Minh Hằng 'mê mệt' thí sinh nhỏ tuổi nhất Gương mặt điện ảnh 2019Minh Hằng 'mê mệt' thí sinh nhỏ tuổi nhất Gương mặt điện ảnh 2019

- Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, song Ánh Ngọc vẫn làm tốt vai diễn của mình. Không chỉ đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Ánh Ngọc còn khiến nữ chính Sắc đẹp ngàn cân “mê mệt”.

Tập 9 của chương trình Gương mặt điện ảnh 2019 vừa phát sóng trên HTV9 vào lúc 20:45 thứ Bảy ngày 13/7/2019. Ba thí sinh ở tập này là Nguyễn Huy, Ánh Ngọc và Mỹ Linh. Bên cạnh tiết mục dự thi chính thức, các thí sinh còn phải trải qua phần thể hiện tài năng ở thử thách phụ TVC quảng cáo. Ngồi ở vị trí ghế nóng ở tập này là NSND Đào Bá Sơn, nữ diễn viên - ca sĩ xinh đẹp Minh Hằng và nam diễn viên Quý Bình.

Mở đầu chương trình, thí sinh Nguyễn Huy đã mang đến tiết mục Anh là siêu nhân với vai diễn là một chàng trai bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Trái với hình ảnh nam thần thường thấy, Nguyễn Huy “chịu khó” làm xấu mình để phù hợp với vai diễn. Trong tiết mục, nhân vật của Nguyễn Huy thường xuyên bị người em trai lớn tiếng vì những hành động rất “con nít” của mình. Hết la mắng đến dụ dỗ ký vào bản chuyển nhượng tài sản, người em trai cuối cùng cũng đã đạt được mục đích. Chưa kịp vui mừng, chủ nợ ập đến nhà uy hiếp người em.

Bằng tất cả tình cảm dành cho em trai của mình, nhân vật của Nguyễn Huy đã đứng ra bảo vệ em trai. Giây phút “bình thường” đến từ nhân vật có tinh thần “bất thường” này đã khiến bộ 3 giám khảo không khỏi xúc động.

Nhấn mạnh thông điệp “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, Nguyễn Huy nhận được không ít lời khen từ các giám khảo. Giám khảo Quý Bình cho rằng vai diễn này là một vai diễn khó vì khi thể hiện loại vai diễn khiếm khuyết này, nếu không khéo sẽ dễ khiến người xem có cảm giác mình đang chế nhạo. Nhưng đối với Nguyễn Huy, giám khảo Quý Bình không hề thấy điều đó: “Huy đã làm được. Đặc biệt là ánh mắt của bạn, nó đầy lửa ở trong đó. Đặc biệt, ở đoạn kết, cái ánh mắt của bạn làm tôi bị nhói lòng thật sự”. Về phía giám khảo Minh Hằng, nữ diễn viên cho rằng Nguyễn Huy cười chưa ra đúng chất trẻ thơ, nếu làm được điều này, tiết mục của nam thí sinh sẽ hoàn hảo hơn.

Với tiết mục Tình xa, Ánh Ngọc mang đến vai diễn về một cô gái đầy dã tâm và thủ đoạn. Không chỉ giả vờ bị tai nạn liệt cả đôi chân, nhân vật của Ánh Ngọc còn liên tục chia rẽ tình cảm của người yêu cũ và bạn gái của anh chàng. Tình huống được đẩy lên cao trào khi cô bạn gái của người yêu cũ phát hiện ra Ánh Ngọc chỉ giả vờ bị thương tật. Đến đây, Ánh Ngọc buộc phải “lật mặt” và để lộ bản chất hung dữ ẩn sau vẻ ngoài đáng thương, hiền lành thường thấy.

Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, song Ánh Ngọc vẫn làm tốt vai diễn của mình. Không chỉ đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Ánh Ngọc còn khiến nữ chính Sắc đẹp ngàn cân “mê mệt”. Minh Hằng còn hứa hẹn rằng sẽ mời Ánh Ngọc casting phim của cô: “Nếu sau này chị có sản xuất phim, em hãy liên hệ với chị để casting”.

 Giám khảo Minh Hằng

Giám khảo Minh Hằng

Ánh Ngọc

Mỹ Linh

Nguyễn Huy

Quý Bình

Ban giám khảo

Về phía NSND Đào Bá Sơn, “ông Tây” khét tiếng của màn ảnh Việt nhận xét: “Tôi đặc biệt khen phần thứ 2 của em. Em đã biết xử lý hành động, khai thác các hành động. Đặc biệt là trong cách phát âm, nhả chữ để tạo ra nhân vật nó có vẻ ghê rợn, nham hiểm khiến người đàn ông ghê sợ’.

Tuần này, Mỹ Linh làm khó bản thân khi thể hiện vai diễn cô gái giả điên. Làm vợ thứ trong một gia đình, nhân vật của Mỹ Linh càng không có tiếng nói khi người vợ cả chiếm luôn cả đứa con trai. Đến cả người hầu của bà cả cũng không xem cô gái này ra gì. Cam chịu và nhẫn nhục vì muốn được ở cạnh con trai mỗi ngày, cô gái phải giả vờ điên loạn. Xuyên suốt tiết mục, Mỹ Linh luôn giữ nét diễn hồn nhiên, thơ ngây đến ngu dại. Từ việc bất chấp ăn cỏ, ăn cây, cô còn bị người vợ cả dùng con trai ruột làm mồi thử. Thương con nhưng không còn cách nào khác, cô đã phải cắn lấy con mình để chứng minh bản thân “khùng thật”.

Cùng một lúc, Mỹ Linh khiến người xem thán phục khi không quên “điên” trong bất kì giây nào, vừa làm khán giả xúc động với tình mẫu tử đầy cao cả. Cuối cùng, bà vú trong tiết mục đã hy sinh thân mình để giải cứu cho mẹ con được trùng phùng.

Mang thông điệp “hổ dữ không ăn thịt con”, Mỹ Linh một lần nữa có cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Nhận xét về tiết mục của bà xã Lê Huỳnh, giọng ca Một vòng trái đất cho rằng: “Mỹ Linh là một diễn viên rất thông minh và tỉnh táo. Điên nhưng không điên, em giả điên nhưng không hề giả. Có nghĩa là mọi người thừa biết em giả điên nhưng những cái giả đó của em không bị giả. Đặc biệt, tiết tấu của em rất là tốt bằng chứng là em không bị nuốt chửng bởi diễn viên hỗ trợ”. Riêng NSND Đào Bá Sơn, ông chia sẻ mình thật sự xúc động với tiết mục của Mỹ Linh. “Cái hay của em là đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật và em hành động hết mình, hành động một cách chân thực nhất”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Sau ba tiết mục dự thi chính thức, các thí sinh còn bước vào phần thể hiện tài năng ở thử thách phụ TVC quảng cáo đầy hài hước. Tập tiếp theo – tập 10 sẽ là tập cuối cùng của vòng thi Vai diễn sở đoản, ba thí sinh còn lại thể hiện tài năng của mình là Giang Thúy Viên, Kim Nhã, Quang Sơn.

Nguyễn Cường (Ảnh: BTC)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201907/minh-hang-me-met-thi-sinh-nho-tuoi-nhat-guong-mat-dien-anh-2019-636758/