Messi và Ronaldo không phải để tranh luận

Lần đầu tiên sau 10 năm, top 3 đề cử của danh hiệu Cầu thủ hay nhất UEFA không có tên Messi và Ronaldo. Kỷ nguyên của cặp ngôi sao này đã chấm dứt?

Ngày 1/7/2018 trên đất Nga, chỉ trong vỏn vẹn vài giờ, World Cup 2018 đồng loạt chia tay 2 ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới đương đại: Cristiano Ronaldo với thất bại của Bồ Đào Nha trước Uruguay và Lionel Messi với thất bại của Argentina trước Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2018.

Đó là một trong những cú sốc lớn với người yêu bóng đá, khi mà giải đấu quan trọng nhất hành tinh lại không có 2 cầu thủ hay nhất hành tinh. Song, đó chỉ là bước đầu tiên để 2 con người này nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn.

 Kỷ nguyên Messi - Ronaldo đang dần đi đến hồi kết. Ảnh: Getty Images.

Kỷ nguyên Messi - Ronaldo đang dần đi đến hồi kết. Ảnh: Getty Images.

Những dấu hiệu đầu tiên

Một tháng sau, vụ chuyển nhượng chấn động mùa hè 2018 đã xảy ra. Real Madrid bán Ronaldo cho Juventus với giá 100 triệu euro. "El Clasico" từ đó về sau không còn là cuộc đối đầu của Ronaldo và Messi.

Quan trọng hơn, từ khi rời mái nhà Bernabeu, Ronaldo cũng không còn được o bế ở các giải thưởng như xưa. Đồng thời, Juventus nhận hết thất bại này đến thất bại khác ở đấu trường châu Âu, kéo theo đó là hình bóng Ronaldo như "cánh én không làm nên mùa xuân" và đành chịu khuất phục trước các đối thủ khác ở Zurich.

Còn Messi? Anh ở Barca cũng cô đơn như thế. Messi vẫn luôn chơi hay, nhưng xung quanh anh không còn Andres Iniesta, Xavi Hernandez để hỗ trợ. Messi cũng chẳng còn kình địch Ronaldo để khích lệ. Anh sống trong cái bóng của chính mình và mơ hồ nhìn Barca như nhà tù bằng vàng đòi được giải thoát.

Kỷ nguyên của 2 siêu sao hàng đầu thế giới hiển hiện rõ ràng hơn khi lần đầu tiên từ khi Ricardo Kaka giành được Quả bóng Vàng năm 2007, xuất hiện người thứ hai đánh bật CR7 và M10 ở bục cao nhất tại Zurich. Đó là Luka Modric, khi anh giành chiến thắng ở cả hai hạng mục Quả bóng Vàng và FIFA The Best 2018.

Năm 2015, Kaka từng nói: "Tôi là người trái đất cuối cùng giành Quả bóng Vàng châu Âu". Ý của anh đã rõ, Messi và Ronaldo là những người đến từ hành tinh khác. Quả thực trong 10 năm tiếp theo, Quả bóng Vàng không thoát khỏi tay 2 kẻ quái kiệt, 2 "con quái vật" này. Việc Modric chặn đứng được Messi - Ronaldo chính là vết rạn đầu tiên của kỷ nguyên thống trị đó.

Đến Champions League 2019, dù kết thúc bằng việc Messi có được Quả bóng Vàng, kết quả mà nhiều người đánh giá Virgil van Dijk xứng đáng hơn, đó vẫn là mùa giải đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau 6 năm cả Ronaldo và Messi đều không góp mặt trong trận chung kết.

Quả bóng Vàng của Modric báo hiệu đoạn kết của kỷ nguyên Messi - Ronaldo. Ảnh: Getty Images.

Điều kinh khủng hơn xảy ra ở năm tiếp theo. Lần đầu tiên sau 15 năm, cả Messi và Ronaldo đều vắng bóng tại vòng bán kết Champions League. Nếu cứ "phú quý giật lùi" thế này, năm sau ta có thấy Messi và Ronaldo ở tứ kết Champions League 2020/21 hay không?

Đó là những con số, những thành tích chứng minh sự đi xuống của kỷ nguyên Messi - Ronaldo, của 2 con người giành tổng cộng 11 Quả bóng Vàng, 9 lần vô địch Champions League và cũng là 2 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (Messi ghi 114 bàn, còn Ronaldo có 129 bàn).

Song, giờ đây cả hai đang ở trong những tập thể không thuộc về họ. Quan trọng hơn, giờ họ cũng không đủ sức để tạo nên những phép màu nữa. Messi và Ronaldo đã đi đến các độ tuổi ngoài 33, để sải chân, sức mạnh và khao khát với trái bóng bị vị thần thời gian tước đoạt đi từng ngày, để những phép màu trên đôi chân ít lại, để những cô đơn gặm nhấm trong một tập thể đang xa lạ dần đi.

Một kỷ nguyên đang dần chấm dứt là điều không thể chối bỏ.

Anh hùng trọng anh hùng

Tháng 08/2019, Ronaldo và Messi tạo nên bài phỏng vấn để đời trong buổi lễ bốc thăm và trao giải của UEFA, khi họ dành cho nhau những lời chân tình nhất. Ronaldo đã mở lời trước bằng cách ca ngợi sự nghiệp của Messi. Chính anh cũng thừa nhận sự cạnh tranh giữa cả hai đã làm cho anh và Messi đều tốt hơn chính mình trước kia.

Khi được hỏi điều mà cổ động viên của 2 cầu thủ này không nghĩ tới, 2 chữ "bạn bè", Ronaldo nói: "Chúng tôi đang có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi vẫn chưa mời được anh ấy đi ăn tối, nhưng hy vọng nó sẽ xảy ra trong tương lai".

Trong khi Messi cười sảng khoái và khen Ronaldo bằng câu nói tinh tế: "Có nhiều cầu thủ xuất sắc, ví dụ như Neymar, Kylian Mbappe, Luis Suarez, Eden Hazard, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể là người giỏi nhất thế giới. Song, tôi xin đưa Ronaldo ra khỏi danh sách này. Đơn giản tôi đặt anh ấy cùng vị trí với mình. Quả đúng với câu nói "Anh hùng trọng anh hùng".

Hơn một lần, Messi nói nhớ Ronaldo từ ngày tiền đạo người Bồ Đào Nha rời bước khỏi La Liga. Anh và Ronaldo đều xem người kia là động lực để phấn đấu. Khi một người đi xa, động lực cũng hao mòn với người còn lại. Những hình ảnh trên sân thực tế không nói dối. Họ dành sự quan tâm cho nhau trong những trận đối đầu không khoan nhượng. Chúng ta rồi đây sẽ nhớ những hình ảnh đó, cùng những trận "El Clasico" của M10 - CR7.

Ronaldo và Messi dành cho nhau sự tôn trọng. Ảnh: Getty Images.

16 năm trôi qua từ ngày Messi và Ronaldo cùng nhau xuất hiện, chợt thảng thốt nhận ra thanh xuân của chúng ta hóa ra gắn liền với những pha bóng, kỳ tích, bàn thắng, những danh hiệu và màn đua tranh của họ.

Hôm nay, khi kỷ nguyên đang dần khép lại, khi Messi và Ronaldo lùi dần sau cánh gà, khi khả năng 2-3 mùa giải nữa thôi, bóng họ sẽ khuất sau bức màn nhung. Khi ấy, thứ 2 siêu sao này để lại cho người hâm mộ là 2 chữ "lịch sử".

Liệu thời gian có ngưng đọng từ lúc này để chấm dứt những tranh cãi không? Ngày Messi - Ronaldo cùng nắm tay nhau bước chân vào ngôi đền thiêng nơi có Pele, Johan Cruyff, Diego Maradona, Di Stefano, Beckenbauer, Zidane, Ronaldo "béo" đứng đó đợi, đấy có lẽ là lúc tất cả nhận ra chúng ta đã mất mát những gì, để buồn xiết bao khi ngày mai thức giấc, ta sẽ đi đến kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những cầu thủ đang cố gắng công phá các kỷ lục mà Ronaldo và Messi vừa để lại sau lưng.

Đó là lúc ta hiểu, ta vừa vuột mất lịch sử bởi những phù phiếm và sự hiếu thắng ở trên mạng xã hội mất rồi.

Những chân sút ghi nhiều bàn nhất ở cấp đội tuyển Tại Nations League sáng 9/9, cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Cristiano Ronaldo bỏ xa các cầu thủ còn thi đấu trong danh sách ghi bàn nhiều nhất ở cấp đội tuyển quốc gia.

Phương Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/messi-va-ronaldo-khong-phai-de-tranh-luan-post1135385.html