Mệnh lệnh từ trái tim mỗi người lính đảo

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp 70 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) luôn nỗ lực vượt khó, cùng nhân dân trên đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An phòng, chống mưa bão. Các anh thực hiện nhiệm vụ với mệnh lệnh từ trái tim...

Khi nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ, từ sáng sớm, bộ đội cùng ngư dân làng chài trên đảo đã có mặt tại bãi biển để đưa từng chiếc thuyền lên bờ vào vị trí tập kết. Trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp dân, Đại úy Văn Quang Đức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp 70 cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão, đơn vị đã huy động lực lượng chằng chống nhà cửa, kho tàng, trận địa, rà soát lại phương tiện, vật chất... hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước khi bão đổ bộ, đồng thời có phương án khắc phục hậu quả khi bão tan. Mặt khác, đơn vị còn phối hợp đưa 188 thuyền của ngư dân lên bờ, sơ tán 574 hộ dân đến nơi an toàn”. Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp cho biết: “Chính quyền và nhân dân trên đảo rất yên tâm vì luôn có các anh bộ đội bên cạnh”.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp 70 giúp dân di chuyển thuyền đến vị trí an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp 70 giúp dân di chuyển thuyền đến vị trí an toàn.

Theo đoàn công tác xuống thôn Bãi Làng, chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến tình cảm mà người dân dành cho bộ đội đảo, khi các anh đến giúp đồng bào phòng, chống bão. Cụ Bùi Thị Bạn, 84 tuổi vừa trao cho bộ đội gói bánh vừa nói: “Các con ăn cho ấm bụng rồi hãy làm!”. Đón nhận tình cảm của bà con, cán bộ, chiến sĩ mỗi người mỗi việc nhanh chóng giúp dân chằng chống nhà cửa, chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn... Trong số nhà dân được bộ đội đến giúp có gia đình Thiếu tá Trần Công Hiếu, trợ lý cán bộ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam. Anh Hiếu đang đi học tại TP Hồ Chí Minh, được tin quê nhà liên tiếp gánh chịu mưa bão khiến anh không khỏi bồn chồn, lo lắng. Anh gọi điện về cho vợ, biết đồng đội đang giúp nhà mình cũng như các hộ dân trên đảo chằng chống công trình, chặt tỉa cây cối quanh vườn... để phòng, chống bão, anh thấy vững dạ, ấm lòng... Thiếu tá Huỳnh Ngọc Dương, Chính trị viên phó Tiểu đoàn hỗn hợp 70 chia sẻ: “Giúp dân là nhiệm vụ cao cả của người lính; giúp người thân, gia đình đồng đội trong lúc thiên tai, bão lũ là nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng tôi. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính đảo”.

Gắn bó máu thịt với đồng bào, những năm qua, Tiểu đoàn hỗn hợp 70 đã huy động hàng nghìn ngày công giúp dân dọn vệ sinh môi trường biển, khai thông cống rãnh, làm đường giao thông; thăm, tặng quà gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo, neo đơn, hỗ trợ lâu dài cho một trường hợp già yếu với mức 500.000 đồng/tháng... Vào mùa mưa bão, đơn vị luôn chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động lực lượng sẵn sàng xử lý các tình huống, khắc phục hậu quả...

Bài và ảnh: LÊ TÂY (Báo Quân khu 5)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/menh-lenh-tu-trai-tim-moi-nguoi-linh-dao-642677