'Minh Lan Truyện' Tập 9 - 10: Tình địch của Triệu Lệ Dĩnh không phải dạng vừa, Thịnh Gia lại tiếp tục gặp rắc rối với ba cô nương

Sự xuất hiện của Mạn Nương cùng hai đứa con rơi giữa cô và Cố Đình Diệp gây bất ngờ cho khán giả. Trong khi đó, Thịnh Gia vẫn gặp rắc rối với sự đố kị, mâu thuẫn không ngừng giữa Mặc Lan và Như Lan mà Minh Lan nằm không cũng lãnh đạn.

Trong các tập trước của Minh Lan Truyện (明兰传), tình tiết phim tiết lộ Cố Đình Diệp tuy chưa thành thân nhưng đã nuôi một ca kĩ ở ngoài còn có hai đứa con chung với nàng ca kĩ đã được anh cứu. Điều này được anh giấu kín chỉ mỗi Thường ma ma biết được. Có thể thấy, Cố Đình Diệp đang lập kế hoạch để cho Mạn Nương một danh phận.

Mạn Nương là thiếp ngoại thất mà Cố Đình Diệp nuôi ở bên ngoài sinh cho anh 2 người con đã lộ diện.

Thường ma ma vì nghĩ đến tương lai của Cố Đình Diệp mà không thích Mạn Nương. Anh lại có ý định đem cô về nhà làm thiếp, hết lòng yêu thương cô càng khiến bà thêm tức giận. Việc chưa nạp thê đã có thiếp còn có con truyền ra ngoài Cố Đình Diệp rất khó để có được mối nhân duyên tốt, các cô gái nhà lành cũng sẽ né anh.

Mạn Nương ra sức quỳ xin sự chấp thuận của Thường ma ma nhưng bà vẫn lạnh lùng không màn tới cô.

Sau đó Cố Đình Diệp tìm cách thuyết phục bà đồng ý đón nhận Mạn Nương và hai con của anh. Anh dùng tình cảm thuyết phục bà. Nói rằng nhờ có Mạn Nương và hai đứa bé mà anh mới có cảm giác của gia đình, mới có cảm giác ấm áp. Cố Đình Diệp muốn cho Mạn Nương danh phận, cũng muốn để hai con mình có nguồn cội. Đặc biệt chàng còn có ý định sẽ thành gia để ra riêng.

Mạn Nương tuy vẻ ngoài yếu đuối, dịu dàng nhưng không phải người đơn giản.

Sau khi nghe Cố Đình Diệp thuyết phục, Thường ma ma miễn cưỡng chấp nhận Mạn Nương và hai con của anh với cô.

Minh Lan vốn dĩ thông minh, nhạy bén nhưng vẫn luôn sống khép mình, không dám tranh nổi bật với các tỷ của mình. Mặc kệ mình có bị chèn ép vẫn im lặng, sống trầm lặng mà trôi qua mỗi ngày chỉ mong được bình yên, không màn đến thế sự. Khổng ma ma dành lời khen cho sự chăm chỉ của Minh Lan cũng nhận về sự cảnh báo của lão thái thái rằng đừng khen cô bởi nó ngược lại hại Minh Lan. Lão thái thái biết rõ năng lực của Minh Lan và biết cô đang vì bà mà nhẫn nhịn từng ngày để không gây thêm rắc rối cho bà. Lão thái thái tỏ vẻ không quan tâm Minh Lan nhưng lại là người hiểu cô nhất, yêu thương cô nhất Thịnh Gia.

Từ sau khi vi phạm quy tắc làm mất mặt Thịnh Gia, các cô nương nhà Thịnh Gia vẫn luôn theo Khổng ma ma học về quy tắc trong cung cho các cô nương khuê các. Các tiểu thư Thịnh Gia mỗi ngày đều phải học lễ nghi, pha trà, đốt nến, cắm hoa,…

Ba cô nương nhà Thịnh Gia là Như Lan, Mặc Lan và Minh Lan lại tiếp tục gây ra chuyện khi Mặc Lan và Như Lan cãi nhau kịch liệt lúc học cùng tại lớp học của Khổng ma ma khiến cả ba cùng bị chịu phạt. Đồng thời Khổng ma ma cũng mời Thịnh lão gia và các nương tử đến nghe bà giáo huấn các cô nương nhà họ. Từ đây thấy được Khổng ma ma nhận thấy được vẻ giả tạo của Mặc Lan, Như Lan thì lại bộc trực còn Minh Lan lại không màn sự đời. Cuối cùng các cô nương đều bị phạt đánh và chép phạt.

Mọi lời nói của Khổng ma ma không chỉ cho mọi người thấy được tính cách thật sự của các cô nương Thịnh Gia mà còn làm cho Thịnh Hoành thấy được ông đang thiên vị Mặc Lan nhiều hơn hai cô nương còn lại. Ông bắt đầu quan tâm đến cô con gái luôn sống lặng lẽ là Minh Lan của mình nhiều hơn.

Quan tâm con gái không được bao lâu thì Thịnh Hoành lại phải đi giải quyết mâu thuẫn giữa thê thiếp của mình.

Liệu tính cách cam chịu của Minh Lan rồi sẽ khiến cho cô nàng phải lãnh đạn oan thêm bao nhiêu lần nữa giữa cuộc chiến Như Lan và Mặc Lan mà cô vốn không muốn can dự. Thịnh Hoành đến bao giờ mới nhìn thấu được bản chất thật sự của Lâm Cầm Sương sẽ được bật mí trong các tập tiếp theo phát sóng mỗi ngày trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc).

Xem phim Minh Lan truyện có bản quyền vietsub (phụ đề tiếng Việt) tại FPTPLAY hàng ngày nhé.

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/minh-lan-truyen-tap-9-10-tinh-dich-cua-trieu-le-dinh-khong-phai-dang-vua-thinh-gia-lai-tiep-tuc-gap-rac-roi-voi-ba-co-nuong-4350389.html