Mẹ vừa qua đời, con trai mở chiếc hộp trắng mẹ cất hàng chục năm trong tủ lạnh và bủn rủn chân tay khi nhìn thấy thứ bên trong

Chỉ đến khi người mẹ qua đời, bí mật bà cất giấu suốt nhiều năm mới bị bại lộ.

Ngày 29/7 vừa qua, anh Adam Smith sống ở thành phố St.Louis, đông bắc bang Missouri (Mỹ) quyết định mở chiếc hộp màu trắng mà người mẹ quá cố của anh đã cất giữ trong ngăn đá tủ lạnh của gia đình suốt nhiều năm, kể từ khi Adam còn nhỏ. Nó đã đi theo gia đình anh qua 3-4 lần chuyển nhà nhưng vẫn nằm im lìm ở đó.

Vậy nhưng, khi vừa mở chiếc hộp ra, Adam đã thất kinh vì thứ bên trong, đó là thi thể một bé sơ sinh đã cứng đơ và vội vàng báo cảnh sát đến điểm tra.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, Adam cho hay: "Đó là một chiếc hộp có kích thước như hộp đựng một đôi giày. Tôi nhớ là từ nhỏ tôi đã rất tò mò về thứ bên trong chiếc hộp là cái gì mà mẹ giữ kỹ vậy. Thậm chí tôi còn cố bắc ghế trèo lên tủ và định bóc hộp ra nhưng tôi không với được tới nó".

Chiếc hộp màu trắng mà Adam đã mở ra và phát hiện điều khủng khiếp.

Chiếc hộp màu trắng mà Adam đã mở ra và phát hiện điều khủng khiếp.

Adam cho biết thêm: "Nó đi cùng mẹ đến 4 ngôi nhà khác nhau ở St. Louis, bao gồm cả căn hộ trên Đại lộ Magnolia nơi bà sống 25 năm cho đến khi qua đời".

Sau khi bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào tháng 1, Adam đã quyết định chuyển đến sống với mẹ để tiện chăm sóc. Đến ngày 21 tháng 7 vừa qua thì mẹ của Adam trút hơi thở cuối cùng nhưng cũng không để lại lời trăn trối nào, kể cả bí mật bên trong chiếc hộp đó.

Sau khi mẹ qua đời, Adam định lại mở tủ lấy chai nước thì vô tình nhìn thấy chiếc hộp. Anh tò mò nên quyết định mở ra xem. Adam nói: "Lúc đó, tôi vẫn tin rằng chiếc hộp chứa một chiếc bánh cưới hoặc gì đó mẹ muốn lưu làm kỷ niệm". Khi vừa dùng con dạo làm bếp rạch cẩn thận chiếc hộp ra, Adam nhìn thấy một chiếc chăn lông cừu màu hồng, một bàn chân và ngón chân nhỏ.

Adam miêu tả: "Đứa bé trông khá sạch sẽ. Không có máu trên cơ thể, trông giống như một đứa trẻ sơ sinh", Smith nhớ lại. Anh ngay lập tức gọi cảnh sát và họ có mặt ngay sau đó.

Anh Adam tin rằng thi thể đứa trẻ sơ sinh trong tủ đông có thể là chị gái Jennifer của anh. Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là đứa trẻ đã chết khoảng 50 năm trước.

"Ai có thể tuyệt đối giữ bí mật về đứa con của mình trong một cái hộp dài như vậy và không bao giờ nói về nó? Tôi đang bối rối với quá nhiều giả thuyết. Thật điên rồ", Adam nói.

Hiện cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm thi thể để tìm ra nguyên nhân cái chết và danh tính của em bé.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/me-vua-qua-doi-con-trai-mo-chiec-hop-trang-me-cat-hang-chuc-nam-trong-tu-lanh-va-bun-run-chan-tay-khi-nhin-thay-thu-ben-trong-20190731160848496.htm