Minh Hằng xỏ xiên Trâm Anh trước cú nhào lộn suýt té, Lương Mạnh Hải bênh vực

Minh Hằng chiếm sóng của hot girl Trâm Anh sau cú nhào lộn suýt té trên sàn cakewalk.

Đã 4 ngày trôi qua nhưng màn nhào lộn thất bại của Minh Hằng trên sàn cakewalk chương trình Vietnam International Fashion Week vẫn là chủ đề bàn tán trong showbiz. Nữ ca sĩ 31 tuổi thừa nhận rất xấu hổ vì màn nhào lộn thất bại, để lại hình ảnh chưa đẹp trên sàn diễn. "Đọc bình luận thấy mọi người nói cười muốn tụt quần, riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần", Minh Hằng bộc bạch.

Minh Hằng lý giải rằng sàn diễn trơn khiến cô suýt ngã khi thực hiện màn nhào lộn đã luyện tập thuần thục và bức xúc vì lời giễu cợt từ những người không biết rõ sự việc.

Cú nhào lộn thất bại khiến Minh Hằng bị diễu cợt.

Cú nhào lộn thất bại khiến Minh Hằng bị diễu cợt.

Nguyên văn dòng chia sẻ của Minh Hằng trên Facebook cá nhân:

Cú chao đảo bị giễu cợt lịch sử nhưng cú đu người trên không lại đi vào lãng quên. Lỗi mình, lỗi người, hay lỗi tại cái sàn.

Khi Minh Tú diễn mở màn, vừa bước vào đã chạy lại nói với mình: “Chị ơi, coi lại màn nhào lộn nhé, sàn trơn lắm. Rồi lần lượt các bạn người mẫu bước vào, Tú đều hỏi sàn còn trơn không. Các bạn vừa nói ‘sàn rất trơn’. Vừa đi đến, các bạn diễn còn lại la to "sàn trơn lắm mọi người cẩn thẩn nhé!". Mình đứng ngay tivi, mặt xanh chành như tàu lá chuối. Minh Tú đi hẳn đến bên mình: "Chị không nên lộn đâu, rất nguy hiểm".

Mình nhắm mặt lại suy nghĩ 2 từ "lộn" hay "không lộn", não mình như phim hoạt hình có 2 con icon đấu đá nhau để giành phần thắng. Cuối cùng mình đã chọn gì thì mọi người cũng đã biết rồi. Không ai dí súng vào đầu, bắt mình lộn nhưng mình đến đây không phải để làm người mẫu catwalk mặt cool ngầu trên đường băng lạnh lùng đấy.

Mình đại diện cho tầng lớp nhìn mấy đôi chân dài là phát thèm. Vì thèm quá mà lại không có nên bắt buộc phải lao đầu vào tập luyện để siết chỗ này và nở chỗ khác. Ít ra không dài thì chỉ số hình thể cũng ổn và quan trọng nhất là khỏe. Khỏe để làm những điều không thể trở thành có thể. Mình phải làm những điều không ai dám làm để rồi ngước mặt một cách đầy tự tin về phía mọi người: "Mình đã làm được rồi, mọi người cũng sẽ làm được thôi". Quan trọng là dám làm, dám chịu đau đớn, đủ sự kiên định và niềm tin.

Lúc đó chợt nhớ đến cháu mình, lần lật đầu tiên của nó thật vất vả gian nan, nghe tiếng nó la thất thanh mà đầu thì vẫn cắm xuống nệm. Nhưng mọi thứ dần tốt lên khi có sự luyện tập và quan trọng là nó sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc để được học hỏi những điều mới.

Quay lại vấn đề chính lỗi tại ai? Đích thị là không phải lỗi ở cái sàn. Vì đã có rất nhiều người mẫu đi trước đã té, mình đã được mọi người cảnh báo, nhưng trời ạ, mình đã quá tự tin và lì lợm. Mình đã nghĩ suốt những năm tháng ta mình luôn rèn luyện bản thân và suốt một tuần lễ qua, mình đã trồng chuối còn nhiều hơn ăn cơm. Đến ngủ, mình còn toàn mơ và phân tích các chi tiết bộ phận trên cơ thể làm sao để kiểm soát thật tốt. Mình đã quá khao khát có được màn biểu diễn ấn tượng mà quên đi những rủi ro sẽ gặp phải cho mình và sẽ ảnh hưởng đến chương trình hay đặc biệt là đối tác của mình.

Các bạn có quyền cười chê vào tai nạn nghề nghiệp này của mình vì rõ ràng mình đã làm không trọn vẹn. Đọc bình luận thấy mọi người nói cười muốn tụt quần, riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần, nhưng sau tất cả mình có hối hận với những gì mình đã làm không. Chắc chắn là không. Nếu không có một Minh Hằng lì đòn, chịu đấm ăn xổi, bỏ qua hết tất cả những hiểm nguy của bản thân, chỉ chăm chăm vào kết quả hoàn mỹ mà bản thân đặt ra, thì sẽ không có 1 Minh Hằng của ngày hôm nay, vì mình nhận thức được rằng mình không sắc nước hương trời, cũng chẳng thông minh bằng đời. Thế nên cái duy nhất mình luôn cố gắng duy trì và nắm giữ là nghị lực và niềm tin.

Chắc vì tự kỉ ám thị câu thần chú "MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC" hoài nên cứ tưởng mình là siêu nhân thiệt.

Xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu quý mình, luôn trông đợi vào mình. Đã thất vọng vào lần này nhưng hãy luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhé! Cô gái sau 1 ngày im lặng, trốn thế giới, nay lại mỉm cười đương đầu với thế giới”.

Tâm thư của Minh Hằng sau cú nhào lộn thất bại.

Dù sao Minh Hằng đã nhận được sự cảm thông và bênh vực từ phía đồng nghiệp như Võ Hoàng Yến, Thu Thủy, Đông Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Lương Mạnh Hải... Trong đó, Lương Mạnh Hải, bạn diễn của Minh Hằng trong Ngôi nhà hạnh phúcVừa đi vừa khóc, viết lời bênh vực người em thân thiết trên Facebook: “Ai chưa từng mắc lỗi không phải là giỏi hơn người khác đâu mà là chưa từng thử làm 1 việc gì cả, hoặc không đủ năng lực để làm việc gì cả. Nếu không dám làm gì vượt ra khỏi vùng an toàn cũng có một rủi ro tệ hại, đó là suy giảm giá trị bản thân. Nhìn Minh Hằng đu dây múa lượn trên cao mà không cần dây an toàn thì chả ai khen cho một câu. Chơi gì kỳ vậy cả nhà yêu? Chỉ nói riêng về trình diễn thời trang mà bị sự cố thì chỉ cần đi giày cao thôi mấy bà siêu mẫu thế giới cũng té hoài rồi cười hì hì chứ có kiêu sa sắc lạnh được đâu, nói gì đến nhào lộn trên sàn trơn”.

Lương Mạnh Hải là đàn anh thân thiết với Minh Hằng.

Lương Mạnh Hải bênh vực Minh Hằng về màn nhào lộn thất bại.

Ít ai biết rằng trước khi sự cố trên xảy ra, Minh Hằng từng nhắc đến hot girl Đỗ Thị Trâm Anh khi bình luận qua lại với học trò. Cụ thể hơn, khi học trò tại The Face là Lê Thị Trâm Anh khoe vé tham dự sự kiện thời trang có mình biểu diễn, Minh Hằng nhanh chóng để lại bình luận: “Coi chừng tối nay em chiếm hết spotlight nghen. Tên Trâm Anh mấy hôm nay hot lắm”.

Học trò Minh Hằng háo hức dự sự kiện thời trang có “chị Đại”.

Minh Hằng trêu chọc học trò và còn xỏ xiên hot girl Trâm Anh vì cả hai cùng tên. Trâm Anh khiến cộng đồng mạng sôi sục vì lộ 3 clip sex với bạn trai cũ.

Cuối cùng, Minh Hằng trở thành đối tượng bị dèm pha và chiếm luôn sóng của hot girl Trâm Anh.

Về chuyện này, một số antifan Minh Hằng bình luận rằng do nữ ca sĩ bị khẩu nghiệp hay "cười người hôm trước, hôm sau người cười".

Alex - Hadi

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/minh-hang-xo-xien-tram-anh-truoc-cu-nhao-lon-suyt-te-luong-manh-hai-benh-vuc-111392.html