Mẹ Việt sở hữu 'hồ sen' tỏa hương sắc trên sân thượng khiến chị em thích mê

Vì yêu sen, chị Thúy đã tự tay thiết kế một chiếc hồ mini trồng các loài hoa trong đầm để được ngắm nhìn chúng nở rộ, tỏa hương sắc mỗi sáng mai thức dậy.

Chị Trần Thúy là người phụ nữ yêu hoa, yêu sen.

Vốn là người phụ nữ yêu thích công việc nữ công gia chánh, chị Thúy có niềm yêu thích đặc biệt với việc trồng cây, trồng hoa, đặc biệt là hoa sen. "Hoa sen thì nhiều người thích và mình không ngoại lệ. Có lẽ, mình yêu sen khác mọi người đôi chút, bởi thường thì mọi người chỉ cắm hoa nhưng mình sẽ sử dụng một cách triệt để nhất. Sen mình thường mua trên đầm hồ Tây mang về để ướp trà, sau đó tận dụng cắm chơi cho đẹp hoặc có thể dùng cánh tắm và nấu đồ ăn" chị Thúy tâm sự.

Vì thế, khi xây nhà mới, sẵn có khoảng sân thượng rộng thoáng, chị Thúy dành thời gian trồng nhiều loại hoa mà mình thích như hoa hồng, tử đằng, hoa nhài, dạ yến thảo, mười giờ… Đặc biệt, chị Thúy tự thiết kế bể trồng hoa sen ngay trên sân thượng và tự tay thi công chống thấm để yên tâm với việc tạo sự an toàn cho sân thượng và ngôi nhà của mình.

"Mình thích có một đầm sen thu nhỏ tại nhà cũng là vừa ướp trà sổi ngậm hương, ngậm sương sáng mình hái vào thưởng thức cũng như trang trí bể cảnh trên thượng. Khi thiết kế sân vườn vì trên tầng 8 cách mặt đất 28m mình muốn tạo độ ẩm cho không khí trên này và làm dịu cái oi nóng mà ý tưởng có dòng suối chạy suốt theo bề nhà" chị Thúy cho hay.

Chị tự tay thiết kế cho hồ sen trên sân thượng nhà mình.

Theo chị, khi thiết kể bể cần chú ý tạo cho bể 1 môi trường thích hợp giống như một cái đầm thu nhỏ, có bùn, có cá, có các sinh vật có lợi thì bể mới sinh khí, ngoài ra bể phải có được sự đối lưu không khí. Bởi vì, không chỉ cá mà ngay cả sen, khi được sống trong môi trường có sự đối lưu không khí đều có thể phát triển tốt hơn bể kín mít.

"Trồng gì cũng khó và cũng dễ, mình thì trồng tất cả các cây cối, nuôi con vật luôn để cái tâm cảm nhận, khi ta hiểu mỗi cây cần gì, ta sẽ biết cung cấp cho cây cái đó. Như trồng sen thì phải nuôi cá nuôi cá thì môi trường sinh sống phải tốt, cá phát triển sẽ nuôi sen, sen phát triển sẽ nuôi cá, luôn tạo được môi trường tốt cho mỗi loài mỗi vật, thuận theo tự nhiên một cách nhân tạo" chị tâm sự.

Cũng nhờ những kinh nghiệm đơn giản, làm gì cũng đặt tâm mình nơi đó, luôn cảm nhận xem cây mình trồng cần gì là tất cả bí quyết để chị Thúy không chỉ có “đầm sen” tuyệt đẹp trên sân thượng mà hầu hết bất kỳ loài hoa gì chị trồng đều nở rực rỡ và tươi tắn.

Chị Thúy còn rất thích cắm hoa.

Ngoài ra, dù bận rộn trăm công nghìn việc mỗi ngày, nhưng không gian nhà chị Thúy chưa bao giờ thiếu vắng những bình hoa đẹp, không phải một, hai bình, mà có khi là cả một “vườn hoa” trên cửa sổ nhà bếp, hay đến cả chục bình lớn nhỏ ở khắp nơi trong nhà.

Đối với chị, cách cắm bình hoa để bàn với bình cao dạng tỏa tròn luôn đem lại nhiều hứng thú nhất. Không cần quá kiểu cách, những bình hoa của chị Thúy luôn hướng đến sự nhanh gọn, đơn giản mà vẫn đẹp rực rỡ và tiết kiệm thời gian cắm cho chị em.

"Khi cắm hoa, mình dùng các cành giữ nhau kiểu đan que, mình xếp những cành ngắn cong cắm trước ở thành lọ, tạo một lượt các thân nằm trên bề miệng lọ, xong một lớp thẳng đứng dựa vào thành tiếp đó sẽ xiên kiểu đan giỏ. Cứ như vậy, các cành mặc dù không chạm vào đáy lọ nhưng được níu rất chắc" chị Thúy cho biết.

Cùng ngắm thêm hình ảnh về sân vườn của những lọ hoa rực rỡ của chị Thúy:

Thu Hằng - Ảnh nhân vật cung cấp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-viet-thiet-ke-ho-sen-toa-huong-sac-tren-san-thuong-khien-chi-em-thich-me-512331.htm