Mercedes tông tiếp viên hàng không: Tiếng thốt của 3 cô gái

Mẹ nữ tiếp viên hàng không bị tài xế Mercedes tông kể, tại hiện trường, 3 cô gái tóc xanh tóc đỏ, mặc váy ngắn nói gãy răng xui quá.

Nữ tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines bị lái xe Mercedes tông khiến chấn thương nặng là Nguyễn Thị Bích Hường (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Anh (58 tuổi, mẹ nữ tiếp viên) cho biết, sáng sớm 30/1, con gái bà vừa đón GrabBike đi làm chưa được 5 phút thì bà nhận điện thoại báo chị Hường bị xe ô tô tông rất nặng.

Bà vội vàng chạy thẳng ra hiện trường, nhìn thấy con gái và tài xế GrabBike nằm sõng soài trên vỉa hè, chiếc xe máy biến dạng, đầu ô tô bẹp dúm.

Khi đó chị Hường vẫn tỉnh, nói: “Mẹ yên tâm, con không sao. Con chỉ không nhấc người dậy được thôi”.

Dù vậy, với tình yêu thương của một người mẹ, bà Anh vẫn không thể nào thôi lo lắng. Những người dân gần đó cũng thay phiên nhau động viên để bà cố giữ bình tĩnh.

Nữ tiếp viên Hường xinh đẹp trong đồng phục tiếp viên Vietnam Airlines (Ảnh TN)

Nữ tiếp viên Hường xinh đẹp trong đồng phục tiếp viên Vietnam Airlines (Ảnh TN)

“Nhìn hiện trường tai nạn lúc đó quá kinh khủng. May mà nhiều người đi tập thể dục sáng và người dân gần đó đã nhanh chóng gọi công an và xe cấp cứu đến để chuyển hai nạn nhân đi bệnh viện.

Lúc tôi tới thì những người xung quanh chỉ tôi tới giữ tay người đàn ông mặc áo đen lại vì đó là người lái xe, thì người đó nói: "Không phải cháu".

Trên xe 3 cô gái tóc xanh tóc đỏ, mặc váy ngắn ngồi khóc bảo đầu năm gãy răng xui quá.

Ở ngoài có 2 người đàn ông mặc áo đen. Một cô gần đó thì hỏi thăm con gái tôi nói: "Khổ thân chị”. Vậy mà quay qua quay lại cả 2 người đàn ông và 3 cô gái bỏ đi mất", bà Anh rùng mình kể lại.

Bà Anh cho biết, chị Hường bị vỡ xương chậu, gãy xương đùi, gãy xương ngón chân, nhưng do sức khỏe chưa ổn định, các chỉ số chưa đáp ứng yêu cầu nên đến trưa 1/2 cuộc phẫu thuật mới xong.

Theo lời bà Anh, chị Hường một mình nuôi con 13 tháng. Chị Hường vừa đi làm lại được mấy tháng sau thời gian nghỉ thai sản thì xảy ra tai nạn.

Chị Hường nằm điều trị mà luôn sốt ruột vì con nhỏ ở nhà, vừa lo sợ khi nghĩ về tương lai. “Trước mắt là phải nghỉ 1 năm rồi đó. Nhưng Hường vẫn sợ không thể đi lại được, phải ngồi xe lăn cả đời. Nó yêu nghề lắm, đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đài Loan về rồi nhưng do duyên với nghề tiếp viên nên nó đi theo hướng này luôn”, bà Anh tâm sự.

Theo lời bà Anh, người gây tai nạn không một lời hỏi thăm nên gia đình rất bức xúc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ATGT

Được biết người lái xe gây ra vụ việc là H.T.S (36 tuổi), ngụ đường Võ Thị Sáu (phường 8, quận 3, TP.HCM). Cụ thể, S đã thuê chiếc xe Mercedes GLC 300 mang BS 51G-902.57 này từ 21h30 ngày 29/1 và hẹn trả vào 21h ngày 31/1/2020.

Tại cơ quan công an, S vẫn quanh co không thừa nhận rằng có sử dụng chất kích thích trước khi chạy xe hay không.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, CSGT đã chuyển các thông tin liên quan sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, theo hình ảnh từ camera, vào lúc 5h17 phút ngày 30/1, S lái xe chở 4 cô gái trên chiếc xe Mercedes. Chỉ 3 phút sau khi leo lên xe thì tài xế lái Mercedes tông thẳng vào tài xế GrabBike đang chở nữ tiếp viên hàng không.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Mạnh Thường (lái xe GrabBike) tử vong tại chỗ, tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị chấn thương nặng.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/mercedes-tong-tiep-vien-hang-khong-tieng-thot-cua-3-co-gai-3396185/