Messi ở lại, nhưng trong bao lâu, và Man City có còn cơ hội?

Tuyên bố ở lại liệu có phải sự kết thúc cho câu chuyện tương lai Lionel Messi? Dĩ nhiên là không. Vì 10 ngày sóng gió vừa qua ở Barcelona không đơn thuần là âm mưu để lật đổ Chủ tịch Josep Bartomeu, mà bởi La Pulga thực sự muốn ra đi.

Trong bài phỏng vấn với tờ Goal, có thể hiểu rằng quyết định ở lại của Lionel Messi đơn giản vì không muốn rơi vào cuộc chiến pháp lý với Barca, không phải anh đã chấm dứt suy nghĩ muốn ra đi.

Những tâm sự của Messi cũng cho thấy, rời khỏi Nou Camp không hề đến một cách bất chợt. Nó đã được nhen nhóm trong 12 tháng, và Messi đã nhắc đi nhắc lại với Chủ tịch Josep Bartomeu về ý tưởng đó, để chắc chắn anh có thể rời đi khi mùa giải 2019/20 kết thúc mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Sai lầm lớn nhất của Messi là quá tin tưởng Bartomeu.

Giờ thì Messi miễn cưỡng ở lại, hoàn thành nốt bản hợp đồng có thời hạn 5 năm ký từ 2017. Mặc dù cam kết "thái độ và sự cống hiến sẽ không thay đổi", nhưng anh sẽ ra sân với tâm trạng của một người vừa vỡ mộng, vốn đã không hạnh phúc nay lại thêm bực bội vì sự thất tín của ngài Chủ tịch.

Messi vốn đã không hạnh phúc nay lại thêm bực bội vì sự thất tín của ngài Chủ tịch (Đồ họa: Mạnh Quân)

Messi vốn đã không hạnh phúc nay lại thêm bực bội vì sự thất tín của ngài Chủ tịch (Đồ họa: Mạnh Quân)

Barca đã gửi đến Messi bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm, cho phép anh tiếp tục gắn bó với Nou Camp đến năm 2023, khi 35 tuổi. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, rất khó có khả năng siêu sao người Argentina sẽ ký. Nhất là khi Bartomeu nhiều khả năng sẽ vẫn tại vị cho đến khi một Chủ tịch mới đắc cử vào mùa hè năm sau.

Liệu Messi có thay đổi suy nghĩ trong 1 năm tới? Điều này rất khó, bởi dưới sự điều hành của Bartomeu, như anh nói, "đã không có dự án hay kế hoạch mới nào được tiến hành trong suốt những năm qua để phục hưng đội bóng", và rồi Barca hứng chịu những đêm tủi hổ ở Rome, Liverpool, Lisbon.

Cũng phải lưu ý, vào tháng 1/2021, Messi có thể tự do đàm phán với các đội bóng để tìm kiếm bến đỗ, trước khi ra đi mà không chịu bất kỳ ràng buộc nào.

Messi sẽ cống hiến hết mình trong 1 năm tới, nhưng sau đó có thể chia tay mãi mãi. Đồ họa: Mạnh Quân

Đó là lúc để Man City trở lại. Mong muốn sở hữu siêu sao 6 lần đoạt Quả bóng Vàng của đội bóng thành Manchester là có thật. Và trong hơn một tuần qua, họ đã liên lạc với phía Messi để tìm hiểu về khả năng ký hợp đồng. Họ thậm chí sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Barca thực sự có ý định để Messi ra đi với số tiền hợp lý.

Việc Messi chấp nhận thất bại trong cuộc tranh cãi với Barca và đi đến quyết định ở lại cũng không làm đảo lộn kế hoạch của Man City. Nó thậm chí còn tốt cho họ, tránh nguy cơ bị cuốn vào rắc rối pháp lý hoặc phải chi quá nhiều tiền để rồi lại vướng vào quy tắc công bằng tài chính. Đợi thêm vài tháng, Man City sẽ sở hữu Messi miễn phí. Dù rằng anh sẽ già hơn 1 tuổi, song các phẩm chất thiên tài không dễ bị mai một, và danh tiếng, sức hút vẫn còn nguyên vẹn.

Messi có thể đến Man City vào năm tới.

Trở lại với cuộc phỏng vấn với Goal, Messi nhấn mạnh "thời gian ở Barca đã hết" và anh muốn "tìm kiếm trải nghiệm, thách thức mới" để "những năm cuối sự nghiệp thật hạnh phúc".

Tờ The Athletic cách đây không lâu cũng cho biết, một nguồn tin thân cận với gia đình Messi tin rằng siêu sao người Argentina háo hức trước viễn cảnh chơi bóng ở một giải đấu khác và thường bị thu hút vào những câu chuyện tại Anh của người bạn thân Cesc Fabregas. Chưa hết, Messi còn gọi điện cho Pep Guardiola cách đây vài năm để nói về mong muốn tái ngộ ông thầy cũ vào một ngày nào đó.

Vì vậy, ngày Barca mất Messi chắc chắn sẽ đến, chỉ là tạm thời lùi lại 1 năm.

THANH ĐÌNH

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/messi-o-lai-nhung-trong-bao-lau-va-man-city-co-con-co-hoi-40202059155524292.htm