Mẹ sốc vì hình ảnh, lời lẽ phản cảm trên gói bim bim mua cho con

Bạn làm gì có não để mất trí nhớ? Đời rất hãm, nhưng đã có Poca; Bạn tiếp tục ăn Poca bất chấp cơ thể đang từ từ biến mất… là những lời lẽ minh họa trên bao bì gói bim bim được bán cho trẻ nhỏ khiến phụ huynh sốc.

Mua bim bim nhãn hiệu Poca cho hai con nhỏ ăn tại một đại lý tạp hóa gần nhà (ngõ 35 phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội), chị Thu Hà vô cùng choáng váng khi tình cờ xem những hình vẽ và lời lẽ minh họa ở mặt sau của gói bim bim.

Chia sẻ với PNVN những hình ảnh chụp được trên gói bim bim, chị Hà bức xúc: “Đằng sau mỗi gói bim bim là một mẩu chuyện có nội dung không đầu không cuối, với những lời lẽ rất vô duyên và phản giáo dục. Vì hai bé nhà tôi chưa đến tuổi đi học, nên các cháu chưa thể đọc được những nội dung in trên gói bim bim. Thử tưởng tượng một đứa trẻ mới học lớp 1, vừa ăn Poca vừa đánh vần những dòng chữ “đời rất hãm” thì đầu óc chúng sẽ nghĩ gì? Không hiểu ai duyệt nội dung quảng cáo này?”.

Những lời lẽ in ở mặt sau gói bim bim gây sốc cho phụ huynh

Những lời lẽ in ở mặt sau gói bim bim gây sốc cho phụ huynh

Theo tìm hiểu của PNVN, đây là những gói bim bim đang được bán rộng rãi tại nhiều đại lý, cửa hàng bánh kẹo ở Hà Nội với giá 4.000 đồng/gói.

Gói bim bim mà chị Hà vừa mua ngày 9/1/2019

Loại bim bim này có nhiều vị như tôm hùm nướng, mực lăn muối ớt, gà quay da giòn, bắp ngọt… Mặt sau của gói bim bim là những mẩu chuyện có nội dung như:

“Bạn giả vờ gào khóc, thần hiện lên cho bạn một điều ước để bạn im đi.

Bạn ước mình thông minh nhất thế gian.

Thần búng tay diệt trừ cả thế gian, trừ bạn.

Không ai còn thông minh hơn, bạn thông minh nhất.

Bạn hân hoan ăn Poca bánh phồng vị cua. Đời rất hãm, nhưng đã có Poca!”.

Mặt sau một gói bim bim khác

“Sự kiện phóng sinh tôm hùm về biển. Lướt Phây - Búc bạn thấy 1 sự kiện thật thú dzị.

Bạn háo hức tham gia.

Bạn mong chờ, chộn rộn, khát khao rủ bạn bè đi cùng.

Bạn bè. Tất cả bạn bè: 0. Nghiệt ngã! Bạn làm gì có bạn.

Bạn bình tĩnh ăn Poca vị tôm hùm nướng.

Đời rất hãm, nhưng đã có Poca!”.

Theo chị Hà, những nội dung này nhảm nhí, thô tục, phản cảm

“Bạn tông xe.

Chấn động não, bạn mất trí nhớ.

Khoan, bạn làm gì có não để mất trí nhớ?

Bạn mừng vui ăn Poca vị mực lăn muối ớt”.

Câu slogan "Đời rất hãm, nhưng đã có Poca" được lặp lại ở các gói bim bim

“Bạn trở về quá khứ.

Bạn ăn Poca vị bắp ngọt xóc bơ.

Mẹ bạn đang cầu hôn bố bạn.

Nhìn bạn ăn ngon quá, mẹ chạy lại xin.

Bố bạn giận, ứ cưới mẹ bạn nữa.

Tương lai bị thay đổi, bạn không ra đời.

Bạn tiếp tục ăn Poca bất chấp cơ thể đang từ từ biến mất.

Đời rất hãm, nhưng đã có Poca".

Liệu các bé sẽ suy nghĩ gì khi đọc những dòng chữ này là băn khoăn của không ít phụ huynh

Theo chị Hà cũng như nhiều phụ huynh khác, khó chấp nhận một sản phẩm dành cho trẻ con mà phản cảm từ lời lẽ trên bao bì sản phẩm.

Trước sự ngạc nhiên đến sững sờ của phụ huynh vì hình ảnh, câu chuyện trên gói bim bim, nhà sản xuất nói gì? PNVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/dich-vu/me-soc-vi-hinh-anh-loi-le-phan-cam-tren-goi-bim-bim-mua-cho-con-post54159.html