Mẹ thiếu nữ gửi lời cảm ơn mẹ nam sinh vì ứng xử tuyệt vời của con trai

Một bà mẹ có con gái bước vào tuổi dậy thì đã chia sẻ một câu chuyện rất ý nghĩa xảy ra với con gái mình trên xe buýt. Câu chuyện được các phụ huynh chia sẻ trên các hội nhóm với những lời khen ngợi dành cho nhân vật chính.

Câu chuyện được bà mẹ này kể lại trên trang Reddit như sau:

“Con gái tôi bắt đầu kỳ kinh nguyệt trên chuyến xe buýt từ trường về nhà vào ngày hôm nay. Một cậu bé hơn 1 tuổi mà con bé không hề quen biết đã đẩy nó vào phía trong và thì thầm rằng có một vết bẩn phía sau quần con gái tôi.

Cậu bé hào phóng đưa cho con gái tôi mượn chiếc áo len để buộc quanh bụng giúp nó tự tin đi bộ từ trạm xe buýt về đến nhà. Con bé nói đã rất xấu hổ, và ban đầu còn từ chối nhận chiếc áo, nhưng cậu bé nói rằng ‘không sao, mình cũng có chị em gái’.

Nếu ai đó là mẹ của cậu bé này, hãy cho tôi gửi lời cảm ơn vì bạn đã nuôi dạy một cậu con trai rất tử tế.

Chúng ta từng được nghe những câu chuyện xấu xí về giới trẻ ngày nay, và tôi muốn chia sẻ câu chuyện rất tích cực này”.

Câu chuyện được bà mẹ chia sẻ trên trang Reddit

Câu chuyện được bà mẹ chia sẻ trên trang Reddit

Nhiều người đã rất ấn tượng với hành động của nam sinh. Một phụ huynh bình luận: “Thật là một cậu bé tuyệt vời. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc dạy các bé trai về cơ thể của phụ nữ”.

“Đây là cách mà chúng ta nên nuôi dạy những bé trai và bé gái của mình” – một bình luận khác nêu ý kiến.

Một cô gái khác còn kể câu chuyện tương tự của mình: “Câu chuyện này giống chuyện của tôi trong một bữa tiệc thời trung học. Kỳ kinh nguyệt của tôi đến sớm 2 tuần, khi tôi đang mặc một chiếc váy trắng. Một bạn trai đã cho tôi mượn áo khoác và hỏi xin bạn gái cậu ấy một chiếc băng vệ sinh. Câu chuyện cách đây đã 3 năm và đến giờ tôi vẫn còn biết ơn cậu ấy”.

Nguyễn Thảo (Theo Bored Panda)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/hanh-dong-an-tuong-cua-nam-sinh-voi-ban-gai-tren-xe-buyt-485149.html