Minh Nhật The Voice Kids đi hát kiếm tiền chạy thận cho mẹ

Mẹ Minh Nhật chạy thận nhiều năm qua. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc gia sư, chạy xe ôm công nghệ, bán hàng online từ bố và nguồn thu ít ỏi bằng việc đi hát của em.

Minh Nhật từng ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh thận cho mẹ. Nhưng rồi căn bệnh chuyển biến xấu, mẹ em không thể tự đi lại. Nỗi lo sợ mất mẹ khiến cậu bé 16 tuổi lúc này chỉ mong được đi hát thật nhiều để kiếm tiền giúp mẹ thay thận.

“Bệnh của tôi ngày một nặng, nhiều người thân cũng ra đi vì căn bệnh này. Con có cảm giác lo sợ mẹ mất nên muốn đi hát, kiếm tiền thật nhanh để chữa bệnh cho mẹ”, chị Đức rưng rưng nói.

Cuộc sống quanh giường bệnh và sân khấu

Chiều thứ hai, tư và sáu mỗi tuần, chị Đức (mẹ Minh Nhật) có lịch chạy thận ở bệnh viện An Sinh. Minh Nhật bận học nên không thể cùng bố đưa mẹ tới bệnh viện.

Hôm nay thời gian gấp rút hơn khi anh Thành phải đi giao hàng cho khách. Về đến nhà, anh nấu nhanh nồi cá rồi đơm thêm ít cơm vào chiếc cặp lồng nhỏ. Đây là thức ăn anh chuẩn bị sẵn cho vợ trong lúc chị ở bệnh viện.

Ngồi trên giường, chị Đức dặn chồng chuẩn bị từng đơn hàng. “Bánh Phục linh tôi mới lấy lúc sáng mà giờ bán được hơn 30 hộp”, chị nói, gương mặt hiện lên nét rạng ngời. Khi ấy, anh Thành bỏ từng hộp bánh vào túi nhỏ, buộc cẩn thận để tiện giao cho khách hàng.

Chị Đức đến bệnh viện nhiều đến mức người dân sống quanh đó cũng trở thành khách hàng quen của chị. Họ thường đặt đồ ủng hộ rồi anh Thành tranh thủ giao tới mỗi lần đưa chị tới bệnh viện.

Sau khi giúp vợ thay trang phục, anh Thành cõng chị leo xuống hai tầng cầu thang tối om. Đặt chị vào chiếc xe máy, ân cần giúp chị chỉnh lại nón bảo hiểm, anh lao vào dòng người trên con đường quen thuộc mà anh chị đã đi biết bao nhiêu năm qua. Hôm nay là lần thứ mấy nghìn anh đưa chị đi chạy thận. Anh chẳng nhớ nữa bởi việc đó đã trở thành thói quen.

Chờ vợ ở bên ngoài bệnh viện, anh Thành ngồi xem lại những tiết mục của con. Gương mặt người đàn ông tuổi ngoài 40 ánh lên nét rạng ngời mỗi khi xem con biểu diễn. Minh Nhật là niềm tự hào và cũng là động lực giúp anh mạnh mẽ hơn.

"Thằng bé ngoan ngoãn, trưởng thành hơn độ tuổi 16. Cũng nhờ con đi hát dù cát-xê không cao, mỗi show nhiều lắm được một triệu đồng, có khi 300.000 đồng nhưng giúp gia đình tôi phần nào vượt qua khó khăn", anh xúc động tâm sự.

Dịp Trung thu, nhiều công ty, trường học tổ chức sự kiện, Minh Nhật đắt show hơn thường lệ. Lần hiếm hoi trong cả năm qua, cậu được đi diễn ba địa điểm một ngày. Minh Nhật hào hứng dù buổi diễn tại Bến Tre là sự kiện từ thiện, không có cát-xê. Cậu bé 16 tuổi dậy từ 5h luyện giọng, sau đó ủi quần áo, trang điểm nhẹ và tranh thủ ăn uống thật nhanh... để chạy show diễn tại quận 3, quận 9 và Bến Tre.

Chờ con trai trang điểm xong, anh Thành đỡ vợ nằm vào võng. Anh không quên chỉnh lại chiếc gối cho chị nằm thoải mái rồi đưa thêm cuốn sổ, bút cùng điện thoại để chị check đơn hàng online.

Người đàn ông vội vã ra khỏi nhà để đưa con đi diễn nhưng vẫn nán lại nhìn vào trong nhà khi nghe thấy tiếng chị Đức vọng ra: “Hai bố con đi hết, lại chỉ còn mình mẹ ở nhà với con Bông”. Mỗi lần cả nhà đi vắng, chú chó Bông là người bạn duy nhất giúp chị Đức vơi bớt nỗi cô đơn.

Quãng đường di chuyển từ nhà tới sự kiện dài hơn chục km, Minh Nhật mệt mỏi ngủ gục trên lưng bố giữa thời tiết nắng nóng.

Hai bố con đến điểm diễn thứ hai là một tiệc cưới tại quận 9 lúc 11h30. Tuy nhiên, tình huống không lường trước xảy ra. Khách mời chưa tới, các bàn tiệc trống trơn. Đợi gần 30 phút, bố con anh Thành quyết định ra về dù chưa được hát, gương mặt Nhật đầy tiếc nuối. Nếu không lập tức ra về, Minh Nhật sẽ bị lỡ chuyến xe tới Bến Tre.

12h30, Minh Nhật tạm biệt bố rồi cùng đoàn xe chở gần 30 con người di chuyển từ quận 10 về Bến Tre để thực hiện lịch trình thứ ba trong ngày. Chặng đường 120 km về huyện Ba Tri, Bến Tre như dài thêm bởi những đoạn đường tắc nghẽn cả tiếng đồng hồ.

Sau hơn bốn tiếng ngủ say, Minh Nhật nhoài người tỉnh dậy. Khung cảnh trước mặt cậu là con đường làng nhỏ bé, im ắng. Trường học xã An Hiệp nơi diễn ra đêm nhạc từ thiện là địa điểm náo nhiệt duy nhất trong khu. Minh Nhật trang điểm, chỉnh trang phục và học lại lời trong lúc chờ tới tiết mục của mình.

Trên sân khấu rộng chừng 12 m2 của trường học xã An Hiệp, tối om không nhìn rõ mặt người vì thiếu ánh sáng, giọng hát Minh Nhật vang lên trong trẻo: “Trăng tròn thật sáng đằng sau / Vầng trăng khoác em áo nguyệt / Soi lên bóng em nằm nghiêng”.

Cậu bé thoáng chút buồn bởi diễn gần cuối, các khán giả nhí sau khi được phát quà Trung thu đã bỏ về gần hết. Nhìn xuống phía dưới lác đác người xem nhưng ai nấy đều cổ vũ nhiệt tình, Minh Nhật nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhật cười thật tươi và tự tin diễn tốt tiết mục của mình.

Cậu bảo: “Ca sĩ là phải vậy, chỉ cần một người xem cũng diễn hết mình”. Rồi cậu khoe được những bạn nhỏ nán chờ đến cuối chương trình để cùng chụp hình, xin chữ ký.

11h đêm, Minh Nhật cùng đoàn xe tạm biệt Bến Tre, mang theo niềm vui sướng và những kỷ niệm đáng nhớ của một đêm diễn đặc biệt. 2h sáng hôm sau, TP.HCM đón cậu bằng cơn mưa tầm tã. Mong muốn lớn nhất lúc này của Nhật là nhanh chóng trở về nhà bởi cậu biết bố mẹ giờ này vẫn chưa ngủ.

Tiếng cười hạnh phúc trong căn nhà 30 m2

Gia đình Minh Nhật gồm ba người sinh sống tại căn nhà nhỏ, khá cũ kỹ ở cư xá Thanh Đa (Bình Thạnh) được thuê với giá 4 triệu đồng một tháng. Họ chuyển về đây từ một năm trước sau rất nhiều lần bị chủ trọ từ chối cho thuê vì phát hiện chị Đức bị bệnh thận, cơ thể ốm yếu.

Ngay từ cửa ra vào của gian nhà, kệ giày dép, nồi niêu rồi bếp nấu được xếp ngăn nắp hai bên, chỉ chừa khoảng nửa mét làm lối đi lại. Ngay cả cửa sổ cũng được anh chị tận dụng để chứa đồ dùng hàng ngày.

20h, chị Đức ngồi trên võng nấu ăn. Trong khi đó, anh Thành - bố của Minh Nhật - tất bật chuẩn bị sẵn dụng cụ, thực phẩm để vợ anh chế biến bữa cơm tối. Người đàn ông da rám nắng vừa kết thúc buổi dạy gia sư đang tất tả dọn dẹp nhà cửa rồi xếp các đơn hàng để hôm sau giao cho khách.

Chị Đức phát hiện mắc bệnh thận sau khi sinh Minh Nhật được 16 tháng. Năm Nhật lên 2 tuổi, chị bắt đầu chạy thận. Chị nghỉ dạy học ở Quy Nhơn và theo con vào TP.HCM khi cậu thi Giọng hát Việt nhí 2018. Sau đó không lâu, anh Thành cũng bỏ nghề giáo viên vào thành phố để tiện chăm sóc vợ con.

Trước khi bệnh chuyển biến nặng, chị Đức dạy kèm ở trung tâm để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, biến chứng của bệnh thận làm thay đổi cấu trúc xương, chị không thể tự sinh hoạt, đi lại, làm gì cũng cần người dìu. “Giờ tôi có tự làm gì được đâu, lúc nào cũng cần hai bố con giúp đỡ”, chị nói, ánh mắt buồn nhìn về phía chồng.

21h, ba người quây quần bên mâm cơm nhỏ. Như hầu hết bữa cơm khác, món ăn hôm nay đạm bạc, chỉ có cá cơm, mắm chưng và rau muống luộc. Minh Nhật hào hứng chia sẻ về buổi học piano vừa kết thúc. Tiếng cười nói hạnh phúc tràn ngập căn nhà nhỏ.

Hàng tuần, Nhật dành phần lớn thời gian cho việc học văn hóa. Mỗi buổi tối, cậu bé được mẹ hướng dẫn thêm môn toán. Cậu học piano mỗi tuần ba buổi theo tài trợ của một mạnh thường quân và tranh thủ đi diễn cuối tuần để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Vừa đi học vừa đi diễn nhưng nhiều năm qua, Nhật luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Theo lời kể của chị Đức, vì hoàn cảnh gia đình, Minh Nhật ít khi đi chơi cùng bạn bè hay đến những nơi công cộng như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại. Cuộc sống hàng ngày của cậu chỉ là đi học, đi hát rồi tối về quây quần bên gia đình.

“Đi chơi mà không có bố mẹ, con cũng không muốn đi”, Minh Nhật đang học bài bỗng dừng lại quay qua nói với mẹ.

Người mẹ tiếp lời: “Con ít đi đâu lâu vì bố còn phải đi chạy xe, giao hàng, đi dạy để kiếm tiền. Mẹ ở nhà một mình nên con đi học về là ở nhà với mẹ”.

“Trang phục hiện tại của con hầu hết được mọi người tặng. Kể cả máy chụp hình, thiết bị livestream hay đàn piano, guitar cũng do người quen mua cho vào những dịp sinh nhật, lễ Tết. Mỗi năm bố mẹ cũng thưởng con vài bộ đồ vì thành tích học tập xuất sắc nhưng con không chọn chiếc nào giá quá 500.000 đồng, mua gì cũng phải nhìn kỹ giá”, chị Đức chia sẻ.

14 năm qua, Minh Nhật chứng kiến mẹ chạy thận, biết bao lần ngất xỉu hay trải qua những ca mổ đau đớn. Với cậu bé lúc này, niềm vui mỗi ngày không phải cùng đám bạn đi xem phim, dạo trung tâm thương mại… Hạnh phúc đơn giản chỉ là mẹ sống thật lâu để nghe cậu đàn hát mỗi ngày.

Quỳnh Danh - Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/minh-nhat-the-voice-kids-di-hat-kiem-tien-chay-than-cho-me-post1137945.html