Mẹ và nhân tình bạo hành bé gái đến chết ở Mỹ

Cái chết của bé gái 5 tuổi ở Mỹ dẫn tới vụ bắt người mẹ và nhân tình của cô ta. Hai nghi phạm đổ lỗi cho nhau khi cảnh sát thẩm vấn.

Ngày 13/1/2022, cảnh sát thành phố Colorado Springs, hạt El Paso, bang Colorado, Mỹ nhận cuộc gọi khẩn cấp từ lực lượng cứu hỏa khi họ cố gắng cứu Emily Canales, bé gái 5 tuổi. Tuy nhiên, Emily đã tử vong ở bệnh viện vì nhiều vết thương. Ngày 14/6, cơ quan pháp y tuyên bố cháu bé tử vong vì nhiều vết thương do vật tày gây nên.

Nhân viên pháp y đã liệt kê ít nhất 20 vết thương do lực tác động mạnh có thể góp phần vào cái chết của Emily, bao gồm chấn thương phổi, gãy xương sườn và một số vị trí xuất huyết khác, theo bản báo cáo của cảnh sát mà Gazette thu thập.

Hôm 28/6, cảnh sát bắt Brianne Escamilla, người mẹ 27 tuổi của Emily, và Matthew Urias, nhân tình 26 tuổi của Brianne Escamilla với cáo buộc giết người.

Giới truyền thông đặt câu hỏi: Vì sao cảnh sát phải chờ gần nửa năm để bắt 2 nghi phạm? Người phát ngôn của Sở Cảnh sát thành phố Colorado Springs khẳng định họ phải chờ cơ quan pháp y công bố kết quả xét nghiệm tử thi.

“Chúng tôi không thể bắt nghi phạm nếu cơ quan pháp y chưa kết luận cái chết là kết quả của hành động giết người”, phát ngôn viên nhấn mạnh.

 Brianne Escamilla (bên phải) và nhân tình của cô ta, Matthew Urias, đổ lỗi cho nhau về cái chết của bé gái Emily Canales. Ảnh: Sở Cảnh sát Colorado Springs.

Brianne Escamilla (bên phải) và nhân tình của cô ta, Matthew Urias, đổ lỗi cho nhau về cái chết của bé gái Emily Canales. Ảnh: Sở Cảnh sát Colorado Springs.

Báo cáo của cảnh sát cũng nói tóc của Emily đã bị cạo vào thời điểm nạn nhân tử vong. Brianne Escamilla thú nhận cô ta cạo đầu con gái để trừng phạt.

Gazette đưa tin cảnh sát đã thẩm vấn Brianne Escamilla và Matthew Urias nhiều lần trước khi bắt họ. Hai nghi phạm thừa nhận hành hạ Emily nhiều lần trước khi em qua đời, ngay cả khi sức khỏe của em trở nên rất tệ.

Ngày 11/1, Emily thường xuyên kêu đau bụng. Hôm sau, khi Emily ngất nhiều lần, Matthew Urias đã giục người mẹ gọi xe cứu thương, song cô ta từ chối vì cho rằng cháu bé luôn “diễn kịch”.

Matthew Urias khai anh ta đã đánh Emily vào ngày cuối cùng của cuộc đời em. “Tôi thực sự ân hận”, anh ta nói.

Emily ngất lần nữa vào ngày 13/1, nhưng không tỉnh lại. Tới lúc ấy, Brianne Escamilla mới gọi xe cứu thương, nhưng đứa trẻ qua đời vài giờ sau đó.

Song Brianne Escamilla lại đổ lỗi cho người tình. Cô ta nói Matthew Urias thường véo tai, đánh vào đầu và sườn Emily.

“Matthew Urias từng nói tình hình sẽ tốt hơn nếu Emily không tồn tại trong nhà”, FOX21 News dẫn lời Brianne Escamilla kể với cảnh sát.

Người hàng xóm kể từng thấy Emily chơi bên ngoài ngôi nhà trong thời tiết giá lạnh mà không có áo ấm. Khi cô hỏi, bé gái nói mẹ đã chốt cửa để em không thể vào trong nhà. Người hàng xóm khác từng nghe thấy tiếng động mạnh và tiếng thét từ trong nhà của Brianne Escamilla.

Manuel Canales, cha ruột của Emily, kể anh từng phải chấp hành án tù sau khi ly hôn với Brianne Escamilla. Sau khi mãn hạn tù, Manuel cố gắng giành 50% quyền nuôi con.

“Tôi không muốn giành toàn bộ quyền giám hộ của vợ cũ, vì nghĩ con gái cần cả cha và mẹ”, Manuel kể.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-va-nhan-tinh-bao-hanh-be-gai-5-tuoi-den-chet-o-my-post1337272.html