Mesut Ozil (Phần 1): Gã lười hay nghệ sĩ 'lạc loài'?

'Trong trạng thái tốt nhất, Mesut là một cầu thủ hoàn hảo,' Giám đốc Menze nhận xét trong một buổi phỏng vấn. 'Nhưng cậu ấy lại khá thất thường.'

Nhắc đến Mesut Ozil, có hai vấn đề khiến chúng ta phải băn khoăn: Người ta nhìn anh với tư cách là một nghệ sĩ, người có thể vẽ ra những đường bóng tuyệt đẹp chỉ với một nhịp chạm, hay là một cầu thủ quá mỏng manh và không hề có kỹ năng phòng ngự.

Hãy cùng nhớ lại bàn thắng vào lưới Ludogorets hồi tháng 11.2016 – cái cách anh bấm bóng để vượt qua thủ môn, sau đó bình tĩnh ngoặt bóng vượt qua 2 trung vệ trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới. Liệu có ai trong thế giới bóng đá hiện đại có thể làm được điều đó? Hay rõ ràng hơn, đó là những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự ĐT Brazil trong trận đại thắng 7-1 của ĐT Đức tại bán kết World Cup 2014.

Thế nhưng trong rất nhiều trận đấu khác, chúng ta gần như chẳng nhìn thấy anh ở trên sân. Phong độ bất ổn của anh là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal mất suất dự Champions League trong kỷ nguyên của Arsene Wenger.

Thiên tài khốn khổ

Ngoài sân bóng, Ozil có lượng người theo dõi trên các mạng xã hội lên đến 55 triệu người. Nhưng liệu mấy ai hiểu rõ anh!?

Mỗi tấm ảnh, mỗi dòng status viết ra đều được kiểm duyệt qua một đội ngũ marketing chuyên nghiệp để đảm bảo rằng điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến đời tư của Ozil. Anh cũng hiếm khi nhận lời tham gia những cuộc phỏng vấn dài, và nếu đồng ý thì kịch bản cũng sẽ được xem xét rất kỹ lưỡng.

“Rất khó để vẽ ra một bức chân dung về Ozil,” – Nhà báo Andreas Bock nói. “Có một bức tường truyền thông luôn bao quanh cậu ta."

Vậy thì chính xác chúng ta sẽ nói gì về ngôi sao này? Một thiên tài lười biếng? Một ngôi sao ích kỷ? Hay chỉ đơn giản là anh bị hiểu lầm – khi cố gắng bắt kịp một hình ảnh phù hợp với công chúng mà không thực sự phù hợp với bản thân mình?

Mesut Ozil lớn lên trong một gia đình 6 thành viên, tất cả cùng chung sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ ọp ẹp của tầng lớp lao động tại Gelsenkirchen. Lần duy nhất cậu rời khỏi khu người Thổ Nhĩ Kỳ của mình trong suốt thời thơ ấu là đến thăm ông bà nội ở phía Nam. Bởi vậy, dù đại bản doanh của CLB Rot-Weiss Essen chỉ cách nhà có 10 dặm nhưng với cậu bé Mesut thì nó ngang với nửa vòng Trái đất. Vì vậy, cậu thường xuyên bỏ tập và rồi chơi bóng với đám bạn ở công viên gần nhà.

Ozil từng bỏ tập ở trung tâm nhưng lại ra công viên đá bóng với các bạn.

Cha của Mesut - ông Mustafa - là một công nhân, bồi bàn kiêm xếp bóng bi-a. Ông luôn cho rằng một ngày nào đó, con trai mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức, Thậm chí trong trận đấu đầu tiên của Ozil năm 7 tuổi, khi HLV mắng mỏ cậu bằng tiếng Đức ở bên này đường biên, thì bên kia ông Mustafa mắng thêm… bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Ozil lui mình vào một cái vỏ ốc. Một trong số rất ít lần người ta thấy cậu nói nhiều hơn 3 từ trong thời gian chơi bóng tại Rot-Weiss Essen là đêm trước trận đấu với đối thủ cùng thành phố. Cậu gọi điện cho HLV và cầu khẩn: “Chúng ta phải thắng. Hãy nói cho cháu biết cháu cần phải làm gì.”

Trong trận đấu đó, đội của Ozil được hưởng một quả phạt cách khung thành đối phương hơn 30m. Thủ môn đối phương tỏ ý khinh thường và chỉ đạo các đồng đội không phải lập tường chắn.

Thay vì rót bóng vào khu cấm địa, Ozil sút thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng tất cả mọi người, rồi lặng lẽ chạy trở về phần sân nhà.

Một lời đề nghị trị giá 4.000 Euro/tháng được CLB đưa ra để Ozil lên đội một. Đó là số tiền quá dư dả để gia đình anh chuyển tới một căn hộ khang trang hơn. Nhưng ngay trước khi Ozil kịp gật đầu, Schalke 04 - một thế lực tại Bundesliga xuất hiện và đề nghị anh gia nhập đội U-19. Ông Mustafa lập tức hủy hợp đồng với Rot-Weiss Essen và đưa con trai trở về Gelsenkirchen.

“Cậu ấy không hứng thú với việc ghi bàn hay ganh đua để trở thành số một,” Christian Krabbe - thầy giáo cũ của Ozil nói. “Thậm chí khi khung thành đã trống không, cậu ấy cũng chẳng ghi bàn, mà chuyền bóng cho bạn bè lập công.”

Ozil trong màu áo đội trẻ của Schalke.

Bởi vậy, các HLV của Schalke ban đầu tỏ ra chẳng mấy mặn mà với Ozil. Trong mắt họ, cậu “nhỏ bé, đánh đầu kém và không biết phòng ngự”. Nhưng ngay gần sinh nhật tuổi 17, trong một trận đấu dưới trời mưa tầm tã, Bodo Menze - Giám đốc Học viện Schalke 04 đã bị sốc khi nhìn kỹ thuật và tài kiểm soát bóng của cậu, dù trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Rốt cuộc Ozil cũng được ký hợp đồng và ngay trong buổi tập trung đầu tiên, HLV đội U-19 của Schalke là Norbert Elgert đã gọi cậu ra nói chuyện riêng và hỏi về tham vọng của cậu. Có lẽ đó là lần đầu tiên Ozil thổ lộ về dự định được chôn sâu trong lòng mình, cậu nói không hề e ngại:

“Cháu muốn chơi cho Real Madrid hoặc Barcelona, sau đó là một đội bóng Premier League.”

Elgert không cười mà trong đầu ông vạch ra một kế hoạch cho tương lai của cậu bé này. Ông nhận thấy Ozil có “IQ bóng đá” cực cao và muốn mau chóng hoàn thiện bản thân. Ông dạy cậu “nhìn nhận, thấu hiểu, quyết định, hành động” - 4 bước căn bản của hầu hết các hành động.

Hoài nghi trên đỉnh vinh quang

“Trong trạng thái tốt nhất, Mesut là một cầu thủ hoàn hảo.” - Giám đốc Menze nhận xét trong một buổi phỏng vấn sau này. “Nhưng cậu ấy khá thất thường.”

Có lẽ tất cả những ai theo dõi Ozil đều không lạ gì việc khi chơi với phong độ cao nhất thì Ozil có thể tỏa sáng thế nào. Anh như trở thành hạt nhân cho tất cả đồng đội xung quanh, trở thành nhạc trưởng điều tiết nhịp độ cho tất cả một cách vô cùng hoàn hảo. Anh có thể nhìn thấy được điểm mù của đối phương, lặng lẽ di chuyển tới vị trí thuận lợi, nhận bóng và xử lý như một ảo thuật gia trước khi quan sát các đồng đội và tung ra một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Tất cả những điều đó đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Đặt chân đến Real Madrid cũng tức là Ozil đã hoàn tất bước đầu tiên trong ước mơ của mình. Anh được chơi bóng cùng những siêu sao thực thụ như Cristiano Ronaldo, làm việc với những HLV hàng đầu. HLV Jose Mourinho giải phóng anh khỏi nhiệm vụ phòng ngự và cho phép anh “tấn công một cách đẹp mắt nhất”.

Còn tại Arsenal, anh phải gánh vác nhiều nhiệm vụ hơn mà truyền thông ở đây thì không bỏ qua bất kỳ sai lầm nào.

Những lời chê bai nặng nề nhất có lẽ phải kể đến sau trận thua 0-2 trước Bayern Munich trong khuôn khổ Champions League 2013/14. Đó là trận đấu mà Ozil đã chơi vô cùng mờ nhạt, và thậm chí còn đá hỏng một quả phạt đền.

Tờ Daily Mail mô tả anh là một “Tâm hồn lạc lối, lười biếng và vô cảm”.

Trong khi đó, một nhà báo người Đức lại nói điều ngược lại: “Không phải Ozil vô cảm. Trái lại, cậu ấy nghĩ quá nhiều đến mức hoài nghi về bản thân.”

Theo PV (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mesut-ozil-phan-1-ga-luoi-hay-nghe-si-lac-loai-897430.html