Mẹ trầm cảm giết con và cháu ruột, liên tục gào thét 'Tôi giết con tôi rồi'

Nạn nhân được xác định là con trai ruột và cháu chồng của chị S vừa Lào Cai xuống chơi.

Khoảng 19h ngày 20/7, người dân tại khu đô thị Thanh Hà, xã cự Khê, huyện Thanh Oai phát hiện một người phụ nữ chạy lên mái của tòa nhà HH021C với ý định tự tử trong trạng thái không bình thường. Ngay lập tức, lực lưởng bảo vệ của tòa nhà đã có mặt, làm nhiệm vụ giải cứu và báo cáo với cơ quan chức năng.

 Tòa HH021C, hiện trường xảy ra vụ việc.

Tòa HH021C, hiện trường xảy ra vụ việc.

Một người bảo vệ trực tiếp tham gia giải cứu cho biết, người phụ nữ luôn gào thét 'Tôi giết con tôi rồi' trong tậm trạng hoảng loạn khiến mọi người nửa tin nửa ngờ. Sau đó, một số người đã tiến hành kiểm tra căn hộ của người phụ nữ này. Kiểm tra phòng khách và bếp thì không thấy điều gì bất thường, tuy nhiên khi tiến tới phòng ngủ, lực lượng bảo vệ đã phát hiện một bao tải bên trong có một thi thể cháu bé đã lạnh, trên giường là một thi thể cháu khác trong chăn bông. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa hung thủ đi.

Bước đầu xác định, hung thủ là Hoàng Thị Sen (SN 1985, quê Hưng Yên) đã dùng dây thừng siết cổ đến chết hai cháu bé. Một cháu là Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi), con ruột của hung thủ và cháu Nguyễn Anh Thư (6 tuổi) cháu chồng của chị Sen, mới từ Lào Cai xuống chơi.

Người dân xung quanh hiện trường hết sức bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.

Một người dân tại tầng 16, tòa HH021C cho biết, chiều cùng ngày đã nhìn thấy chị Se đi lại quanh khu vực cửa sổ ban công với gương mặt không bình thường. Sau đó một lúc thì vào nhà. Người dân sống xung quanh cũng không thấy tiếng la hét, kêu cứu nào cho đến khi vụ việc được phát hiện.

Đến khoảng 23 giờ 45 phút, công an đã đưa thi thể hai cháu bé xấu số rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng hợp.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/me-tram-cam-giet-con-va-chau-ruot-lien-tuc-gao-thet-toi-giet-con-toi-roi-89321.html