'Memories of the Alhambra' kết thúc với rating ảm đạm và cái kết chán ngắt, khán giả nói gì?

Sau 'Encounter', 'Memories of the Alhambra' tiếp tục là một bộ phim nhàm chán nữa của tvN, khi lên sóng tập cuối cùng vào tối qua.

Vậy là sau hai tháng lên sóng, tập cuối cùng của Memories of the Alhambra (tvN) đã lên sóng vào tối qua trong sự chờ đợi và mong chờ của khán giả về một cái kết viên mãn dành cho nhân vật của Hyun BinPark Shin Hye.

Theo Nielsen Hàn Quốc, tập 16 của Memories of the Alhambra (tvN) lên sóng vào tối 20/01 đã đạt được rating 9.9%, tăng 0.9%, so với tập 15 lên sóng ở tối hôm trước.

Nhưng trái với những gì khán giả đã mong đợi, tập cuối Memories of the Alhambra kết thúc trong nhàm chán và gây bức xúc cho người xem khi cả 3 nhân vật Cha Hyung Seok, Seo Jung Hoon và Cha Byung Joon đều đã chết mà không có lý do chính đáng. Bên cạnh đó, khán giả cũng không biết được nhân vật Jin Woo do Hyun Bin thủ vai thực sự còn sống hay đã chết? Hay đang ở nơi đâu? Và có gặp lại nhân vật Hee Joo do Park Shin Hye thủ vai hay không?

Đoạn kết nhàm chán của “Memories of the Alhambra”

Sau khi bộ phim kết thúc đã có rất nhiều bình luận về cái kết hết sức nhàm chán, dưới đây sẽ là một số bình luận nổi bật nhất mà khán giả đã để lại trên trang Naver, các bạn hãy cùng xem họ đã nói gì nhé!

[+2029, -27] Thật lãng phí khả năng diễn xuất của Park Shin Hye và Hyun Bin, biên kịch nên xin lỗi họ, đặc biệt là Hyun Bin, anh đã làm việc chăm chỉ.

[+1,711, -27] Kết thúc mở? Thật là một câu chuyện hài hước. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị lừa dối như vậy sau khi xem một bộ phim trong đời, chỉ là wow .. Đây là kết thúc lộn xộn nhất tôi từng thấy.

[+1,359, -25] Tôi sẽ không bao giờ được xem một bộ phim khác của biên kịch Song Jae Jung nữa.

[+1,272, -13] Thật là một bộ phim ngu ngốc, tôi đã xem bộ phim vì ủng hộ Hyun Bin.

[+736, -11] Từ giờ trở đi, tôi sẽ không xem một bộ phim truyền hình nào khác của biên kịch Song Jae Jung nữa. Đây là kết thúc tồi tệ nhất trong lịch sử phim truyền hình. Một tác phẩm cho thấy một khởi đầu tươi sáng với một kết thúc buồn tẻ.

[+501, -3] Một kẻ thù đã xuất hiện, biên kịch Song Jae Jung. Bạn đã làm cho tất cả người xem trở thành kẻ thù của bạn.

[+462, -9] Biên kịch Song Jae Jung hãy trả lại cho tôi 1 tiếng đồng hồ xem phim vô nghĩa.

[+148, -8] Cái kết này còn gây sốc hơn 'Lovers in Paris'. Thật sự, một giấc mơ sẽ tốt hơn.

[+141, -0] Tôi chưa bao giờ thấy một kết thúc vô trách nhiệm như vậy. Có phải người viết kịch bản bị bệnh nặng khi đang viết dở kịch bản không? Họ còn sống không? Hay họ đã chết ở đâu đó?

[+135, -1] Đây không phải là kết thúc mở, nhà sản xuất hoàn toàn không tìm ra cách kết thúc nó.

[+87, -2] Tôi có thể viết một kết thúc tốt hơn thế này.

Priest (OCN) cũng lên sóng tập cuối cùng vào tối qua và đạt rating 2%.

Ở đài trung ương, rating My Only One (KBS2) đạt lần lượt 35.2% và 41% trong hai tập mới nhất.

Bộ phim cuối cùng lên sóng vào tối qua là My Healing Love với rating đạt được lần lượt là 10.2%, 12.6%, 12.8% và 14%.

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 20/01/19 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

My Only One: 35.2% | 41%

My Healing Love: 10.2%| 12.6% | 12.8% | 14%

Ở đài cáp:

Memories Of The Alhambra: 9.9%

Priest: 2%

Thanh Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/memories-of-the-alhambra-ket-thuc-voi-rating-am-dam-va-cai-ket-chan-ngat-khan-gia-noi-gi-4479079.html