Mi Vân: Tôi tưởng đã mù, mắt trái thị lực chỉ còn 1/10

Mi Vân chia sẻ, nhiều lúc cô tưởng một bên mắt của mình đã bị mù. Cô phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật mắt nhưng mắt trái vẫn không tiến triển.

Ngày 2/10, Mi Vân có những dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân về chuyện "Tôi có một đôi mắt rất kém". Cô trải lòng về những khó khăn, đau đớn và tủi thân khi từ bé đã có một đôi mắt đẹp nhưng thị lực lại không được bằng người khác.

Mi Vân kể, khi 18-20 tuổi, cô phải đeo kính áp tròng nhưng chỉ được một thời gian thì Mi Vân bị viêm cơ địa. Cô phải bỏ kính và dùng thuốc kháng sinh một thời gian.

Mi Vân tiết lộ từng nhiều đêm khóc ướt gối vì gần như bị mù một mắt.

Mi Vân tiết lộ từng nhiều đêm khóc ướt gối vì gần như bị mù một mắt.

"Sau khi sinh xong Bào Ngư, tôi tưởng tôi đã mù. Tôi hay bị những cơn đau nhói lên đầu. Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian khó khăn ấy. Con được 1 tháng rưỡi, tôi 1 mình đến bệnh viện chữa trị. Bác sĩ bảo tôi bị glaucome (bệnh cườm mắt), teo dây thần kinh mắt bên trái, phải bắn lazer để tan mạch máu phía sau mắt, nếu không sẽ còn tệ hơn.

Mỗi lần bắn lazer tôi đau nôn thốc nôn tháo, bác sĩ nhìn ái ngại hỏi "sao em không đi cùng người nhà? em có về được không? " Lại vừa sinh con xong, 1 thân 1 mình, tủi thân vô cùng nhưng tôi vẫn vượt qua. Về đến nhà, phải uống thuốc giảm đau mới ngủ được. Và mắt bên trái của tôi thị lực = 1/10, gần như không nhìn thấy gì, và không có cách chữa trị", Mi Vân trải lòng.

Mi Vân cũng chia sẻ, cô đã mổ thay cả 2 thủy tinh thể ở mắt vào năm 2013. Nhờ vậy mà cô không còn cận và phải đeo kính. Tuy nhiên, mắt trái của Mi Vân vẫn kém như thế. Cuộc sống với đôi mắt kém cũng khiến cô gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Mi Vân không thể lái xe, mắt đau nhức mỗi khi cô mệt mỏi hay không ngủ được. Cô cũng từng rất tự ti về đôi mắt của mình và cảm thấy bản thân có sự trùng hợp với Wanbi Tuấn Anh.

Mi Vân nhắc lại kỷ niệm với Wanbi Tuấn Anh khi cùng tham gia vào MV "Đôi mắt".

“Tôi biết tin Wanbi Tuấn Anh bị u từ trước mọi người khá lâu, qua vài người bạn, dù khi đó tôi không biết cậu ấy bị ung thư tuyến giáp. Họ nói: ‘Wanbi bị bệnh, một bên mắt bị mù, không nhìn thấy gì nên đi diễn hay lên hình toàn phải để tóc dài che hết một bên’. Lúc đó, tôi thấy lòng thương cảm lẫn đồng cảm của mình trào lên, vì tôi hiểu hoàn cảnh của cậu ấy và tôi hiểu sự dũng cảm của cậu ấy.

1 nghị lực phi thường, cậu ấy cũng chọn cách giống như tôi, im lặng và cố gắng. Dù lúc đó khán giả không ai biết, dù có nhiều người không những không thông cảm, còn giễu cợt vì mái tóc lòa xòa của cậu ấy. Cậu ấy đúng là 1 chiến binh dũng cảm, và câu chuyện đó đã là động lực cho tôi 1 thời gian rất dài. Thật buồn cười, 2 đứa trong bài "Đôi mắt" thì đều bị bệnh vì mắt", Mi Vân nhắc tới Wanbi Tuấn Anh.

Mi Vân cho biết, cô không muốn người khác thương hại hay gây chú ý khi kể lể về bệnh tật của mình. Hiện tại, cô đã ổn định hơn về sức khỏe, có công việc yêu thích, có được người yêu mình thật lòng.

"Tôi vẫn thường trêu bạn trai rằng: 'sau này nhỡ em mù, anh có cho em 1 mắt không? Anh trả lời sẽ là đôi mắt của tôi. Đấy, thế là sau bao năm ròng rã các bệnh viện chữa mắt, bao đêm lo lắng mất ngủ khóc ướt gối, tôi cũng có 1 đôi mắt sáng của riêng mình các bạn ạ. Tôi chẳng phải sợ gì nữa", Mi Vân lạc quan.

Mi Vân sinh năm 1989, nổi tiếng vào những năm 2005-2006. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc - khoa Piano vào năm 2010, cô kết hôn. Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm cô ly hôn và bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân. Năm 2018, Mi Vân đính hôn với bạn trai mới. Đầu năm 2019, cô cho biết đang mang thai lần 2.

Mời xem clip tự tạo của bài viết

Hà Lan

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/mi-van-tiet-lo-tung-nhieu-dem-khoc-uot-goi-vi-gan-nhu-bi-mu-mot-mat-573347.html