Mẹ ung thư chỉ mong có tiền chữa bệnh cho 2 con trước lúc nhắm mắt xuôi tay

Nhìn hai con đau đớn vì bệnh tật, trái tim người mẹ ung thư giai đoạn cuối như bị bóp nghẹt, chị chỉ mong có tiền chữa bệnh cho con và trả hết nợ nần.

Bản thân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng chị Trần Thị Hoa (SN 1980, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) không muốn chồng dồn tiền chữa bệnh cho mình, chị chỉ mong chữa khỏi bệnh cho 2 con, để các con lớn lên khỏe mạnh, chị ra đi cũng an lòng.

Tai họa ập xuống hai con nhỏ

Chị Hoa sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, sau đó lấy chồng rồi về làm dâu Hải Phòng. Năm 2006, con gái đầu lòng Phạm Trần Thu Trang cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, 18 tháng tuổi, Trang bị nồi canh nóng đổ vào người khiến bé bỏng nặng. Đây cũng là thời điểm khởi đầu chuỗi dài những bất hạnh và nước mắt trong cuộc đời chị Hoa.

Trái tim người mẹ như thắt lại mỗi lần chứng kiến con khóc vì đau. Cô bé ấy trải qua 6 lần phẫu thuật, không ít lần vượt lên mặc cảm bản thân vì những vết sẹo lớn trên cơ thể, để có cuộc sống bình thường như chúng bạn.

“Thời gian đầu mới bị bỏng và đi viện, con phải mổ 4 lần. Lúc con lên 3-4 tuổi, tiếp tục làm phẫu thuật để kéo cơ với biết bao đau đớn. Năm con học lớp 1, lúc đó tôi đang mang thai tháng thứ 7, con tiếp tục mổ lần thứ 6. Hai vợ chồng tôi lặn lội suốt 1 tháng trời ở Hà Nội để chữa trị cho con”, chị Hoa kể.

Những tưởng từ đây, cuộc sống của Trang sẽ không còn là chuỗi ngày gắn với bệnh viện và thuốc nhưng khi đang học lớp 3, mắt cô bé cứ mờ dần, mắt phải có dấu hiệu không nhìn được. Đôi chân chị Hoa thêm một lần khụy xuống khi bác sĩ báo tin, con gái bị giãn đồng tử đáy mắt.

Bao nhiêu tiền vợ chồng làm công ăn lương tích cóp được rồi tiền vay mượn lại đổ dồn để mổ mắt cho con gái. Chị Hoa bảo, từ năm Trang học lớp 3, cứ độ 2-3 tháng gia đình chị lại đưa con đi viện, mỗi lần như thế cũng tốn kém 5 triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, đi lại.

Chị Hoa nước mắt lăn dài khi kể về những bất hạnh trong cuộc đời mình.

Chị Hoa nước mắt lăn dài khi kể về những bất hạnh trong cuộc đời mình.

Dồn hết tiền chữa bỏng và mắt cho con gái lớn rồi lo trả nợ, vợ chồng chị Hoa chẳng thể xoay thêm được tiền chữa bệnh cho con trai út Phạm Trần Gia Bảo (SN 2011).

Nhìn cậu con trai ngồi cạnh đang chăm chú lắng nghe câu chuyện mình kể, chị Hoa lại nước mắt lăn dài: “Khi vừa sinh ra, Gia Bảo bị tinh hoàn ẩn. Được 3 ngày tuổi, cơ thể cháu tím tái và được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Sau khi các bác sĩ thăm khám, vợ chồng tôi như chết lặng khi hay tin con bị hở van dạ dày. Vì dồn tiền chữa bệnh cho con gái lớn, thời gian cứ thế bẵng đi, đôi mắt của Trang được mổ và có thể nhìn lại bình thường nhưng vợ chồng tôi không lo được tiền chữa bệnh cho con út”.

Tháng 2/2020, chị Hoa đưa con lên Hà Nội thăm khám, các bác sĩ bảo chuẩn bị 10-12 triệu đồng mổ cho con. Nhưng vì không có tiền nên vợ chồng chị Hoa đành bỏ qua.

Một tháng sau, con kêu đau, vợ chồng chị lại khăn gói đưa con đi Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Các bác sĩ cũng khuyên mổ nhưng kinh tế eo hẹp nên hai vợ chồng đành hẹn nhau sẽ cố vay mượn để đến tháng 8/2020, khi đó Gia Bảo được nghỉ hè sẽ đưa con đi điều trị.

Bé Gia Bảo cũng ốm yếu do bị bệnh từ nhỏ. Chị Hoa chỉ mong dành dụm được tiền để lo phẫu thuật cho con.

Tuy nhiên, hai chữ “bất hạnh” không chịu buông tha cuộc sống của chị Hoa. Ngày 1/6/2020, trên đường về, chị gặp tai nạn giao thông ở khu vực ngay gần nhà, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, bố chị vừa mất được 2 tuần. Hai con ở nhà phải tự chăm sóc nhau.

Mong ước cuối đời

20 ngày nằm viện, kinh tế chị Hoa nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm. Vay được 50 triệu đồng, vợ chồng chị chi tiêu hết mà bệnh tình không thuyên giảm, vết thương ngày càng nặng hơn gây đau đớn ở tay phải và cổ. Chị Hoa đi bó thuốc nam, mặc dù tay cử động được nhưng phần cổ vẫn sưng đau.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng đưa nhau đi khám nhiều nơi, tay chị Hoa co lại và không cử động được. Mặc dù các bác sĩ khuyên mổ sớm nhưng với hai bàn tay trắng, vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Thấy bệnh tình của vợ có dấu hiệu nặng hơn, anh Phạm Thanh Tùng (chồng chị Hoa) vay tiền đưa vợ lên bệnh viện tuyến trung ương. Tại đây bác sĩ khuyên, nếu không mổ sẽ dẫn tới liệt nhưng số tiền cho ca mổ lên tới hơn 100 triệu đồng nên chị chỉ biết khóc bảo chồng cứ để mình chết.

“Chồng tôi bảo: “Anh chỉ còn mỗi mình em, không thể nhìn em chết được”. Nhưng chồng tôi đi vay nhiều nơi không được tiền. Về nhà, anh lấy sổ hộ khẩu đi cầm đồ và trả lãi ngày…”, chị Hoa nghẹn giọng.

Những ngày sau đó, vợ chồng chị Hoa may mắn được mọi người giúp đỡ. Tháng 10/2020, anh Tùng tức tốc đưa vợ lên Hà Nội để thực hiện ca phẫu thuật. Thời điểm đó, nửa cơ thể của chị Hoa không cử động được.

Chị Hoa nhận đồ về làm nụ hoa trang trí, kiếm tiền đỡ đần chồng chăm sóc các con và gia đình.

Sau khi phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện, các ngón tay của chị dần cử động, chân cũng co vào, duỗi ra được. Nhưng lúc này, chị như sụp đổ hoàn toàn khi các kết quả xét nghiệm khẳng định, chị bị ung thư phổi giai đoạn 4 và đã di căn vào xương đa ổn, hạch nổi toàn cơ thể. Bác sĩ cũng xác định thời gian sống của chị không còn lâu, phải đi đứng cẩn thận.

Lúc này, hình ảnh đứa con trai bệnh tật chưa có tiền điều trị, những nỗi lo kinh tế rồi tương lai các con, giọt nước mắt giấu vội của người chồng… như bóp nghẹt trái tim chị.

Tôi cũng mới tự mình lên bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ báo tôi đã nhờn thuốc. Vì u nằm ở kẽ cuống phổi, bất cứ lúc nào cũng gây cho tôi không thở được, tôi sẽ tỉnh tới lúc chết”, chị Hoa chia sẻ.

Chồng chị làm nghề lái xe tải, những ngày vợ ốm, anh phải nghỉ 5 tháng, trường kỳ cùng vợ đi chữa bệnh, cùng vợ ăn cơm bệnh viện. Gần 2 tháng nay, anh xin được công việc lái xe công, thu nhập mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Có những ngày, anh đi lái xe 2h sáng mới về nhưng 4h lại đi tiếp. Biết vợ ốm nên dù về nhà được 2 tiếng đồng hồ anh cũng tranh thủ về.

Mới đây, bác sĩ khuyên vợ chồng chị nên đưa con trai út lên bệnh viện khám tổng thể xem có di truyền từ mẹ hay không, vì cháu cùng nhóm máu với mẹ.

“Đó là điều tôi đau đớn nhất. Đi khám, nếu may mắn con không bị sao tôi cũng bớt lo nhưng nếu di chứng sẽ có hướng điều trị luôn”, chị Hoa khẽ lau giọt nước mắt vẫn đang chảy dài.

Thời gian đầu ra viện, tay phải của chị vẫn bị liệt. Kiên trì tập luyện, tay của chị cử động linh hoạt hơn. Chị nhận đồ về làm nụ hoa trang trí tại nhà, mỗi ngày cũng kiếm được vài chục nghìn.

Thế nhưng, mỗi tháng, tiền chữa bệnh cho riêng chị cũng tiêu tốn 12 triệu đồng. Đường cùng, chị tính bán nhà để trả hết nợ, sau này chồng con chị không phải khổ, tiền dư ra sẽ mua căn chung cư nhỏ hoặc cả gia đình dắt díu nhau đi thuê trọ. Bởi, số tiền nợ hiện tại của vợ chồng chị Hoa lên tới hơn 500 triệu đồng.

“Chồng vẫn nói với tôi “trả hết nợ đi, còn tiền vợ chồng dắt nhau đi ở trọ rồi lấy tiền chữa bệnh cho em. Mẹ anh không có tiền nên bà mới mất. Em còn sống ngày nào anh hứa sẽ chạy tiền, chạy thuốc chữa bệnh cho em ngày đó”. Nghe xong câu nói ấy của chồng, tôi đau lắm. Tôi nghĩ tới cuộc sống nhà trọ bấp bênh, hai con sẽ không có tương lai. Có lẽ, may mắn lớn nhất của tôi là hai con ngoan ngoãn, học giỏi, biết chăm lo việc nhà lúc bố mẹ đi viện”, người mẹ mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối chia sẻ.

Chị Hoa không mong có tiền để chữa bệnh cho mình, mà chỉ mong chữa khỏi bệnh cho hai con để các con có thể thực hiện được những hoài bão, ước mơ của mình. Có như thế, chị nhắm mắt mới an lòng.

Những lúc rảnh rỗi, bé Gia Bảo lại giúp mẹ làm nụ hoa trang trí.

Ngồi bên cạnh mẹ, bé Gia Bảo khẽ nói: “Con rất thương mẹ và mong mẹ khỏe mạnh. Những tối bố không ở nhà con lại lên ngủ cùng mẹ, ôm mẹ vì sợ sức khỏe của mẹ có bị làm sao còn có người bên cạnh”.

Trả lời PV VTC News, ông Vũ Văn Đàn – trưởng thôn Đức Phong cho hay, chị Hoa luôn nhiệt tình tham gia công việc ở địa phương, có việc gì cần tới chị cũng xắn tay giúp đỡ. Tuy nhiên, số phận không mỉm cười, chị mắc ung thư giai đoạn cuối. Hai con nhỏ cũng bệnh tật, chỉ có người chồng đi làm kiếm sống nuôi cả gia đình.

“Mặc dù có bệnh nhưng Hoa luôn giấu mọi người xung quanh. Sau khi biết chuyện, địa phương luôn tạo điều kiện hỗ trợ với mong muốn Hoa chữa được bệnh, sức khỏe bình phục để chăm sóc gia đình”, ông Đàn nói.

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho gia đình chị Trần Thị Hoa xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Hoa ở Hải Phòng.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!

Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho chị Trần Thị Hoa theo địa chỉ: Thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; số điện thoại: 0862231280.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/me-ung-thu-chi-mong-co-tien-chua-benh-cho-2-con-truoc-luc-nham-mat-xuoi-tay-ar614240.html