Miếng ăn tận miệng hổ còn vuột mất đầy ấm ức
Một cái kết buồn dành cho hổ mẹ khi để vuột mất con mồi
Là kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong những khu rừng của Ấn Độ thế nhưng không phải lúc nào hổ cũng là kẻ chiến thắng. Lần đụng độ giữa con hổ cái với một con nai tại khu bảo tồn Bandhavgarh Tiger Reserve là một ví dụ.
Đang trong thời kỳ nuôi đàn con nhỏ, hổ mẹ phải cố gắng hết sức kiếm mồi. Cũng chính vì thế, nó không duy trì được thể trạng tốt nhất và điều này được minh chứng qua cuộc đi săn lần này.
Mục tiêu của hổ mẹ là một con nai Sambar to lớn, nếu hạ gục được con mồi thì nó và đàn con sẽ có bữa ăn no nê. Thế nhưng, mọi chuyện không hề đơn giản.
Dù đã tóm được con mồi và sử dụng đòn hiểm ngoạm vào cổ họng nhưng hổ không thể kết liễu được nai. Thậm chí, khi không có sức khỏe tốt nhất nó còn để con mồi thoát được và đành ngậm ngùi đánh mất bữa ăn.