Mèo đoàn tụ với chủ cũ sau 20 năm thất lạc

Bị mất mèo cưng từ năm 2001, bà Christine Ball (59 tuổi) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trung tâm cứu hộ động vật.

Theo BBC, năm 2001, chú mèo cưng tên Phoebe của bà Christine Ball (59 tuổi) đã trốn ra ngoài bằng cửa sổ phòng tắm khi gia đình từng sống ở Nantwich (Cheshire, Anh quốc).

Bà Ball đã nhìn thấy Phoebe, khi đó mới 2 tuổi, nhảy vào một khu đất gần nhà. Thời điểm đó, gia đình đã dành cả ngày để tìm kiếm nhưng vô vọng.

Dù không còn nhiều manh mối, suốt một tháng khi mất chú mèo, bà Ball vẫn dán hàng trăm tờ thông báo in hình Phoebe và đi bộ hàng chục km mỗi ngày với hy vọng có thể tìm thấy nó trên đường.

 Chú mèo quay trở về nhà cũ sau 20 năm mất tích.

Chú mèo quay trở về nhà cũ sau 20 năm mất tích.

Tuy nhiên, sau hai thập kỷ, bà Christine Ball vô cùng bất ngờ khi nhận được điện thoại từ trung tâm cứu hộ nói rằng chú mèo của bà được tìm thấy trên một cánh đồng ở Bridgemere.

Tại trung tâm, các nhân viên y tế phát hiện chú mèo được gắn chíp. Sau khi quét thông tin, họ tìm ra chủ của nó là bà Christine Ball.

Vừa nghe được thông tin về chú mèo cưng, bà Ball tức tốc tới trung tâm để nhận lại Phoebe. Theo các nhân viên tại đây, người bạn bốn chân này đã được một gia đình nào đó nhận nuôi và chăm sóc. Bởi vậy, chú mèo mới có thể sống sót sau khi đi lạc trong suốt hai mươi năm.

"Tôi vô cùng ngạc nhiên, hạnh phúc khi nhận được cuộc gọi thông báo đã tìm thấy Phoebe sau nhiều năm như vậy. Tình huống này thực sự là một điều may mắn".

Thế nhưng, chưa được vui mừng bao lâu sau khi gặp lại mèo cưng, bà Ball nhận được thông báo từ bác sĩ rằng Phoebe có một khối u ở não. Chỉ vài ngày sau khi đoàn tụ với chủ, người bạn 4 chân đã qua đời.

"Dù rất buồn, tôi vẫn thấy may mắn khi còn chút thời gian bên cạnh chú mèo. Phoebe đã rất nỗ lực. Với một chú mèo, sống được đến độ tuổi đó không phải là chuyện dễ dàng", bà Ball nói.

Kiều Trang (Theo BBC)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meo-doan-tu-voi-chu-cu-sau-20-nam-that-lac-post1193086.html