Mikel Arteta, 'nô lệ' của thống kê

Bạn có nhận ra điều đặc biệt thường thấy của các CLB lớn khi khủng hoảng không? Thường khi đội bóng lớn thất bại liên tục thì vẫn tìm thấy một điểm sáng trong tập thể ấy.

HLV Mikel Arteta.

HLV Mikel Arteta.

Nguyên nhân do là CLB lớn nên sẽ luôn có những ngôi sao lớn, và họ sẽ biết cách gieo cho người hâm mộ những niềm tin tốt đẹp. Nhưng Arsenal lúc này, kỳ lạ là không có một cái tên nào như thế. Tất cả các trụ cột đều èo uột trong sự nghèo nàn của tập thể này. Nói một cách đơn giản, đội bóng này không có kể cái hy vọng trong chiếc hộp Pandora bé nhỏ. Thứ duy nhất đang phủ bóng xuống Emirates chỉ là bóng đêm, không có lấy một chút ánh sáng nào.

Hãy xem đi, Mesut Oezil bị giam cầm ở bên ngoài cuộc sống của Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng một pha đá phản lưới nhà, bản hợp đồng mà họ đã cười trước mũi Chelsea là David Luiz vẫn bật chế độ tấu hài hàng tuần, còn bản hợp đồng trả góp đắt giá nhất lịch sử CLB là Nicolas Pepe đang trôi dần về bóng tối, những Dani Ceballos, Bukayo Saka và Kieran Tierney thiếu sáng tạo và thiếu sức chiến đấu, trong khi Willian chỉ đá hay được mỗi trận ra mắt. Từ ghế dự bị đến ghế chính thức, từ cầu thủ trẻ đến cầu thủ già, từ bản hợp đồng đắt nhất đến bản hợp đồng “free”, tất cả đều hòa chung bài ca khủng hoảng. Đội bóng này, không có nổi dù chỉ một cái tên biết gieo niềm tin. Vì sao?

Khi Mikel Arteta đi biện hộ cho thành tích tồi tệ của Pháo thủ, ông viện dẫn những cụm từ cao siêu trong thống kê về bóng đá, và rằng thực tế thì Arsenal đã thể hiện tốt, không đáng phải đứng ở vị trí thứ 15 lúc này. Kết quả là ông bị chính Rob Bateman, người đứng đầu của trang thống kê Opta, ví cách nắm bắt và sử dụng số liệu của Arteta như “gã say đi theo ngọn đèn đường”, tức là như người say sau một đêm túy lúy, lảo đảo đi theo mấy cái đèn để hỗ trợ chứ không phải để chiếu sáng.

Nếu Pep Guardiola là một triết gia bị ám ảnh về sự hoàn hảo trong chiến thuật, thì học trò, trợ lý Mikel Arteta của ông xứng đáng là “con mọt sách bóng đá” không hơn không kém, những kẻ thiếu tư duy, chỉ biết ôm lấy các con số thống kê.

Hôm trước, Jose Mourinho đã từng tạt một gáo nước lạnh vào điều này, ông chỉ ra có những người hay viết “thống kê chỉ ra rằng cầu thủ B có 92% đường chuyền đúng địa chỉ”. Nhưng thống kê không nói anh ta chỉ chuyền bóng ở cự ly 2m. Thống kê cũng không chỉ ra cầu thủ ấy là trung vệ, và anh ta chỉ chuyền cho trung vệ còn lại. Ở phía ngược lại, thống kê sẽ nói có cầu thủ chỉ chuyền chính xác 65%, nhưng anh ta có pha kiến tạo, thực hiện những đường chuyền khó, những cú mở bóng ở cự ly 60m. Đấy là mặt trái của cái gọi là “con số thống kê”.

Arsenal bị lụy cả một tập thể theo cách rất đều, bởi vì có một thuyền trưởng là nô lệ của thống kê.

Theo Dũng Phan/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/mikel-arteta-no-le-cua-thong-ke/20201226102511879