Mẹ VĐV Thu Thảo: 'Tôi phấn khởi quá, giờ mua bánh kẹo liên hoan đây'

Sau khi Bùi Thị Thu Thảo giành HCV ASIAD 2018, mẹ của nữ VĐV bày tỏ niềm vui không thể nói thành lời.

Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ về HCV nhảy xa tại ASIAD 18

Với thành tích 6,55 m, Thảo "bò vàng" đã mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 ở nội dung nhảy xa.

Bà Phùng Thị Mọc - mẹ của Thu Thảo - rất phấn chấn khi nghe điện thoại của phóng viên Zing.vn. "Cả nhà mừng quá, mọi người cũng đang xem tivi ở đây", bà cho biết. Bà Mọc kể cả đại gia đình quây quần cùng nhau và theo dõi ASIAD ở nhà.

Cô, dì, chú, bác của Thu Thảo đều góp mặt và mọi người cực kỳ phấn chấn khi nghe tivi thông báo kết quả thi của con gái. "Tôi phấn khởi quá. Mọi người đều vui mừng, rôm rả bàn tán", bà nói.

Bà Mọc còn nói thêm rằng lúc này cảm xúc đang dâng trào nên không biết nói gì. Bà chỉ có thể mô tả rằng mình và mọi người trong gia đình đang rất vui mừng với thành tích của cô con gái.

"Bây giờ, tôi đi mua bánh kẹo về để liên hoan, đãi làng đãi xóm đây", bà Mọc vui vẻ.

Thu Thảo ăn mừng sau khi giành HCV. Ảnh: Minh Chiến.

Còn với anh Lê Văn Tiến - chồng của Thu Thảo - cho biết: "Giờ tôi muốn gọi điện cho vợ trước đã".

HCV của Thu Thảo giúp lịch sử điền kinh Việt Nam mở sang một trang mới. Đây là lần đầu tiên một VĐV điền kinh Việt Nam giành HCV ASIAD. Điều đáng nói là thành tích tốt thứ 2 của Thu Thảo ở phần thi chung kết (6,52 m) cũng đủ để đứng trên VĐV giành HCB (6,51 m của VĐV Ấn Độ Varakil Neena).

Đây cũng là kỳ ASIAD mà VĐV Londa Maria Natalia (Indonesia), đối thủ của Thảo trong nhiều giải đấu đã qua, thi đấu không tốt. Cô chỉ nhảy được 6,45 m ở phần thi chung kết. Đó cũng là kết quả tốt nhất của nữ VĐV này.

HCV Thu Thảo vừa giành được là tấm HCV thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Sau khi BTC công bố kết quả chính thức, Thu Thảo đã được số tiền thưởng nóng lên tới 450 triệu (cập nhật đến 21h) và chắc chắn sẽ còn tăng hơn nữa.

Ngọc Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-vdv-thu-thao-toi-phan-khoi-qua-gio-mua-banh-keo-lien-hoan-day-post872224.html