'Mẹ rơm' - kết thúc có hậu cho người đàn ông xấu xí nhất làng

Sau 22 năm, Mô 'gù' nuôi Hạt Dẻ khôn lớn và anh hạnh phúc chứng kiến khoảnh khắc con gái nhận bằng tốt nghiệp đại học.

 Diễn xuất của Thái Hòa và Ngọc Lan trong phim.

Diễn xuất của Thái Hòa và Ngọc Lan trong phim.

Phim truyền hình Mẹ rơm kết thúc ở tập 43 vào tối 11/1. Phim được mở đầu bằng cảnh Mô "gù" (Thái Hòa) và Hào trưởng thôn (Minh Luân) tìm thấy bé Hạt Dẻ. Trước đó, Hạt Dẻ bị Khoản (Cao Minh Đạt) bắt cóc nhằm vạch trần Hào. Bởi Hào có quan hệ vụng trộm với Loan - em gái Khoản - và là cha ruột của Hạt Dẻ nhưng không dám thừa nhận. Khi Khoản đồng ý trả Hạt Dẻ về nhà, một tên khác cùng hội lại bắt Hạt Dẻ để tống tiền Hào.

Khi chạy đuổi theo để cứu Hạt Dẻ, Hào gặp tai nạn xe và qua đời. Trong khoảnh khắc hấp hối, Hào thú nhận sự thật, mong muốn được nghe một tiếng gọi cha từ Hạt Dẻ. Nhưng vì quá sợ hãi, cô bé không nói nên lời.

Sau khi Hào mất, Hạt Dẻ vẫn sống cùng Mô. Hai cha con được giúp đỡ xây nhà mới và ổn định cuộc sống.

Cảnh phim sau đó chuyển đến mốc thời gian 16 năm sau. Lúc này, Hạt Dẻ chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Mô "gù" và Hồng (Ngọc Lan đóng) đã nên duyên vợ chồng, nương tựa vào nhau ở tuổi xế chiều. Hồng cũng từng có quá khứ đau khổ, bi đát. Cô cảm động trước tấm lòng lương thiện, chân tình và thương sự khờ khạo của Mô.

Hình ảnh Mô "gù" và Hạt Dẻ trong lễ tốt nghiệp.

Trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường của Hạt Dẻ, Mô, Hồng, Khoản, Xuân (Cao Thái Hà), Loan (Huỳnh Hồng Loan), Liễu (Lily Chen) có mặt đông đủ. Trên sân khấu, Hạt Dẻ khóc kể về người cha không máu mủ ruột rà nhưng đã yêu thương và nuôi nấng cô nên người.

"Một người cha rất đặc biệt, đã vì con chịu vất vả, hy sinh lặng thầm. Cha ơi, lâu nay con không nói lời cảm ơn cha vì không biết phải nói thế nào. 22 năm trước, tại làng Mô, một câu chuyện cổ tích dành riêng cho con. Câu chuyện kể về người đàn ông nghèo khổ, xấu xí nhất làng nhưng lại có tấm lòng đẹp không ai sánh bằng và một đứa trẻ bị bỏ rơi, chính là con. Tuy cha không sinh ra con nhưng tình cảm còn cao hơn núi thái sơn. Cha không chỉ là cha, mà còn là mẹ, mẹ rơm của con", Hạt Dẻ vừa khóc vừa nói.

Hạt Dẻ sau đó tiếp tục đọc bài đồng dao viết riêng về cha. Cảnh phim lúc này chuyển sang loạt khoảnh khắc đẹp của hai cha con trong quá khứ.

Kết phim là phân cảnh Hạt Dẻ đội mũ cử nhân cho cha. Đúng lúc này, Mô nói sự thật Út nhỏ (Loan) chính là mẹ ruột của Hạt Dẻ. Quá xúc động, Loan rơi nước mắt và bỏ chạy khỏi khán phòng. Hạt Dẻ đuổi theo và hai mẹ con nhận nhau trong mừng tủi.

Mẹ rơm kết thúc có hậu cho cha con nhân vật Mô. Tập cuối phim cũng là tập duy nhất Mô xuất hiện với hình ảnh vui tươi, không còn nhọc nhằn, khổ sở. Trên fanpage phim, một bộ phận khán giả đồng tình với cái kết này, cho rằng tác phẩm kết gọn, không dài dòng, lan man.

Tuy vậy, một số ý kiến khác lại cho rằng những cảnh cuối chưa đong đầy cảm xúc do nhân vật Hạt Dẻ thay đổi đột ngột (từ bé đến trưởng thành). Khán giả chưa cảm nhận được tình cảm cha con giữa Mô "gù" và Hạt Dẻ lớn. Hơn nữa, ở phần chia sẻ tại trường, người xem nhận xét bài nói của Hạt Dẻ quá dài, không cô đọng.

Nhân vật Hào qua đời ở tập cuối.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả không ủng hộ cái kết quá bi kịch dành cho gia đình Liễu. "Vẫn biết Hào từng làm chuyện xấu nhưng anh ta đã phải trả giá. Liễu bị sảy thai hai lần, rồi Hào lại qua đời đột ngột. Kịch bản này có phần hơi gượng ép", một người xem bình luận. Theo những ý kiến này, Khoản đáng lẽ cũng phải trả giá sau loạt chuyện đã gây ra.

Về tổng thể, Mẹ rơm (đạo diễn Nguyễn Phương Điền) có khởi đầu kịch tính nhưng sau đó nội dung loãng dần, giảm sức hút. Một trong những điểm cộng của phim là diễn xuất ấn tượng, tròn trịa. Tuyến chính và phụ đều hoàn thành vai diễn tốt và có những khoảnh khắc tạo dấu ấn.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-rom-ket-thuc-co-hau-cho-nguoi-dan-ong-xau-xi-nhat-lang-post1393032.html