Myanmar thắng đậm trên sân nhà, Malaysia vươn lên đầu bảng

Chiều tối 12-11, trong khuôn khổ bảng A Giải bóng đá vô địch Ðông - Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018, đội chủ nhà Myanmar có chiến thắng đậm 4-1 trong trận ra quân trước đội tuyển Campuchia.

Ðội tuyển Lào (áo đỏ) thua Ma-lai-xi-a vào những phút cuối.

Mặc dù thi đấu trên sân khách, nhưng đội tuyển của xứ sở đền tháp Angkor dưới sự dẫn dắt của của HLV người Nhật Bản Keisuke Honda nhập cuộc khá tự tin và bình tĩnh chống đỡ hiệu quả trước sức ép tiến công của Myanmar trong khoảng thời gian đầu hiệp một. Không những vậy, với lối chơi phòng ngự chặt, phản công sắc bén, họ đã dần lấy lại thế trận sau đó mười phút và bắt đầu tạo nên các tình huống sóng gió trước khung thành đội chủ nhà với mũi nhọn Chan Vathanaka đầy nguy hiểm trên hàng công. Nỗ lực không ngừng nghỉ của đội khách được đền đáp ở phút thứ 23. Từ một pha phối hợp tiến công nhanh, Su-ha-na đi bóng sát vòng cấm địa rồi tạt ngang cho Va-tha-na-ka dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0 cho Campuchia.

Sang hiệp hai, đội tuyển Campuchia rơi vào thế bất lợi khi Vathanaka chấn thương, trong khi hàng công đội chủ nhà lại được tăng cường thêm sức mạnh khi “ngôi sao” Aung Thu được tung vào sân. Từ lúc này, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về Myanmar và đến phút 60, họ đã gỡ hòa 1-1 bằng cú đệm bóng chính xác của cầu thủ Bô Bô Hla-ing. Thi đấu hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ của Myanmar liên tiếp “bắn phá” khung thành của đội khách. Phút 68, đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11 m do một cầu thủ Campuchia để bóng chạm tay, song Aung Thu lại không thắng được thủ môn Xốc-xê-la. Ngay sau đó vài phút, Aung Thu lập công chuộc lỗi khi tận dụng được sai lầm của Xốc-xê-la và sút bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Myanmar. Ðến phút 87, Si Thu Aung tung cú đá bồi ở khoảng cách cận thành, gia tăng cách biệt lên 3-1. Chưa dừng ở đó, đến phút bù giờ thứ ba của trận đấu, Bo Bo Hlain hoàn tất cú đúp của mình với bàn thắng ấn định thắng lợi 4-1 cho đội tuyển Myanmar.

* Cũng ở bảng A, trong trận đấu muộn tối qua trên sân Bukit Jalin của Malaysia, đội tuyển nước chủ nhà đã phải “ngược dòng” đầy nhọc nhằn để giành chiến thắng trước đội tuyển Lào thi đấu khá kiên cường. Chơi phòng ngự, song đội khách sớm có bàn thắng từ phút thứ bảy bằng một pha đá phạt trực tiếp bên cánh phải của cầu thủ Kông-ma-thi-lát.

Không chấp nhận bị dẫn trước, các cầu thủ Malaysia dồn lên tiến công và có bàn thắng gỡ hòa sau đó chưa đầy tám phút do Rát-dắc thực hiện bằng một cú đệm bóng cận thành. Sang hiệp hai, tuy có thế trận hơn hẳn, nhưng phải đến phút 87, Ta-la-ha mới mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Malaysia. Ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, lại là Ta-la-ha có bàn thắng thứ hai của mình, nâng tỷ số lên 3-1 sau cú băng vào đánh đầu chính xác. Với chiến thắng này, đội tuyển Malaysia tạm thời dẫn đầu bảng A và sẽ gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 16-11 tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38227502-myanmar-thang-dam-tren-san-nha-malaysia-vuon-len-dau-bang.html