rằng tôi đã làm hết sức. Tôi chẳng có thời gian để chỉnh sửa cho tóc và make-up cho đẹp hơn vì còn phải chạy tìm đồ, tìm kéo…để phần thi tròn trịa nhất. Tôi còn bị đứt cả tay trước đó nữa".

Theo nhiều người, áp lực của Rabiya Mateo trong phần thi Trang phục dân tộc năm nay tương đối lớn bởi năm 2019, đại diện Philippines là Gazini Ganados chiến thắng National Costume với bộ cánh lấy cảm hứng từ loài đại bàng khổng lồ.

Sau khi trình diễn xong, đại diện Philippines là Rabiya Mateo đã livestream xin lỗi fan trong nước mắt.

Áp lực của Rabiya Mateo khi người tiền nhiệm của cô đã đoạt giải Trang phục truyền thống đẹp nhất tại Miss Universe 2019 với bộ cánh lấy cảm hứng từ loài đại bàng khổng lồ.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/miss-universe-2018-catriona-gray-noi-gi-khi-chon-viet-nam-ma-khong-phai-philippines-trong-trang-phuc-dan-toc-20210514125815707.htm