Mẹ ung thư chấp nhận chết để con được chào đời, nhưng vài ngày sau đứa trẻ cũng theo mẹ

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 3 vừa qua khi Carrie DeKlyen thường xuyên gặp phải các cơn đau đầu. Nhưng chỉ đến khi Carrie DeKlyen luôn cảm thấy nôn nao, vợ chồng cô mới lo lắng và đến gặp bác sĩ.

... Họ đâu thể ngờ rằng, đây là sự khởi đầu cho những tấn bi kịch đáng sợ chuẩn bị đổ ập xuống gia đình bé nhỏ của họ.

Sau lần chụp phim ban đầu, các bác sĩ nhận thấy, một khối u mới xuất hiện trong não của cô Carrie DeKlyen. Các lần kiểm tra tiếp theo đã khẳng định rằng, đây là một dạng ung thư, có thể là ung thư hạch bạch huyết nhưng vẫn có khả năng chữa khỏi.

Tuy vậy, chỉ ít lâu sau, một cuộc kiểm tra bệnh lý khác lại cho rằng, tình trạng bệnh của Carrie DeKlyen rất nghiêm trọng. Người phụ nữ 37 tuổi, đến từ bang Michigan (Mỹ) đã mắc phải u nguyên bào thần kinh đệm, một dạng ung thư não ác tính. Nếu may mắn, cô cũng chỉ thể sống thêm được 5 năm nữa mà thôi.

Anh Nick DeKlyen, chồng cô cho hay, cô đã được tiến hành phẫu thuật và cắt bỏ khối u vào tháng 4 vừa qua.

Vợ chồng Carrie - Nick DeKlyen chụp ảnh vào năm 2013

Lựa chọn cao cả

Chưa đến một tháng sau, cặp vợ chồng Carrie - Nick DeKlyen lại thất thần khi nhận được tin dữ. Khối u của cô Carrie DeKlyen tái phát trở lại trong khi cô đang mang thai ở tuần thứ 8.

Các bác sĩ cho biết, sự sống của Carrie có thể được kéo dài thêm nhờ liệu pháp hoá trị. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên trong cơ thể cô. Và lựa chọn thứ hai, nếu vợ chồng cô muốn giữ lại thai nhi thì sau khi em bé chào đời ít ngày, cô Carrie sẽ vĩnh viễn rời xa cuộc đời này. Điều ấy cũng có nghĩa, đứa bé này sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ mình. Chồng cô cũng sẽ mất đi người vợ yêu dấu, các con cô cũng sẽ không còn được nghe tiếng mẹ gọi vào mỗi buổi sáng thức dậy.

Cả hai lựa chọn đều khó khăn và đều khiến cô phải rơi lệ nhưng cuối cùng, cô Carrie đã chọn giữ lại thai nhi. Khi đứa trẻ chào đời, em bé sẽ là người con thứ 6 của vợ chồng cô. Đây quả là sự hy sinh cao cả của một người mẹ: chấp nhận cái chết để đứa con nhỏ có thể chào đời khoẻ mạnh.

Ngày bé gái Life Lynn DeKlyen chào đời...

Cô bé xinh xắn Life Lynn DeKlyen cất tiếng khóc chào đời vào lúc 5:30 chiều ngày 6/9 vừa qua khi em mới ở tuần thai thứ 24. Em bé nặng 0,57 kg.

Và chuyện gì phải đến cũng đã đến, đúng theo tiên liệu của bác sĩ, sáu ngày sau, người mẹ Carrie DeKlyen của em đã qua đời.

Song nỗi buồn này chưa ngớt thì gia đình nhỏ của cặp đôi Carrie - Nick DeKlyen lại tiếp tục phải gánh chịu thêm chuyện bi thương khác khi chỉ 14 ngày sau khi chào đời, bé gái Life Lynn cũng nói lời tạm biệt thế giới này.

Vào hôm qua, thông tin về sự ra đi của em cũng đã được đăng tải trên trang facebook của bố em:

"Tôi vô cùng đau buồn và suy sụp khi phải nói rằng, Life Lynn đã vĩnh biệt chúng ta vào đêm qua. Hẳn là giờ đây, Carrie đang bồng bế cô bé ở trên thiên đường. Tôi không biết phải giải thích ra sao về những tai hoạ khủng khiếp đã giáng xuống gia đình nhỏ bé của mình. Nhưng tôi tin rằng, Chúa sẽ luôn ở bên, che chở và yêu thương chúng tôi. Nỗi u sầu này gần như vượt quá sức chịu đựng của chúng tôi, làm ơn hãy cầu nguyện chân thành cho gia đình chúng tôi".

Dù không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào trên trang Facebook của mình nhưng vào hôm qua, anh Nick DeKlyen đã chịu mở lòng và dành thời gian trả lời tờ Detroit News. Anh chia sẻ rằng, bé Life Lynn gần như tắc thở vào ngày 12/9, đó cũng là ngày gia đình tôi chôn cất Carrie DeKlyen.

Khối u của Carrie tái phát trở lại

Trải lòng về quãng thời gian khó khăn vừa qua, anh Nick xúc động kể lại với phóng viên mọi diễn biến trong tấn thảm kịch đã cướp đi người vợ gắn bó suốt gần hai chục năm và đứa con gái xấu số của anh.

Vào mùa xuân năm nay, sau lần phẫu thuật thứ hai để loại bỏ khối u, vợ chồng anh trở về nhà và hiểu rằng, Carrie chỉ còn sống được thêm vài tháng nữa mà thôi.

Đến cuối tháng 6 vừa qua, khối u trong não Carrie đã tái phát trở lại. Lần này, các bác sĩ cho biết, họ không thể tiến hành cắt bỏ khối u và tất cả những gì họ có thể làm là tiếp tục hút chất lỏng tích tụ trong não của Carrie để tình trạng bệnh bớt xấu đi nhanh hơn.

Anh Nick kể lại rằng, Carrie lại phải nhập viện vào giữa tháng 7 vừa qua. Những cơn co thắt dồn dập khiến cô ấy la hét vì quá đau đớn. Đó cũng là lần cuối cùng cô ấy còn tỉnh táo.

Những ngày sau đó, anh Nick luôn sống trong nỗi lo âu phấp phỏng. Khi Carrie đang mang thai ở tuần thứ 19, các bác sĩ nói với anh Nick rằng, họ sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng cho thai nhi. Tuy vậy, Carrie có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa và cho dù cô ấy có hồi tỉnh thì cô ấy cũng sẽ không nhận ra bất cứ ai trong gia đình. Não cô ấy đã chịu tổn thương nghiêm trọng sau lần cô ấy bị đột quỵ. Những tuần tiếp theo, sự sống của Carrie được duy trì chủ yếu là nhờ ống thực quản và máy thở.

Hai tuần sau, Carrie lại phải đối mặt với một cơn đột quỵ khác và lần này, não của cô bị sưng đến nỗi, các bác sĩ buộc phải loại bỏ một phần hộp sọ của cô.

Bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai nhi ra khỏi bụng người mẹ

Vào tuần thai thứ 22, em bé tăng cân chậm, chỉ nặng khoảng 378 gam. Để có thể sống sót sau khi ra đời, cân nặng của đứa trẻ cần rơi vào khoảng 500 gam.

Hai tuần nữa lại trôi qua, anh Nick nhận được tin vui rằng, đứa trẻ đã tăng cân và nặng 625 gam. Nhưng một tin xấu khác lại nhanh chóng ập đến khi bác sĩ nhận ra, đứa trẻ không di chuyển chút nào.

Lúc đó, các bác sĩ nói với anh Nick rằng: anh có thể không làm gì và hy vọng rằng, đứa trẻ sẽ bắt đầu cử động và tiếp tục phát triển. Nhưng không làm gì cũng đồng nghĩa với việc con anh có thể chết trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nếu không muốn điều tồi tệ đó xảy ra, anh nên chấp thuận để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và lấy thai nhi ra khỏi cơ thể vợ anh. Không còn lựa chọn nào tốt hơn, anh đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Trong suốt quá trình phẫu thuật cứu thai nhi, vợ anh, Carrie luôn ở trong tình trạng hôn mê sâu và tưởng chừng như đã cận kề cái chết.

Khi biết, Carrie chỉ có thể sống thêm một khoảng thời gian rất ngắn sau khi các bác sĩ tháo bỏ hết các phương tiện y tế hỗ trợ, anh Nick luôn ngồi bên giường bệnh và không rời vợ mình dù chỉ nửa bước.

Anh bồi hồi nhớ lại giây phút không thể quên đó: "Tôi nắm chặt bàn tay cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy và nói với cô ấy rằng, em đã làm rất tốt. Anh rất yêu em và đến ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đường".

Và rồi cái ngày không ai muốn nó tới cũng đã đến. Vào buổi sớm mai ngày 10/9, cô Carrie chợt mở mắt nhưng rồi chỉ ít phút sau, cô đã vĩnh viễn khép lại hàng mi, bỏ lại chồng và những đứa con thơ. Khi ánh bình minh ấm áp của một ngày mới còn chưa kịp tới, trái tim Carrie đã ngừng đập. Cô đã ra đi thanh thản trong vòng tay ướt nước mắt vì thương tiếc của bố mẹ, anh chị em, chồng và những đứa con của cô.

Người phụ nữ luôn nghĩ cho người khác mà chẳng màng đến bản thân

Bốn ngày sau khi con gái vừa sinh và hai ngày sau khi vợ mất, anh Nick vừa phải tất bật lên kế hoạch tổ chức tang lễ vừa phải tới bệnh viện thăm con gái đang được điều trị tích cực.

Hiện tại, anh đang sống tại Nhà Ronald McDonald ở Ann Arbor, gần bệnh viện nhi và thường lái xe về Wyoming vào cuối tuần để thăm các con (18, 16, 11, 4 và 2 tuổi) của anh.

Người đàn ông 39 tuổi cho hay, ở tuổi này, anh vẫn đang phải vận lộn để nuôi sống gia đình mình.

Cách đây bốn năm, anh bắt đầu mở một công ty cung cấp máy bán hàng tự động. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã bán lại công ty này cho người anh trai. Và hiện tại, anh không có nguồn thu nhập nào để trang trải cho các hoá đơn sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

Khi biết được điều này, trang web GoFundMe đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng dành cho gia đình anh Nick. Cho đến nay, trang web này đã nhận được 150.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng) tiền quyên góp của các nhà hảo tâm.

Mãi đến đầu tháng này, khi nhiều người chỉ trích rằng, vợ chồng anh nên sống thực tế, hơn là quá tin tưởng và chỉ biết cầu phước lành từ Chúa, anh Nick mới chia sẻ nhiều hơn về quyết định giữ lại em bé của vợ anh. "Cô ấy đã nhường lại cuộc sống của mình cho đứa bé. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng, vợ tôi luôn yêu và tin tưởng vào Chúa. Cô ấy cũng yêu bọn trẻ và luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình… Và tương tự như thế, cô ấy đặt con gái của chúng tôi lên trên bản thân cô ấy."

Lễ tang của Carrie DeKlyen đã được tổ chức vào ngày 12/9 vừa qua tại Nhà thờ Resurrection Life ở Wyoming, bang Michigan. Tại đây, cô ấy sẽ luôn được nhớ đến với tư cách là một người mẹ, người vợ, con gái, người bạn thân yêu, người từng nấu bữa tối cho nhiều hàng xóm, cất tiếng hát trong dàn hợp xướng ở nhà thờ, chăm sóc các bé ở nhà trẻ và là một nhân viên tư vấn tình nguyện tận tâm.

Hôm nay, chúng tôi phải nói lời "hẹn gặp lại" với người vợ, người mẹ, người con gái, người chị, người cô và người bạn tốt của chúng tôi. Làm ơn hãy cầu nguyện cho chúng tôi! Thiên thần của tôi, hãy bay thật cao nhé!

Theo Thời Đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/me-ung-thu-chap-nhan-chet-de-con-duoc-chao-doi-nhung-vai-ngay-sau-dua-tre-cung-theo-me-231804/