'Megan muốn về nhà…'- câu chuyện xúc động về người mẹ giành lại con từ tử thần

'Megan muốn về nhà và mẹ cũng thế' là cuốn sách khiến người đọc bật lên những tiếng khóc nghẹn ngào bởi câu chuyện xúc động về người mẹ đã làm hết sức mình để chữa chạy bệnh ung thư cho con. Để từ đó, mỗi chúng ta thấy yêu thương gia đình mình hơn, trân trọng hơn sự sống mà mình đang được hưởng.

Đây là cuốn tự truyện gần 300 trang của một người mẹ ba con kể về hành trình đi tìm lại sự sống cho cô con gái thứ hai mới 9 tuổi bị ung thư máu. Căn bệnh chết người tưởng như đã khiến người mẹ trẻ trở nên suy sụp, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, chị đã gượng đứng dậy vì nghĩ rằng không ai khác trên thế gian này ngoài người mẹ là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ con gái mình.

Suốt một năm trời cùng con đấu tranh với bệnh tật ở bệnh viện Singapore, điều mà chị nhận lại được không chỉ là sự sống quý giá của bé Megan mà còn là những bài học về cuộc sống. Tròn một năm kể từ ngày bé Megan phát hiện ra bệnh và hồi phục, Bạch Thái Hà đã ghi lại câu chuyện này để chia sẻ những kinh nghiệm về căn bệnh, việc mua bảo hiểm đúng cách, quá trình điều trị cũng như cách thích nghi với cuộc sống mới và đối mặt với những áp lực khủng khiếp ngoài ý muốn.

Khi đọc qua vài chương sách, ai nấy đều suốt ruột đến mức phải lật giở ngay những dòng cuối cùng để xem cô gái Megan bé bỏng đáng yêu có vượt qua được thử thách to lớn trong đời này hay không, cuộc sống của hai mẹ con họ bây giờ ra sao? Thật may, kết thúc có hậu, sau một thời gian chữa trị tại Singapore, Megan đã có thể ôn thi vào trường công và chị Bạch Thái Hà- mẹ của Megan đồng thời là tác giả của cuốn sách đã chuyển sang sinh sống, làm việc tại đây để tiếp tục đồng hành cùng con.

Buổi ra mắt cuốn sách có sự tham dự của đông đảo độc giả

Trong buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách "Megan muốn về nhà và mẹ cũng thế" diễn ra chiều 15/10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) rất đông các em nhỏ cũng như các bậc cha mẹ đến để lắng nghe những lời tâm sự cũng như chia vui với Bạch Thái Hà. Đa số họ đã biết chị từ ngày những bài viết trong cuốn sách được chị chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu.

Như chị tâm sự, chị có thói quen viết lách từ bé, những ngày chăm con trong bệnh viện chị cũng viết để lưu lại những ngày tháng khó quên này. Được nhà văn Di Li cũng là bạn thân gợi ý viết thành cuốn sách, chị đã post từng phần lên Face Book. Lúc đó là khi thời gian điều trị một năm của Megan đã kết thúc, chuyển sang giai đoạn duy trì.

Có lẽ như bất kì người mẹ nào khác, chị chỉ chia sẻ câu chuyện của mình khi đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thấy tương lai tươi sáng cho bệnh tình của con gái mình. Điều đó như là cuộc tạm thời tổng kết hành trình gian khó đã trải qua để lấy động lực bước tiếp những bước đi vững chắc tiếp theo chứ không chênh vênh đầy mơ hồ như trước.

Tác giả Bạch Thái Hà (bên phải) chia sẻ tại buổi giao lưu

Còn những ai lần đầu gặp Bạch Thái Hà sẽ vô cùng bất ngờ, tự hỏi, người đàn bà nhỏ nhắn kia lấy đâu ra sức mạnh để đối mặt và chiến đấu với điều khủng khiếp ấy xảy ra với mình như thế? Câu trả lời chỉ có thể là vì con mẹ sẽ làm được tất cả.

Trái tim người mẹ nào chắc cũng sẽ vỡ vụn ra khi biết đứa con yêu quý của mình đang xinh đẹp ngoan ngoãn như thiên thần bỗng dưng mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ có ý thức phải giành lại cuộc sống cho con mới khiến người mẹ có sức mạnh để không đau khổ đến mức bi lụy hay thậm chí gục ngã, tìm ra mọi phương cách, lần hồi để cùng con tìm lại sự sống.

May mắn và cũng là công lao của người mẹ được đền đáp, cô bé Megan đã từng bước kiên cường vượt qua được những cơn đau, những lúc trụy tim hay chỉ số sức khỏe ở mức thấp nhất. Tiếp tục đi học, hòa mình vào cuộc sống như trước kia, Megan đã khiến không chỉ gia đình mình mà còn những người theo dõi hành trình của hai mẹ con trên mạng xã hội vỡ òa hạnh phúc.

Chị Vũ Phương Liên- giám đốc công ty sách Liên Việt, đơn vị phát hành cuốn sách chia sẻ: “Tôi và rất nhiều người thực sự hồi hộp để đón chờ từng dòng của Hà viết ra trên mạng xã hội. Hà kể câu chuyện của chính mình đang đối mặt, đó là cô con gái nhỏ đang bị mắc bệnh hiểm nghèo và hai mẹ con đang phải chữa trị tại Singapore. “Megan muốn về nhà và mẹ cũng thế”, ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện.

Câu chuyện xúc động cuốn hút tôi ngay từ những chương đầu tiên. Suốt hai tháng trời, cứ cách ngày một lần Hà lại cập nhật về tình hình của hai mẹ con. Mỗi trang sách ngắn gọn đều chứa đựng những thông điệp mà hai mẹ con gửi gắm qua đó. Tôi đã nhắn tin cho Hà hỏi chị có thể xuất bản cuốn sách của em được không. Rất may Hà đồng ý và đó là lí do chúng ta cùng với Hà và gia đình của mình đến đây, đón chờ kết thúc có hậu của cuốn sách và đón chào Megan trở về trong vòng tay yêu thương của những người thân yêu”.

Chị Bạch Thái Hà cũng chia sẻ hết sức chân thành: “Trong quá trình giúp con điều trị để vượt qua bệnh tật tôi nhận ra rằng chỉ buồn thôi thì không đủ mà còn cần phải học nữa. Học từ cách cho con ăn, đánh răng rửa mặt như thế nào theo hướng dẫn của bác sĩ. Tôi rút ra rằng khó khăn chỉ đến khi mình chưa biết, còn khi biết rồi thì nên chia sẻ để những người cùng cảnh ngộ có thông tin tham khảo. Chia sẻ không chỉ với những gia đình có con bị bệnh như Megan mà cả với những người đang không biết ngày mai ra sao, làm thế nào để vượt qua được tâm lí căng thẳng suy sụp”.

Chính bởi vậy, cuốn sách không đưa đến cho người ta sự suy sụp mà dẫn dắt người đọc miệt mài đi theo bước chân thầm lặng đầy quyết liệt của người mẹ và cô con gái nhỏ.

Thông điệp mà tác giả cuốn sách gửi đến mỗi người đọc cũng khiến nhiều người trăn trở, suy nghĩ: “Khi chúng ta đang sống luôn luôn có hoài bão, muốn rằng ngày mai chúng ta phải làm được nhiều việc hơn, hạnh phúc hơn nhưng thông điệp của cuốn sách này như tôi đã viết, sống đã là một hạnh phúc rồi. Tất cả chúng ta đang được trải nghiệm hạnh phúc đó. Không có gì tuyệt vời hơn là có sức khỏe để sống và tiếp tục sống”.

Bài và ảnh: Cẩm Tú

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/megan-muon-ve-nha-cau-chuyen-xuc-dong-ve-nguoi-me-gianh-lai-con-tu-tu-than-d2056723.html