Minh Tú: Năm bản lề với cuộc 'lột xác' ngoạn mục chinh phục giấc mơ

Năm 2018 được xem là cột mốc 'lột xác' ngoạn mục của người đẹp Minh Tú. Một năm quá đỗi cung bậc cảm xúc đến với chân dài gốc Sài thành. Đã có những khoảng thời gian đầy 'giông bão', thậm chí phải đối mặt với những cú sốc tinh thần 'liều mạnh nhất'. Nhưng, sau tất cả, bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, Minh Tú của tuổi thanh xuân đã tỏa sáng rực rỡ, trở thành một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ nhất...

Năm 2018 được xem là cột mốc “lột xác” ngoạn mục của người đẹp Minh Tú. Một năm quá đỗi cung bậc cảm xúc đến với chân dài gốc Sài thành. Đã có những khoảng thời gian đầy “giông bão”, thậm chí phải đối mặt với những cú sốc tinh thần “liều mạnh nhất”. Nhưng, sau tất cả, bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, Minh Tú của tuổi thanh xuân đã tỏa sáng rực rỡ, trở thành một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ nhất...

Sức nặng phía sau danh hiệu sắc đẹp

Chào Minh Tú! 2018 có thể nói là năm quá nhiều điều đặc biệt đến với chị. Vậy điều gì khiến chị cảm thấy hài lòng nhất?

- 2018 thực sự là một năm rất đặc biệt đối với tôi! Vui có, buồn có, hạnh phúc có, thất vọng có. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, tất cả những vui buồn, bấp bênh của cuộc sống đều có giá trị riêng của nó. Dù có đau khổ hay thất vọng đến cùng cực thì chí ít, nó cũng dạy cho tôi phải biết phấn đấu, biết đứng lên, mạnh mẽ và kiên cường.

Suốt một năm qua, tôi chưa từng nuối tiếc về bất cứ điều gì. Còn điều tôi cảm thấy hài lòng nhất là đã hoàn thành được ước mơ từ thuở bé – trở thành đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc quốc tế.

Minh Tú đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu Quốc gia 2018.

Minh Tú đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu Quốc gia 2018.

Từ siêu mẫu Việt Nam, đến Á quân Asia's Next Top Model, HLV The Face, và giờ đây lọt Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia. Để chinh phục những đỉnh cao đó, Minh Tú đã vượt qua trở ngại, thử thách gì?

- Trở ngại đối với tôi thì nhiều lắm. Tuy nhiên, không chỉ riêng tôi mà bất cứ cá nhân nào cũng vậy, trở ngại lớn nhất chính là việc phải chiến thắng được bản thân mình. Đôi khi, chiến thắng người này, người kia hay ở bất kỳ cuộc thi nào trở nên không còn quan trọng nữa, mà chính cách bạn vượt qua được rào cản tâm lý của bản thân mới là điều quan trọng.

Bản thân tôi từng bị chê xấu, bị kì thị, bị cô lập, nhưng nếu quá để ý vào những lời ngoài tai đó, thì có lẽ đã không có Minh Tú mạnh mẽ và độc lập như ngày hôm nay.

Thị phi, tin đồn không ngừng “bủa vây” Minh Tú. Và suốt quãng thời gian tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia, điều đó vẫn “đeo bám” chị. Hỏi thật, có lúc nào, chị cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực và muốn từ bỏ?

- Thật sự, năm 2018 là một năm đầy truân chuyên của tôi, liên tục đối mặt với “bão” tin đồn, thậm chí cả những cú sốc tinh thần “liều mạnh nhất”. Nếu nói rằng, không mệt mỏi, áp lực và muốn từ bỏ thì thật sự không đúng. Thú thật, đã có những lúc tôi cảm thấy mình bất lực, không làm được gì và phó mặc mọi thứ. Có những lúc, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà với mẹ, được mẹ bao bọc, chở che.

Hào nhoáng bên ngoài đôi khi giúp bạn có rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của bạn rất nhiều điều. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Khó khăn cũng chỉ là thử thách, chông gai phía trước và vượt qua được chông gai đó chính là cách giúp bạn trở nên tỏa sáng, xinh đẹp và mạnh mẽ nhất. Bởi, “ngọc càng mài càng sáng”!

Người ta nói rất nhiều đến những cám dỗ đằng sau vương miện lấp lánh, đó là danh tiếng, tiền bạc, cơ hội đổi đời, được đàn ông giàu có vây quanh. Minh Tú nghĩ sao về điều này?

- Điều này hoàn toàn đúng, đội lên đầu chiếc vương miện đồng nghĩa bạn phải chịu được sức nặng của nó, có hào quang thì bạn phải chịu được sự chói chang của hào quang. Càng xa bờ, sóng càng cao, thế nên, danh tiếng, cơ hội đổi đời, hay người đàn ông giàu có vây quanh, tất cả cũng chỉ là những điều bạn bắt buộc phải đối mặt. Tuy nhiên, việc chấp nhận, điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp, không bị những cám dỗ “bủa vây” nằm ở chính sự lựa chọn của bạn.

Tuy nhiên, những lùm xùm, tai tiếng thời gian qua khiến người ta ngán ngẩm cho rằng, giờ có danh hiệu sắc đẹp trong tay thì “lên đời” rất nhanh. Minh Tú có lo ngại điều này sẽ gây trở ngại cho mình trong chặng đường sắp tới?

- Tôi không biết ai “lên đời” nhanh, chứ riêng bản thân tôi thì từng nấc thang chinh phục ước mơ là sự cố gắng, nỗ lực từng giờ, từng ngày. Đương nhiên, trong xã hội, tin đồn, nhất là những dạng thất thiệt và tiêu cực sẽ không tránh khỏi làm ảnh hưởng đến mình. Vì lẽ đó, tôi nghĩ, việc phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, luôn dấn thân, luôn cố gắng và không cho phép mình bỏ cuộc là điều cần thiết nhất cho chặng đường dài sắp tới, chứ không phải lo ngại hay sợ hãi.

Người yêu không cần phải đại gia, thiếu gia, hay công tử

Không ít nghệ sĩ từng tuyên bố “showbiz Việt không có tình bạn”. Với 7 năm trong nghề, chị cảm nhận thế nào về thế giới hào nhoáng này? Chị có phải đánh đổi điều gì không khi bước chân vào thế giới này?

- Ở đâu cũng có sự cạnh tranh, ở đâu bạn cũng có thể bắt gặp sự bon chen, đấu đá, nhưng quan trọng hơn hết là bạn phải biết mình đến đây vì điều gì, đang làm những gì và mục đích của bạn ra sao. Định hướng rõ được như vậy, ít nhất bạn sẽ có được cho mình giá trị riêng của bản thân, kiêu hãnh với những điều mình đã làm được.

Suốt nhiều năm trong nghề, tôi có những người bạn rất thân trong giới. Thứ tôi phải đánh đổi nhiều nhất khi bước chân vào thế giới nay chính là công sức, mồ hôi và nước mắt.

Đầy đủ cả sắc đẹp, danh tiếng và tiền bạc, vậy có khi nào Minh Tú nghĩ mình sẽ sống an phận không?

- Cuộc sống không bao giờ cho chúng ta biết trước điều gì. Thế nên, thay vì nghĩ mình sẽ làm gì, thì tôi dành thời gian đó để sống trọn vẹn nhất cho ngày hôm nay. Sắc đẹp, danh tiếng, tiền bạc đều là hư vô, điều đọng lại trong mỗi người đó chính là những gì bạn đã làm được và thực hiện được. Cho nên, tôi sẽ không ngừng cố gắng, phát triển và hoàn thiện bản thân mình nhiều nhất có thể.

Nhiều người đẹp sau khi đăng quang đã tìm cho mình bến đỗ bên những đại gia, doanh nhân giàu có. Chị có nghĩ mình cũng xứng sánh đôi với “một nửa” gia thế, giàu có?

- Đối với tôi, tình yêu cần phải có duyên nợ. Người ta có câu, kiếp trước quay đầu lại nhìn nhau 1.000 lần mới đổi được một lần nói chuyện với nhau ở kiếp này, nên ai cũng được, ra sao cũng được, miễn là bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Người đó có thể không giàu, không phải là đại gia, thiếu gia hay công tử nhưng ít nhất, người đó phải có chí cầu tiến, sự cần cù và quyết tâm với những điều mình làm. Và đương nhiên, người ấy cũng phải là một chàng trai ấm áp, yêu thương và tâm lý.

Một Minh Tú giản dị, đời thường.

Xã hội phát triển, suy nghĩ mọi người thoáng hơn, người trẻ ngày càng tỏ ra không mấy mặn mà với Tết, bản thân Minh Tú thì sao?

- Từ xa xưa đến nay, Tết được xem là nét văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đối với tôi, Tết là khoảng thời gian lưu giữ nhiều nhất những ký ức tuổi thơ, những phong bì đỏ may mắn tuy ít về vật chất nhưng là cả một tấm lòng. Đặc biệt, Tết là khoảng thời gian tôi có thể bỏ hết công việc bận rộn để vui vẻ cùng gia đình, đoàn tụ cùng người thân. Thật sự, càng vào độ cuối năm, tôi lại cảm thấy háo hức, mong chờ để đón đợt gió xuân đầu tiên.

Minh Tú có kỷ niệm nào đặc biệt về Tết không?

- Vì khá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ năm, nhưng đúng Tết năm ấy, tôi đã nhận được một lời chúc vô cùng đặc biệt và giờ nó đã thành hiện thực. Còn nhớ, vào đúng ngày mùng Một, sau khi chúc Tết mẹ xong, thì mẹ có chúc lại tôi rằng, mai sau lớn lên sẽ xinh đẹp, sẽ thi Hoa hậu thay cho mẹ hồi xưa. Mẹ tôi ngày trẻ đẹp lắm, có lần tôi hỏi “sao mẹ không chịu đi thi hoa hậu”, thì mẹ chỉ cười rồi đùa “để cho con thi”. Cứ ngỡ sẽ không hoàn thành được ước mơ của mẹ, nhưng cuối cùng, tôi đã làm được khi lọt Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia, đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Đó là những thành tích đáng quý cho tuổi thanh xuân tuyệt đẹp.

Xin cảm ơn Minh Tú về cuộc trò chuyện thú vị này!

Hà Linh

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật Tháng số Tết

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/minh-tu-nam-ban-le-voi-cuoc-lot-xac-ngoan-muc-chinh-phuc-giac-mo-a260637.html