Mệnh lệnh từ trái tim

Sau nhiều ngày vật lộn với sóng to, gió lớn, biển động mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 1, cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hình ảnh những người lính Hải quân dầm mình trong mưa bão, quên ăn, quên ngủ tham gia tìm kiếm, cứu người bằng cả trái tim đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân trong lòng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 tích cực tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển do cơ bão số 1.

Những ngày qua, trước diễn biến rất phức tạp của thời tiết trên khu vực biển Tây Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 1, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân và đề nghị của địa phương, Tàu 627 và Tàu 954 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ ngư dân đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam phòng tránh, ứng phó với những ảnh hưởng do cơn bão số 1. Sáng ngày 4-1, nhận được mệnh lệnh của Sở chỉ huy Quân chủng thông báo trong khu vực biển gần tàu đang chốt trực, ghe cá của ngư dân Võ Thanh Phong (không có số hiệu) ở Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị thủng mạn khi đang trên đường vào bờ tránh bão, Tàu 954 đã cơ động, tổ chức lực lượng hạ xuồng tiếp cận phương tiện.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ không hề dễ dàng, bởi ảnh hưởng của bão, từng cơn sóng đánh trùm lên mũi tàu, kéo chiếc xuồng trồi lên, ngụp xuống. Mặt biển đục ngầu, ngoài trời mưa trắng xóa khiến công tác tiếp cận tàu của ngư dân đang gặp nạn trở nên khó khăn hơn. Sau một hồi vật lộn với sóng biển, chiếc xuồng chở cán bộ, chiến sĩ cũng tiếp cận được với ngư dân đồng thời hỗ trợ cứu kéo ghe cá và ngư dân đưa vào bờ an toàn. Trực tiếp xuống xuồng làm công tác cứu hộ, cứu nạn, Thiếu úy QNCN Nguyễn Đăng Kha, nhân viên máy tàu, Tàu 954 bày tỏ: “Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận tới vị trí các thuyền viên với khoảng cách gần nhất. Trong điều kiện mưa to, gió lớn và sóng đập rất mạnh, chúng tôi đã phải điều khiển tàu cơ động đến hướng chắn gió, chắn dòng để che chắn cho các thuyền viên, tạo điều kiện cho họ chớp thời cơ bám được vào phao cứu sinh để kéo lên tàu”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 tích cực tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển do cơ bão số 1

Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tất, vẫn chưa hết kinh hoàng ngư dân Võ Thanh Phong xúc động: “Nếu không nhờ có các anh bộ đội giúp đỡ tôi không biết mình sẽ như thế nào. Cảm ơn các anh em Hải quân rất nhiều!”.

Sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, ngư dân được đưa lên tàu an toàn, những người chiến sĩ Hải quân lại tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với Đồn biên phòng Hòn Chuối cứu giúp 8 xuồng, 2 ghe cá, 3 lồng bè bị sóng lớn đánh trôi dạt trên biển, bảo đảm an toàn. Đến chiều ngày 4-1, Tàu 954 tiếp tục nhận mệnh lệnh của Sở chỉ huy Quân chủng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tàu Manny Plus3 và xà lan Manny Plus 5 (quốc tịch Malaysia) trên hai tàu có 7 thuyền viên đang hành trình từ Thái Lan đến Thành phố Hồ Chí Minh. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, Tàu 954 đã phối hợp với Tàu 627 đang thực hiện nhiệm vụ tại Bãi cạn Cà Mau thành lập biên đội tìm kiếm các phương tiện đang gặp nạn. Công tác tìm kiếm diễn ra vô cùng khó khăn, sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, Tàu 954 đã tiếp cận được với tàu Manny Plus3.

Chia sẻ thêm về công tác cứu hộ trên biển, Đại úy Phan Đức Thượng, Thuyền trưởng Tàu 954 cho biết: “Mấy ngày liền tàu hoạt động liên tục, bộ đội chỉ dùng bánh mì, lương khô trong khi phải chịu đựng sóng to, gió lớn, nhưng không vì thế mà anh em lùi bước, ngược lại mọi người còn động viên nhau cố gắng. Chúng tôi nghĩ, sự sống còn của ngư dân lúc này là trên hết, nên anh em quên hết mệt mỏi”.

Cán bộ, chiến sĩ trên Tàu 954 sau những ngày tìm kiếm liên tục trên biển ai cũng sạm đi vì phải thức đêm, phải chống chọi với sóng, gió. Mặc dù sóng to trên cấp 5, cấp 6 nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu vẫn thường xuyên trao đổi, làm tốt công tác hiệp đồng, thực hiện các phương án để tìm kiếm thu được kết quả cao nhất. Các bộ phận phân công cắt cử thành từng ca, kíp trực để điều hành và quan sát. Vất vả, khó khăn là thế nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu không một chút do dự, ai nấy đều quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tình quân dân như cá với nước vốn đã bền chặt nay lại được nhân lên gấp bội bằng chính trái tim người lính “Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân”.

Bài, ảnh: THÚY AN- VŨ KHƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/menh-lenh-tu-trai-tim-559790