Mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi miệt mài may khẩu trang hỗ trợ phòng chống dịch bệnh

Ở độ tuổi gần đất xa trời, mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt vẫn nghĩ đến đất nước, nghĩ đến con cháu, cặm cụi may từng chiếc khẩu trang để góp sức vào công việc phòng chống dịch bệnh.

Mới đây, hình ảnh một cụ bà ngồi cặm cụi may từng chiếc khẩu trang đã khiến nhiều người chú ý. Được biết những chiếc khẩu trang này được may để phát miễn phí cho bà con, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo tâm nguyện của cụ bà.

Cụ bà ngồi may khẩu trang ấy không phải ai khác mà chính là Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, năm nay đã 95 tuổi, sống ở Phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Mẹ Ngô Thị Quýt cặm cụi bên từng thớ vải.

Mẹ Ngô Thị Quýt cặm cụi bên từng thớ vải.

Những hình ảnh này đã được cô gái có facebook là P.Hoa chia sẻ trên mạng xã hội: "Nước mắt cứ lăn dài trên má chúng tôi khi ngắm nhìn Mẹ lướt đều vòng quay chiếc kim máy khâu cũ kỹ để cho ra đời từng chiếc khẩu trang vải tinh tươm, tươi mới… như lời Mẹ bảo: “Mẹ muốn góp chút gì đó cho công việc phòng chống dịch Covid, chứ mẹ già rồi không giúp được gì hơn…”."

Mẹ hiền ơi, Mẹ giúp được chúng con, được đất nước mình nhiều lắm. Những chiếc khẩu trang được mẹ lụi cụi, tần tảo đo may bằng đôi tay gầy guộc, nhăn nheo vì tuổi tác già nua thật sự làm ấm lòng những người dân và các cấp chính quyền, đoàn thể đang từng ngày lo toan chống dịch.

Chưa kể nhiều vết sẹo chiến tranh của kẻ thù trong lao tù Côn Đảo thời kháng chiến cứu nước vẫn còn chưa lành theo năm tháng… mà vẫn không làm Mẹ nề hà, vẫn ngồi vững vàng bên chiếc máy khâu với vòng quay đường kim đều đặn..."

Bằng chiếc máy may cũ, mẹ Quýt may hàng trăm chiếc khẩu trang để phát cho mọi người.

Thành phẩm những chiếc khẩu trang vải sạch sẽ, mới tinh của mẹ Quýt.

Được biết, mẹ Ngô Thị Quýt có chồng và cả con trai đều mất trong kháng chiến chống Mỹ. Tháng 1/2015, mẹ Ngô Thị Quýt được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ Ngô Thị Quýt từng xung phong đi bộ đội, 4 lần bị địch bắt và là tù nhân của nhà tù Côn Đảo khét tiếng.

May khẩu trang mùa dịch bệnh không phải công việc thiện nguyện duy nhất mẹ Quýt làm. Trước đó, ròng rã 20 năm trời, mẹ Quýt ngồi bên chiếc máy khâu cũ kỹ, mòn vẹt đường kim, ráp từng mảnh vải vụn thành những tấm chăn vuông vức, đẹp đẽ...Mẹ làm việc ấy là để dành tặng những người neo đơn, cơ nhỡ đắp cho ấm lòng.

Mẹ Quýt ở lễ nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2015

Chân dung mẹ Ngô Thị Quýt, có chồng và 1 người con hy sinh, bản thân mẹ cũng là bộ đội từng bị bắt nhốt ở nhà tù Côn Đảo.

Hình ảnh bà cụ gần 100 tuổi cặm cụi bên từng chiếc khẩu trang đã khiến rất nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa thương. Các cư dân mạng cho biết có rất nhiều người trẻ khỏe cũng không thể có được sự kiên cường, tấm lòng rộng lớn như bà.

Phương Dung

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/me-viet-nam-anh-hung-95-tuoi-miet-mai-may-khau-trang-ho-tro-phong-chong-dich-benh-post335770.info