Meghan Markle sẽ sinh con vào đầu tháng 6

Nữ công tước xứ Sussex dự kiến sẽ nghỉ sinh sau 4 tuần nữa và con thứ hai của vợ chồng cô sẽ chào đời vào đầu tháng 6.

Meghan ôm bụng bầu trong những ngày gần sinh Archie hồi năm 2019. Ảnh: PA.

Đứa con thứ 2 của nhà Sussex sẽ được sinh ra ở Mỹ - nơi cặp vợ chồng đang tạo dựng một cuộc sống mới độc lập, hạnh phúc cho riêng họ. Thậm chí, Meghan đã lên kế hoạch để có thể sinh con ở biệt thự mới tậu trị giá gần 15 triệu USD nếu thai kỳ thuận buồm xuôi gió.

Và để phù hợp với truyền thống hoàng gia, nhà Sussex không chia sẻ ngày dự sinh. Mặc dù vậy, theo truyền thông Anh, Meghan sẽ sinh vào tháng 6. Cụ thể, tờ Telegraph đưa tin Meghan dự kiến sẽ bắt đầu nghỉ thai sản sau 4 tuần nữa, tức là khoảng gần một tháng trước ngày dự sinh.

Hồi tháng 2, vợ chồng Hoàng tử Harry thông báo tin vui chuẩn bị đón thêm thành viên mới bằng một bức ảnh đen trắng, trong đó cho thấy rõ bụng bầu của Meghan đã nhô cao. Tiếp sau đó, trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Oprah Winfrey được phát sóng trên CBS hôm 7/3, nhà Sussex tiếp tục tiết lộ giới tính của con - là một bé gái.

Trong bài diễn văn nhằm tôn vinh Hoàng thân Philip thông qua quỹ Archwell hôm 11/4, Harry cũng nhắc đến đứa con chưa chào đời của vợ chồng mình. Hoàng tử 36 tuổi viết: "Meghan, Archie và cháu (cũng như chắt gái sắp chào đời của ông) sẽ luôn đặt ông ở một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng cháu".

Bụng bầu to khiến Meghan không thể về Anh để dự đám tang của Hoàng thân Philip vào ngày 18/4 tới cùng chồng. Cô được bác sĩ khuyên nên ở lại Mỹ và mẹ cô, bà Doria Ragland cũng không muốn con gái phải ngồi máy bay lâu hay chịu áp lực khi về Anh. Ngoài ra, Meghan cũng bảo với bạn bè cô rằng cô không dự đám tang vì không muốn làm tâm điểm chú ý của truyền thông.

Harry bảo vệ vợ bầu Meghan trong chuyến công du châu Đại dương hồi năm 2018. Ảnh: PA.

Vào tháng 7 năm ngoái, cựu diễn viên Mỹ từng bị sẩy thai. Chia sẻ về câu chuyện đau lòng này trên New York Times, Nữ công tước xứ Sussex viết: "Sau khi thay tã cho Archie, tôi cảm thấy nhói đau. Tôi ngã xuống sàn, ôm thằng bé trong tay, ngâm nga một bài hát ru để giữ cho cả hai chúng tôi bình tĩnh. Giai điệu bài hát rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với cảm giác mạnh mẽ trong tôi rằng có điều gì đó không ổn. Và tôi biết, khi tôi đang ôm chặt đứa con đầu lòng của mình, tôi đã mất đi đứa thứ hai.

Vài giờ sau, tôi nằm trên giường bệnh, nắm tay chồng. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy và hôn lên các khớp ngón tay của anh ấy. Cả hai chúng tôi đều khóc như mưa. Đôi mắt tôi đờ đẫn khi nhìn đăm đăm vào bức tường trắng lạnh lẽo. Tôi cố hình dung rằng chúng tôi sẽ chữa lành bằng cách nào".

Harry và Meghan đón con đầu lòng, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, vào năm 2019, vài tháng trước khi họ rời hoàng gia và chuyển đến Mỹ.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/meghan-markle-se-sinh-con-vao-dau-thang-6-20210414114205165.htm