Méo mó thì phải nắn lại

Ở phường tôi, có ông thỉnh thoảng về quê chơi thường kể chuyện nông thôn mới nhiều cái hay lắm. Mọi người chung tay làm đường liên thôn khang trang, sạch đẹp, thường xuyên giao lưu văn hóa, văn nghệ, cuộc sống lành mạnh, tội phạm giảm hẳn.

- Cả nước xây dựng nông thôn mới chứ đâu chỉ một vùng quê. Nhiều nơi “thay da, đổi thịt” không thể nhận ra, nhưng cũng có xã phơi ra mặt trái đấy, ông có biết không?

- Tôi có nghe ông bạn nói một xã ở tỉnh Đắk Nông quyết định thu mỗi học sinh 400.000 đồng để xây dựng nông thôn mới.

- Chuyện đó cũ rồi. Mới đây, một xã ở Đắk Lắk đã thay đổi cách vận động đóng góp theo… đầu người.

- Lại có cách vận động kỳ cục thế sao? Cụ thể là thế nào?

- Tức là từ trẻ sơ sinh đến người già dưới 70 tuổi đều phải đóng đủ 110.000 đồng cho thôn, xã.

- Không hiểu họ nghĩ gì mà bắt trẻ chưa biết lẫy biết bò, cụ già “thất thập cổ lai hy” cũng phải è cổ đóng góp?

- Mang tiếng là vận động, nhưng gia đình nào không đóng góp sẽ liên tục bị bêu tên.

- Kiểu vận động “trẻ không tha, già không thương”, theo tôi, tức là làm méo mó bộ mặt nông thôn mới ông ạ.

- Méo mó thì phải nắn lại, không thể lấy tiền xây cổng hoành tráng, những công trình tốn kém rồi bỏ hoang như ở một số xã.

Tú Men

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/meo-mo-thi-phai-nan-lai/749003.antd