Messi với cảm giác lạ trên sân bóng

Đội trưởng Lionel Messi của CLB Barcelona và tuyển Argentina cho biết anh rất háo hức trở lại sân cỏ với cảm giác những trận đấu tại La Liga sau cánh cửa đóng kín sẽ rất kỳ lạ.

Messi sau thời dan dài giãn cách xã hội ở Tây Ban Nha bởi đại dịch COVID-19 đang tập luyện cùng Barca chuẩn bị tái xuất La Liga không có khán giả vào ngày 12-6.

“Chúng tôi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, mà tốt hơn hết là nghĩ về tương lai” - Messi chia sẻ - “Ai cũng háo hức khi ra tập luyện hàng ngày, nhìn thấy đồng đội của mình, chơi vài trận đầu tiên sau thời gian nghỉ dài vì dịch bệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đều cảm nhận sự khác lạ khi bóng lăn trở lại, nhưng chúng tôi đều rất mong được thi đấu”.

Messi hăng say tập luyện với đồng đội ở Barcelona. Ảnh: TM.

Messi hăng say tập luyện với đồng đội ở Barcelona. Ảnh: TM.

Chân sút 6 lần đoạt giải Quả bóng vàng thế giới cho biết đá bóng trên sân không có người hâm mộ chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách: “Việc sắp xếp đội hình cũng giống như bất kỳ trận đấu nào khác, nhưng sự thật là bạn phải tập luyện và chuẩn bị tinh thần để chơi mà không có người xem thì rất kỳ lạ. Về mặt kỹ thuật là chơi tiếp một mùa giải mà giống như bắt đầu lại mọi thứ. Tôi nghĩ tất cả các đội và cầu thủ sẽ trải nghiệm khác nhau”.

Lẽ ra Messi sẽ dẫn dắt đội tuyển Argentina vào mùa hè này chơi tại Copa America với thuận lợi là đồng chủ nhà với Colombia nhưng giải đấu này buộc phải hoãn lại đến tháng 6 sang năm vì dịch COVID-19.

“Tạm dừng Copa America lại một năm là một sự thất vọng lớn, nhưng điều này là hợp lý nhất” - Messi cho biết – “Giải vô địch các quốc gia Nam Mỹ bốn năm mới diễn ra một lần là một sự kiện lớn đối với cá nhân tôi trong năm nay và tôi thực sự mong muốn chơi thêm một kỳ nữa. Thật khó khăn khi nghe về việc hoãn lại, nhưng tôi hiểu đấy là một phương án hoàn hảo”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng Anh Richard Masters cũng đưa ra thời điểm trở lại cũng vào ngày 12-6 và không cho khán giả vào sân để tránh lây nhiễm. Premier League bị hoãn vào tháng 3 do đại dịch COVID-19 trong bối cảnh Liverpool chỉ còn hai chiến thắng nữa, sau 9 lượt trận là đăng quang.

HLV Mourinho cùng học trò Son Heung-min háo hức chờ đón ngày giải Anh trở lại. Ảnh: TM.

Các CLB của Anh đã quay trở lại sân tập theo các nhóm nhỏ theo quy định giãn cách xã hội vào tuần trước và mới chuyển sang giai đoạn hai tập với nhóm đông cầu thủ hơn.

HLV Jose Mourinho của đội Tottenham rất muốn các cầu thủ chơi bóng lại, sau khi bóng đá tái xuất ở một số giải khác. Ông nói về 92 trận còn lại ở Premier League: “Sau khi Bundesliga quay lại, giải vô địch Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng đã chọn ngày tiếp tục ra sân. Tôi nghĩ ở Anh còn một số vướng mắc, nhưng ai cũng muốn thi đấu. Thật khó để thấy các quốc gia khác chơi bóng đá, còn chúng tôi không thể làm điều đó”.

Đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson cho biết chơi ở sân nhà Anfield trống rỗng và giành chức vô địch Premier League mà không có người hâm mộ nào là rất khác biệt. Liverpool hơn đến 25 điểm so với nhà đương kim vô địch Manchester City khi giải đấu ngừng hoạt động và sắp sửa lần đầu tiên đăng quang sau 30 năm.

Henderson cho biết: “Chúng tôi vẫn còn việc phải làm và vẫn cần tập trung cao độ cho đến khi mùa giải kết thúc. Liverpool muốn hoàn thành mùa giải một cách mạnh mẽ nhất có thể để niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn”.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/messi-voi-cam-giac-la-tren-san-bong-915383.html