Mèo quay về nhà cũ sau 20 năm mất tích, chủ vui mừng chưa lâu đã đón nhận nỗi buồn vô tận

Chú mèo đã được đoàn tụ với người chủ đầy tình cảm sau 20 năm mất tích khỏi gia đình vào năm 2001.

Không lâu sau khi đoàn tụ chủ cũ, chú mèo Phoebe qua đời vì bệnh u não.

Không lâu sau khi đoàn tụ chủ cũ, chú mèo Phoebe qua đời vì bệnh u não.

Chú mèo Phoebe đã ở cùng chủ nhân Christine Ball tại Nantwich, Cheshire, Anh trước khi mất tích vào năm 2 tuổi.

Người chủ vô cùng buồn bã và tìm mọi cách để tìm lại thú cưng nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Bỗng nhiên, một ngày đẹp trời sau 20 năm, Christine Ball vô cùng bất ngờ khi nhận được cú điện thoại từ trung tâm cứu hộ nói rằng con mèo của bà đã được tìm thấy.

Con mèo Phoebe được tìm thấy trên một cánh đồng ở Bridgemere trước khi đưa đến trung tâm động vật Stapeley Grange.

Christine Ball xúc động, không tin vào điều mà mình nghe thấy. Bà chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi thông báo đã tìm thấy Phoebe sau nhiều năm như vậy. Con mèo mất tích khi mới hai tuổi. Tôi nghĩ rằng con mèo đã bị đi lạc không tìm được đường về hoặc bị bắt trộm".

Suốt thời gian qua, con mèo Phoebe đã được một gia đình nhận nuôi và chăm sóc. Nhờ vậy, nó có thể sống sót sau khi đi lạc trong 20 năm qua.

Tuy nhiên, chưa được vui mừng bao lâu sau khi gặp lại mèo cưng, Christine Ball vô cùng đau lòng khi nhận được tin báo từ các bác sĩ thú y rằng con mèo có một khối u não. Không lâu sau khi đoàn tụ với chủ, con mèo đã qua đời.

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/meo-quay-ve-nha-cu-sau-20-nam-mat-tich-chu-vui-mung-chua-lau-da-don-nhan-noi-buon-vo-tan-a359247.html