'Minh Lan truyện': Vệ tiểu nương đã vất vả rồi, Minh Lan từ nay phải tự mình vượt qua sóng gió

Minh Lan từ nhỏ đã là một cô bé thông minh, hoạt bát, tuy nhiên chính sự nổi trội của Minh Lan lại là đặc điểm khiến cô bé dễ bị ganh ghét. Ngay những tập đầu phim, Minh Lan đã thi ném tên thắng cả Cố Đình Diệp, khiến gia đình tránh bị mất mặt. Điều nay khiến mẹ Minh Lan là Vệ tiểu nương hết sức lo

Minh Lan thông minh là tốt nhưng là thứ nữ một trong gia đình đầy những âm mưu, nguy hiểm thì đó lại là con dao hai lưỡi, hại chết bản thân lúc nào không hay.

Vệ tiểu nương cũng vì thông minh mà chịu nhiều uất ức. Kinh nghiệm của bản thân rút ra cho Minh Lan là không được thể hiện bản thân quá. Sống là quan trọng nhất.

Nhân lúc mọi người trong nhà ra ngoài có việc, không biết bàn tay của ai nhúng vào, Vệ tiểu nương 10 tháng mới sinh con, đúng lúc sinh thì con quá to, bà đỡ bỏ chạy mất, tìm các ma ma trong phủ thì người về quê, người đi uống rượu, đến nước nóng cũng không có để dùng.

Minh Lan lo lắng cho mẹ, chạy khắp mọi nơi tìm người nọ người kia, nhưng dường như mọi việc đã được sắp xếp từ trước, không một ai trong phủ có thể giúp đỡ đẻ cho Vệ tiểu nương.

Minh Lan tìm bà đỡ không được, tìm các ma ma cũng không thấy, củi nước bánh trà cũng không có liền chui lỗ chó ra ngoài phủ, chạy đi tìm lang trung cứu mẹ. Đường xe, chạy bộ mệt mỏi, may sao giữa đường gặp Cố Đình Diệp. Thấy Minh Lan có việc gấp không ngại ngần đưa lên xe ngựa đi cùng, rồi lại tháo ngựa, phi đến nhà thuốc, nhanh chóng tìm lang trung đến cứu mạng mẹ Minh Lan.

Nhưng đúng là số trời khó tránh, tìm được lang trung thì lang trung đnag ngủ trưa, mãi mới gọi được. Đưa lang trung được đến Thịnh phủ thì không có ai ra mở cửa, Cố Đình Diệp phải leo tường vào nhà để mở cửa cho lang trung vào.

Vào đến phủ vẫn chưa hết ải. Đến phòng sinh lại gặp hai hòn đá ngáng đường là chủ tớ nhà Lâm tiểu nương kiên quyết không cho lang trung vào. Nào là phủ nhà quan không cho dân thường tự ý xông vào, nào là nữ nhân sinh con không được cho nam nhân vào, quanh co một hồi, Cố Đình Diệp không thể chờ thêm mà trực tiếp đánh lại hạ nhân để lang trung vào cứu Vệ nương tử.

Nhưng mọi cố gắng đều đã là quá muộn. Lang trung đến đã không cứu kịp hai mẹ con. Đứa bé quá to đã bị ngạt, Vệ nương tử đã gắng gượng đến giây phút cuối cùng. May sao Minh Lan cũng về kịp để mẹ con gặp lại nhau lần cuối. Đáng buồn thay, lúc còn mẹ sống đã không được coi trọng, khi mẹ mất đi chỉ còn một mình thì Minh Lan sẽ phải chịu đựng, mạnh mẽ, vươn lên vất vả đến mức nào.

Nỗi đau mất mẹ dường như đã làm cô bé Minh Lan vốn vui vẻ hoạt bát trở nên suy sụp đến mức phát ốm. Dì Minh Lan phải đến chăm sóc. Nhìn thấy cháu mình sống mệt mỏi đã có ý muốn đưa về quê ngoại nhưng lại vấp phải sự phản đối của Thịnh gia.

Từ lúc này, cô bé Minh Lan sẽ sống như thế nào trong khi cha thì bận nhiều việc, đại nương tử thì nóng tính, khó đoán; Lâm tiểu nương thì ghê gớm, thủ đoạn? Chỉ còn lại bà nội cũng chăm sóc, yêu thương nhưng cuối cùng không biết cuộc đời Minh Lan sẽ còn sóng gió ra sao?

Sau 4 tập phim lên sóng, khán giả cũng đủ nhận ra số phận Minh Lan cực kỳ thảm, một cô bé Minh Lan thông minh, lém lỉnh sau này sẽ trưởng thành xinh đẹp nhưng càng trưởng thành sẽ lại càng nhiều khó khăn chông gai.

Xem phim Minh Lan truyện có bản quyền vietsub (phụ đề tiếng Việt) tại FPTPLAY hàng ngày nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/minh-lan-truyen-ve-tieu-nuong-da-vat-va-roi-minh-lan-tu-nay-phai-tu-minh-vuot-qua-song-gio-4333807.html