Mẹ tử tù Hồ Duy Hải khóc ngất khi biết quyết định Giám đốc thẩm

Sau khi biết quyết định Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao vào chiều 8-5, bà Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, mẹ tử tù Hồ Duy Hải) đã khóc ngất.

Theo ghi nhận Báo Người Lao Động chiều 8-5, Hội đồng thẩm phán (HĐTP) TAND tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải (35 tuổi, ngụ Long An) bị kết án tử hình về 2 tội "giết người", "cướp tài sản" xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (Long An) vào đêm 13-1-2008. Bà Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, mẹ của Hồ Duy Hải) cùng dì ruột và em gái Hải đến cổng Tòa án nhân dân Tối cao từ sớm.

Bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) đã khóc ngất trước cổng tòa án khi nghe thông tin về phán quyết phiên xử Giám đốc thẩm

Bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải) đã khóc ngất trước cổng tòa án khi nghe thông tin về phán quyết phiên xử Giám đốc thẩm

Vào lúc 16 giờ 40, khi quyết định Giám đốc thẩm kết luận Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vì hai tội giết người và cướp tài sản "là không oan", bà Loan và người thân đã khóc ngất.

Bà Nguyễn Thị Len, dì của Hồ Duy Hải khuôn mặt thất thần sau khi nghe quyết định của phiên tòa giám đốc thẩm.

Đi cùng mẹ, Hồ Thị Thu Thủy, em gái của Hồ Duy Hải buồn rầu, khuôn mặt suy tư, lo lắng.

TAND Tối cao, nơi diễn ra phiên Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải

Trong bản án giám đốc thẩm công bố chiều 8-5, Hội đồng thẩm phán nêu rõ có đủ cơ sở nhận định bản án sơ thẩm, phúc thẩm là đúng, Hồ Duy Hải không oan. Mặc dù, trong quá trình điều tra có thiếu sót nhưng không thay đổi bản án nên không có cơ sở hủy 2 bản án.

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/me-tu-tu-ho-duy-hai-khoc-ngat-khi-biet-quyet-dinh-giam-doc-tham-20200508181529918.htm