Minh Vương tiết lộ 'kỷ niệm' đặc biệt ở ASIAD 2018

Trả lời báo Dân Trí chiều 3.9, tiền vệ đến từ Thái Bình đã có nhiều chia sẻ thú vị về trải nghiệm ASIAD 18 và cuộc sống cá nhân.

Tiếc nuối vì đội tuyển không giành được HCĐ

Sau khi ghi tuyệt phẩm đá phạt vào lưới Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 2018, Minh Vương đang tạo nên sự tò mò không nhỏ nơi người hâm mộ. Đáp ứng “nhu cầu tìm hiểu” đó, anh chàng đã nhận lời tham gia buổi giao lưu trực tuyến do báo Dân Trí thực hiện vào chiều 3.9.

Mở đầu, tiền vệ 23 tuổi chia sẻ cảm xúc về kỳ ASIAD đầu tiên: “Tôi và các đồng đội rất tiếc nuối vì đã cố gắng mang về niềm vui cho người hâm mộ đúng dịp Quốc khách, nhưng kết quả không được như ý muốn. Bản thân tôi rất buồn vì không thực hiện thành công quả luân lưu”.

Tại Indonesia, Olympic Việt Nam đã chơi rất quyết tâm và đạt kết quả tích cực ở 5 trận đầu. Tuy nhiên càng vào sâu trong giải, chúng ta bộc lộ sự hụt hơi về nhiều mặt. Minh Vương thừa nhận đây chính là nguyên nhân chính khiến đội tuyển không thể hoàn tất giấc mơ HCĐ.

Tuyệt phẩm của Minh Vương trong trận gặp Olympic Hàn Quốc ở bán kết (Ảnh: Abi Yazid).

“Tôi nghĩ mật độ thi đấu quá dày, mọi người không có thời gian phục hồi kịp thể lực. Và đúng là thể lực toàn đội đã bị đuối trong hai trận cuối, đó là nguyên nhân khiến Olympic Việt Nam khó giành chiến thắng”, cầu thủ đã ghi 6 bàn thắng cho HAGL tại V.League 2018 bày tỏ.

Kỷ niệm đáng nhớ ở ASIAD 2018

Theo Minh Vương, một kỷ niệm khiến anh rất vui tại ASIAD 2018 chính là việc… sút tung lưới thủ môn Jo Hyeon-woo của Olympic Hàn Quốc. Anh tiết lộ, người hùng World Cup 2018 của đội tuyển xứ kim chi chính là nhân vật mà anh rất ngưỡng mộ và mong được chạm mặt.

Thật thú vị khi khi ngay lần đầu tiên ra sân, Minh Vương đã khiến “thần tượng” phải vào lưới nhặt bóng. Một điều mà ngay chính chàng thủ thành của Daegu FC cũng chẳng mấy hài lòng. Để đạt được “chiến tích” đó, tiền vệ quê Thái Bình đã đi qua chặng đường khá vất vả.

Những nỗ lực của Minh Vương đã được đền đáp xứng đáng (Ảnh: Getty Images).

Cuối năm 2017, Minh Vương được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị VCK U23 châu Á. Tuy nhiên vào phút cuối, anh chàng bất ngờ bị gạch tên. Điều tương tự “suýt” chút nữa tái diễn với quá trình “làm nóng” cho giải ASIAD 2018.

Nhưng vào giờ chót, Thành Chung bất ngờ dính chấn thương và Minh Vương được xướng tên. Đó cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền vệ 23 tuổi có cơ hội thử sức trong màu áo đội tuyển ở một giải đấu quan trọng thực sự. Nói về bước ngoặt này, anh chia sẻ:

“Chứng kiến tình cảm mà khán giả dành cho đội tuyển sau VCK U23 châu Á, tôi đã rất hạnh phúc và quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa để ngày một tiến bộ, thi đấu tốt và được gọi vào đội tuyển. Và hy vọng sẽ được người hâm mộ đón mừng như thế khi trở về”.

Còn về ông thầy Park, Vương chia sẻ: “Ông là người rất thân thiện, gần gũi với các thành viên trong đội. Chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái và tự nhiên với nhau. Thầy luôn dạy rằng "Chúng ta là một đội" và đặt sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên lên hàng đầu”.

Dự kiến, Minh Vương và các đồng đội tại HAGL sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại Pleiku hội quân cùng CLB vào ngày 6/9. Hiện tại, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đang có 27 điểm, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trận tới, họ sẽ tiếp đón FLC Thanh Hóa ngày 9.9.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/minh-vuong-tiet-lo-ky-niem-dac-biet-o-asiad-2018-909678.html