Mẹ say xe, 4 con trai đẩy mẹ qua 25km đường núi về chăm sóc

Quá trình di chuyển hầu hết đường đèo, chủ yếu lên và xuống dốc, nên 3 người gặp không ít khó khăn. Mỗi lần xuống dốc, một người sẽ giữ phanh xe, từ từ hạ xuống. Lúc lên dốc, hai anh em nắm lấy tay cầm rồi dùng sức đẩy lên.

4 người anh em trai tên Điền Thái Bân, Thái Văn, Thái Vũ và Hải Phong ở huyện tự trị dân tộc Thổ Gia, (Trường Dương, Hồ Bắc), muốn đưa bố mẹ gần 80 tuổi đến bên cạnh để tiện chăm sóc. Nhưng vì bà cụ say xe, nên họ quyết định dùng xe lăn đẩy cụ đến bến tàu. Tổng cộng chặng đường gần 25km đường núi, 30 khúc cua hiểm trở và phải đẩy trong 10 tiếng.

Thái Bân, con trai cả nói với Chinanews: "Chúng tôi đã muốn đưa bố mẹ về ở cạnh từ 10 năm trước. Nhưng đợt đó, bố đã phẫu thuật 2 lần vì nhiễm trùng cấp tính, còn mẹ say tàu xe rất nghiêm trọng, họ không muốn rời ngôi nhà cũ, chúng tôi đành để hai người ở lại".

Một trong số những người con đẩy mẹ say xe. Ảnh: Chinanews.

Sau nhiều lần thuyết phục, đầu tháng 11 vừa qua hai cụ cuối cùng đồng ý đến sống với các con. Cụ Từ bị say xe nặng, vừa bước lên xe và nôn rất nhiều. Lúc đó các con trai đưa ra ý kiến dùng xe lăn đẩy mẹ đến bến tàu, rồi đi thuyền về Trường Dương.

Sáng 3/11, họ bế mẹ lên xe lăn, dùng ga trải giường quấn một vòng xung quanh eo cụ để đảm bảo an toàn. Họ còn đẩy mẹ vài vòng quanh nhà vì xác định sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.

Sau đó, Thái Bân lái xe chở cha về nhà trước. 3 người em luân phiên đẩy mẹ với đoạn đường 13 km trong 4 giờ 30 phút thì nghỉ trưa tại nhà mẹ vợ của Hải Phong. Điểm đến tiếp theo là nhà một người anh em họ và đi mất hơn 3 tiếng.

Quá trình di chuyển hầu hết đường đèo, chủ yếu lên và xuống dốc, nên 3 người gặp không ít khó khăn. Mỗi lần xuống dốc, một người sẽ giữ phanh xe, từ từ hạ xuống. Lúc lên dốc, hai anh em nắm lấy tay cầm rồi dùng sức đẩy lên. Đến được điểm này đã hết chuyến phà cuối cùng.

"Chúng tôi ở lại một đêm, sáng hôm sau đưa mẹ lên phà. Nhưng vừa lên thì trời bắt đầu mưa. Chúng tôi đành phải đưa mẹ lên xe ôtô rồi di chuyển chậm, tốc độ còn không bằng người đi bộ", Thái Bân chia sẻ thêm.

Một nàng dâu cắt móng tay cho mẹ. Ảnh: Chinanews.

Chiều ngày 4/11, bà Từ cuối cùng cũng đến chỗ ở của các con. Nhà 4 anh em đều ở tầng cao, lại không có thang máy nên họ đã thuê tầng một của ngôi nhà cho bố mẹ.

Đến nay đã gần một tháng tới ở nhà mới, không chỉ các con trai mà 4 người con dâu và các cháu cũng tận hiếu với bố mẹ già.

Theo Huyền Trang (Vnexpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/me-say-xe-4-con-trai-day-me-qua-25km-duong-nui-ve-cham-soc-935628.html